Còn gì đẹp hơn: Những giấy chứng nhận hiến máu xếp thành hình cờ Tổ quốc !

Thứ Ba, ngày 27/08/2024 | 08:20

Những ngày qua, trên khắp các trang mạng xã hội cả nước nổi lên trào lưu, xu hướng (trend) đầy tự hào: Xếp hình cờ Tổ quốc bằng những giấy chứng nhận hiến máu. Điều đặc biệt, người khởi đầu tạo nên trend này đến từ Hậu Giang - thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh.

Từ hình cờ Tổ quốc đầu tiên được xếp bằng giấy chứng nhận hiến máu của anh Phú, đã trở thành xu hướng, được nhiều người thực hiện, tạo nên trend mới đầy tự hào, xúc động trên mạng xã hội cả nước. Thiết kế: BẢO NAM, LÊ HƯƠNG

“Tình cờ xem được phong trào sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, sau đó tôi có xem lại những giấy chứng nhận hiến máu của mình thấy một mặt màu đỏ, một mặt màu vàng nên tôi đã ghép 75 giấy chứng nhận đó thành lá cờ Việt Nam, đăng lên nhóm hiến máu toàn quốc, nhóm này là tập hợp những người hiến máu nhiều lần, được mọi người ủng hộ chia sẻ và đã tạo thành xu hướng trên các trang mạng xã hội”, thượng úy Phú chia sẻ về giây phút ngẫu hứng của bản thân lại trở thành trào lưu được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Sau thượng úy Phú, hàng trăm người từ khắp mọi miền đất nước đã cùng nhau tạo nên những lá cờ Tổ quốc đầy đặc biệt bằng những tấm “sổ đỏ” có một không hai. Đó không chỉ là những lá cờ được tạo ra để chạy theo trend, mà đó còn là biểu hiện của tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng nhân ái của rất nhiều người đang sống trên mảnh đất hình chữ S này.

Càng ý nghĩa và xúc động hơn trong những ngày tháng 8, tháng 9 lịch sử, khi cả nước kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

“Qua phong trào này tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ hôm nay hãy luôn thể hiện lòng yêu nước. Chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe nếu được hãy tiếp tục thực hiện công tác hiến máu tình nguyện vì “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” biết đâu giọt máu ít ỏi mình cho đi lại cứu được cuộc đời một người nào đó”, thượng úy Phú chia sẻ thêm.

Năm 2009, Phú khi ấy vừa đủ 18 tuổi, được bạn bè vận động để tham gia hiến máu lần đầu tiên. Anh cùng các bạn của mình chiến thắng nỗi lo lắng ban đầu để tham gia hiến những giọt máu hồng tại quê hương Hậu Giang. 

Tính đến nay, qua khoảng 16 năm tham gia hiến máu cứu người, số lần hiến máu và tiểu cầu của anh đã lên đến 83 lần, nhưng do thất lạc nên hiện nay chỉ còn giữ 75 giấy chứng nhận hiến máu. Những tấm giấy chứng nhận hiến máu được anh ép nhựa và bảo quản cẩn thận, thượng úy Phú xem như gia tài, sự “giàu có” của lòng nhân ái.

Giấy chứng nhận lần hiến máu đầu tiên được thượng úy Phú lưu giữ cẩn thận. Thiết kế: BẢO NAM, LÊ HƯƠNG

Khi được hỏi lần tham gia hiến máu nào làm anh nhớ nhất, thượng úy Phú tâm sự không bao giờ quên được quãng thời gian 2 năm chống dịch Covid-19.  Giai đoạn giãn cách xã hội, khi hoạt động hiến máu tình nguyện ngưng trệ và kho máu dự trữ gần như cạn kiệt, anh đã không ngần ngại vượt nguy hiểm của bệnh dịch hiến máu kịp thời.

“Vào tháng 3-2021, lúc đó dịch Covid-19 xảy ra nên các chương trình vận động hiến máu tình nguyện đều dừng lại. Tôi tham gia các nhóm hiến máu trên các trang mạng xã hội thì được biết có một bé gái bị mắc hội chứng thalassemia (hội chứng tan máu bẩm sinh) ở thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Trong lúc dịch bệnh nên nguồn cung cấp hạn chế, mẹ bé đã đăng lên mạng tìm người giúp đỡ. Ngay sáng hôm sau tôi đã chạy xe máy từ thành phố Vị Thanh đến thành phố Rạch Giá hiến máu cho bé. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt người sẽ nhận máu của mình”, thượng úy Phú kể.

