Chuyện tào lao: Chọn ngành nghề theo bói bài, thần số...

08/07/2024 | 09:26 GMT+7

Có cái này hay quá ông Tư mắc dịch.

Mới sáng sớm miệng như loa phát thanh vậy, đúng là tên thật giống với người: Bà Tám lựu đạn sét.

Vô duyên, mới sáng sớm không lo kiếm ăn đi lo kiếm chuyện.

Cãi nhau hoài mất tình làng nghĩa xóm, bà tính kể tui nghe chuyện gì nói nghe coi?

Thằng Út Đẹt cháu nội ông chọn xong ngành nghề đại học chưa?

Tụi nó định hướng từ khi học phổ thông lận, giờ chọn đi ngành ngoại thương.

Ông có xem xét kỹ chưa mà để tụi nó chọn ngành đó?

Thầy cô tư vấn kỹ lắm, rồi theo năng lực, Út Đẹt nó đẹt thiệt nhưng giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, nói chuyện có duyên nữa, nên chọn nghề đó là đúng.

Nói như ông vậy đâu có được, chọn ngành nghề là chuyện cực kỳ quan trọng, phải tâm linh một tí xíu.

Chọn nghề mắc gì tâm linh bà cố.

Sao không. Tui mới bói bài, xem thần học cho con Út Ráng nè, nó đòi đi bác sĩ đa khoa nhưng sau khi xem xong thì tui bắt nó chọn ngành nghề khác.

Bà coi cái giống gì mà bắt con nhỏ chọn nghề khác.

Tui bói bài, bói ra cái hình đầm liền kêu nó đi ngành tiếp viên hàng không.

Quỷ thần ơi à, cháu bà có một mét rưỡi mà đòi đi làm tiếp viên hàng không, bó toàn thân.

Bậy, một mét năm mươi lăm lận.

Nói chung cũng bị loại từ vòng gửi xe với chiều cao “khủng khiếp đó”. Mà mắc gì bà bói bài ra đầm thì kêu con nhỏ theo nghề tiếp viên hàng không?

Ông có nghe nói chiếc máy bay phản lực “bà đầm già” không? Bắt ngay cái lá bài đó thì phải làm trong ngành nghề liên quan đến máy bay. Tui mới nghĩ rằng làm tiếp viên là đúng nhất, chứ không lẽ đi làm phi công.

Tôi lạy bà trăm lạy.

Đừng có trù ẻo, tui sống nhăn răng mắc gì lạy.

Lạy vì cái tính dị đoan, ba xàm ba láp của bà. Nghĩ sao thời đại này còn đi bói bài chọn nghề.

Ông không biết thôi, tui bói bài là khoa học dữ lắm rồi đó, chứ còn những hình thức khác ông nghe còn khủng khiếp hơn.

Hình thức gì mà khủng khiếp, nói nghe coi?

Mỗi người tùy theo tuổi, chòm sao này nọ sẽ có con số tâm linh, mình chọn số đó sẽ biết là phù hợp với ngành nghề nào.

Như tui sao chàng hảng vậy là số mấy?

Ủa cha nội vô duyên, làm gì có sao chàng hảng.

Tui nói bà, hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin tiêu cực về tâm linh. Những học sinh không đầu tư cho học hành, tin vào chuyện may rủi, thần quyền, thế lực siêu hình, tin mấy chuyện bói toán này nọ sẽ rất nguy hiểm. Sắp đến giai đoạn chọn nghề, tuyển sinh đại học rồi, nếu cứ sa đà, tin tưởng vào mấy chuyện không đâu thì chết luôn.

Vậy không nên tin cái đó hả ông?

Có thêm hình thức tư vấn qua mạng xã hội giúp các bạn trẻ có thêm nguồn thông tin để tham khảo và dễ tiếp cận hơn trong thời đại số nhưng điều này không đồng nghĩa chuyện mê tín dị đoạn, tin mấy cái thiếu căn cứ, không khoa học. Tin mấy cái đó chắc bán lúa giống mà ăn à!

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>