Bạo lực gia đình dù tỷ lệ nạn nhân nam có tăng nhưng chỉ bằng 1/5 so với chị em

27/05/2024 | 07:40 GMT+7

- Ông Tư, kể ông nghe chuyện này, thấy mà tội nghiệp.

- Vụ gì bà có vẻ nghiêm trọng thấy ghê vậy ?

- Hổm rày ông có nghe chuyện Bích La xóm trên không ?

- Biết chút đỉnh.

- Tội nghiệp, phận làm con gái chưa một lần yêu ai...

- Gì vậy trời, bà mà con gái.

- Con gái mẹ được chưa. Sao mà tối ngày cứ cà khịa tui, bộ đó là niềm vui của ông hả, chán thiệt sự.

- Tại bà nói là con gái chưa yêu ai, chưa yêu ai mà chồng bà chết queo, nách 8 con, lạy.

- Trời ơi, nói con Bích La kìa, ai nói tui ông nội.

- Quỷ thần thiên địa, bà đó chửi chồng như hát hay, đánh chồng như đánh con, cả xóm này còn lạ gì mà bà bênh.

- Cái ông đó bị vợ đánh là đáng lắm chớ nói gì.

- Thôi bà ơi, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ, bà có ở chung nhà người ta đâu mà biết.

- Sao không biết, tui là cái “camera chạy bằng cơm” của xóm này mà, đừng có xem thường. Mà tui nói ông, đờn bà tụi tui là tay yếu chân mềm, liễu yếu đào tơ...

- Xỉu, con Bích La nó đi tập gym, con chuột bự như con chồn, chớ ở đó tay yếu, liễu yếu.

- Nói chung phụ nữ chúng tui vẫn là phái yếu nên mấy ông bị đánh vài cái có gì đâu.

- Nhiều vụ các bà, các chị đánh chồng chết queo luôn. Yếu dữ chưa trời.

- Có lửa mới có khói, đâu tự nhiên mà phụ nữ chúng tui bị gọi là gấu mẹ, sư tử như vậy.

- Bà nói cũng lý lẽ chút đi, nói chuyện ngang như cua, lúc nào cũng coi mình là bị hại hết trơn. Tui nhà kế bên bà, tui sợ muốn chết, không biết bị bạo hành lúc nào.

- Ông già vô duyên, nói vậy cả xóm nó đồn tui hung dữ, chắc khỏi ra đường luôn quá.

- Bà mà hung dữ đâu, quá dữ, tui nghĩ kiếp trước bà là con sư tử nên kiếp này mới... dễ thương thế này. Mà nói chứ hiện giờ bạo lực gia đình là câu chuyện lớn đó nghe bà Tám, đừng nghĩ đơn giản đâu.

- Chỉ có mấy ông bạo lực phụ nữ chúng tui.

- Nói vậy là không đầy đủ rồi. Nè, bà đọc thông tin này đi sẽ biết. “Năm 2023 có 3.122 hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn 3.240 vụ (năm 2002 cơ quan chức năng cho biết có hơn 4.454 vụ). Trong đó, bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với 1.520 vụ, tiếp đến là bạo lực tinh thần 1.404 vụ, bạo lực kinh tế 230 vụ và bạo lực tình dục 110 vụ. Có 3.193 nạn nhân của bạo lực gia đình, gồm có 2.628 nữ và 565 nam.

- Còn nhiều vụ và nghiêm trọng quá ông Tư he.

- Chớ sao nữa, còn cái này nữa nè. So với năm 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm, song tỷ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước. Thực tế là nạn nhân là nam có tăng nhưng nữ giới là nạn nhân của bạo lực gia đình vẫn chiếm phần lớn, tính ra nếu nam giới 1 thì nữ giới tới 4 -5 lận. Bởi vậy mới nói, bạo lực gia đình thì giới nào cũng có, không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể bị rơi vào tình trạng này.

- Bạo lực gia đình đem đến nhiều hệ lụy lắm, ảnh hưởng từ cuộc sống, con cái, đến xã hội nữa...

- Cho nên dù bất kỳ ai là nạn nhân thì cũng đáng lên án hết. Chỉ mong sao không còn bạo lực gia đình nữa hoặc qua mỗi năm phải giảm bớt, để gia đình thực sự là nơi ấm áp, để các thành viên tìm về...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>