Hay lần hiến máu phải đi chặng đường xa nhất, là từ Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (tỉnh Bắc Ninh) khi anh đang học tập tại đây. Hay tin có người đang nguy kịch vì tai nạn giao thông, cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu nhưng rất khan hiếm máu, chưa tìm được nguồn, anh đã bắt xe ngay sau đó để đến Bệnh viện Trung ương Huế, với quãng đường 700km hiến máu cứu người.

Thiết kế: BẢO NAM, LÊ HƯƠNG

Những chuyến đi đó với anh Phú chỉ có một mục đích duy nhất là để cứu người, lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng, cống hiến không ngừng nghỉ của người cán bộ, chiến sĩ công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Sau mỗi lần hiến máu, thượng úy Phú cho biết anh luôn rất vui và hạnh phúc khi những giọt máu ít ỏi của mình có thể giúp được một người nào đó. Nên khi có các chương trình hiến máu tình nguyện hoặc yêu cầu đột xuất từ người bệnh, bệnh viện bản thân anh luôn sẵn sàng hiến máu cứu người. Điều này cho thấy rất rõ.

Thật tự hào biết bao khi quê hương Hậu Giang có một chiến sĩ công an đã tạo một xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, được đón nhận - Còn nét đẹp nào đẹp hơn những chứng nhận hiến máu xếp thành hình cờ Tổ quốc!

Là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

 

Năm 2022, anh được tôn vinh trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

 “Là chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bản thân tôi đã hiến máu 83 lần, trong đó có 5 lần trực tiếp hiến tiểu cầu cấp cứu. “Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì đã giúp được một người nào đó. Vì vậy, khi có các chương trình hiến máu tình nguyện hoặc yêu cầu đột xuất từ bệnh viện, tôi luôn sẵn sàng tham gia dù là ngày hay đêm”, anh Phú bày tỏ.

 

THANH NGÂN - THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hỗ trợ gần 160 triệu đồng đến gia đình gặp nhiều khó khăn

07:04 21/04/2025

(HG) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện chương trình Cảm thông và chia sẻ, kỳ thứ 102, hỗ trợ gia đình anh Huỳnh Vũ An, ở ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Còn gì làm giả chưa bị phát hiện ?

06:10 21/04/2025

- Mới sáng sớm bà làm gì bày binh vỏ hộp tùm lum ra vậy, già còn chơi nhà chòi. - Nhà chòi gì, đang kiểm tra lại xem có thuốc nào bị giả không? - Bà là thánh, nhìn cái biết hàng giả.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản ở sông Nước Đục

06:01 21/04/2025

(HG) - Huyện Long Mỹ vừa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2025. Có 70kg cá chép, cá mè, cá tra… được thả vào sông Nước Đục, đoạn trước Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ở ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chủ động ứng phó với giông lốc, sét đánh

08:31 17/04/2025

(HG) - Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa trái mùa kèm theo giông lốc, sét đánh xảy ra trên địa bàn tỉnh, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là Đài Khí tượng thủy văn Hậu Giang tổ chức theo

Trợ lực cho doanh nghiệp của tỉnh nhà

08:15 17/04/2025

Năm 2025, Hậu Giang tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đường xuống cấp và ô nhiễm từ hố chứa rác thải nguy hại

08:08 17/04/2025

(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.

Hơn 80 học viên được tập huấn công tác Hội Chữ thập đỏ

06:18 17/04/2025

(HG) - Ngày 16-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy, khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2025.

420 hộ có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ về nhà ở

08:37 16/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Siết chặt hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

08:33 16/04/2025

Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Đình Thần Phụng Hiệp tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên Hạ Điền 2025

08:27 15/04/2025

(HG) - Sáng ngày 14-4, tại Đình thần Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, đã diễn ra Lễ cúng Hạ Điền năm 2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Học tập suốt đời - Kim chỉ nam cho hành trình bước vào kỷ nguyên mới

06:06 21/04/2025

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

06:03 21/04/2025

Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.