Thứ Hai, ngày 29/07/2024 | 07:46
![]() |
“Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn...”.
Dữ ác hông, chắc ngày xưa đi học lo yêu đương quá bị đuổi học, nên nhắc lại thấy buồn nè.
Ngày xưa đi học đứng nhất lớp, nhất trường không nghe ông.
Nhất từ dưới lên à ?.
Nói chuyện với ông để nói chuyện với cái đầu gối, gặp là muốn chửi không à.
Hôm rày thấy bà không chửi nên tui ăn cơm không ngon.
Tui với ông khắc khẩu, nên ít gặp nhau để làng xóm yên bình.
Quanh đây có mấy nhà đâu, sát nách mà nghịch nữa chắc vô rừng ở với khỉ.
Ở với khỉ, chơi với kiến là hợp với ông nhất, chứ tui với ông là không hợp rồi.
Không hợp mà sống kế nhà nhau mấy chục năm, không hợp dữ chưa ?.
Nhiều khi cãi không lại ông, thiệt sự. Mới sáng sớm qua tui làm gì nữa đây ?.
Qua hỏi mấy đứa cháu bà hôm rày sao im re vậy?, đâu hết rồi, mới thấy ì xèo vui quá vui, mà giờ êm ắng quá.
Đưa về thành phố hết rồi.
Ủa, còn hè mà đưa về trển chi, sao không cho tụi nhỏ ở đây hủ hỉ với bà ?.
Về còn đi học, nghỉ nhiêu đó đủ rồi.
Thôi đi bà, hãy để cho tụi nhỏ có tuổi thơ với chớ.
Có ai mà làm gì mà không có tuổi thơ.
Ý tui nói là hãy để tụi nhỏ có thời gian vui chơi, nghỉ đủ 3 tháng hè, học 9 tháng dài đằng đẵng rồi, phải cho tụi nhỏ nghỉ ngơi đúng nghĩa, đầu óc thoải mái, chứ học riết chắc bị xì cũn.
Ông nhớ hè năm ngoái đâu có đứa nào về quê, tui phải khăn gói lên thành phố thăm tụi nhỏ.
Lần đó bà đi cũng hết 3 tháng hè mới về, bỏ tui một mình cô đơn vò võ dưới quê nhà.
Cha nội nói chuyện không ý tứ, nói như tui với ông yêu nhau vậy trời, hàng xóm đồn chết luôn, hết dám đi chợ.
Lần đó bà lên đó chơi với tụi nhỏ chắc vui he, được đưa đi đó đi đây.
Đi từ bếp ra cửa, rồi đi ngủ chớ có đi đâu.
Kỳ vậy, giống như bà bị nhốt vô lãnh cung vậy ?.
Tụi nhỏ đi học suốt, hết học nhạc, học vẽ, học ngoại ngữ, học thêm môn này, học thêm môn kia, học nhiều lắm ông ơi.
Học gì mà dữ dội, còn hơn đi học chính thức, chính khóa ở trường nữa.
Nhà nào cũng vậy hết, ai ai cũng cho con cháu đi học vậy đó, chứ đâu phải riêng mấy đứa con thằng Út Đẹt đâu.
Hè mà cho các cháu học mấy môn phát huy năng khiếu như nhạc, vẽ, học võ, hát, đờn hoặc ngoại ngữ, tui đều rất ủng hộ, nhưng để học thêm, học trước chương trình năm học sau thì tui không ủng hộ.
Mắc gì không ủng hộ, người ta học trước sẽ biết trước, tới vô học chính thức mới bằng bạn, bằng bè được chớ.
Cái đó là chạy theo thành tích chứ ủng hộ cái gì, vô tình mình giáo dục con cháu mình sai cách, chứ ở đó suy nghĩ hơn thua.
Ông phân tích thấy cũng có phần đúng.
Đúng quá đúng chứ có phần cái gì. Bây giờ chương trình giáo dục ở trường định hướng là dạy các kỹ năng cần thiết, chứ không cố nhồi nhét thật nhiều lý thuyết đâu, học thực tế lắm, chứ không đơn thuần học thuộc lòng như tui với bà ngày xưa.
Nếu vậy thì đi học trước môn học cho năm tới là không phù hợp rồi. Đúng là tui thấy đi học trước sẽ làm cho tụi nhỏ chủ quan, thiếu suy nghĩ, thiếu sáng tạo, không năng động trong học tập, vì nghĩ mình đã học xong hết rồi.
Chuyện học trước đã là thực trạng được nói đến rất nhiều lâu nay. Nói chung tui chỉ mong hãy để các con, các cháu có đúng thời gian nghỉ hè đúng nghĩa, để tuổi thơ thật vui, có vậy mới vun đắp tâm hồn đẹp cho tương lai !.
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
06:35 17/06/2025
Đuối nước trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vấn đề này càng đáng lo hơn khi hè tới...
06:33 17/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang xuống cấp nặng. Ghi nhận trên tuyến đường này, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm và mùa mưa như hiện nay. Đường xuống cấp cộng với việc sình lầy từ các ổ gà, ổ voi khiến mặt đường trơn trợt, tạo thành những cái bẫy người tham gia giao thông.
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
06:43 16/06/2025
- Ủa, bà Tám, sáng sớm có ông shipper nào giao hàng kêu bà om sòm tới chợ còn nghe, tính bom hàng người ta hả trời, ở đời ăn ở có đức nha bà.
12:55 13/06/2025
(HGO) - Sáng 13-6, Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX lần thứ I (2025-2030) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
19:06 12/06/2025
Nhờ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều lao động khi về già đã có cuộc sống an nhàn nhờ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.
10:33 11/06/2025
Hiến máu nhân đạo tại Hậu Giang đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người, qua đó nối dài những hành động nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
06:38 11/06/2025
(HG) - Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND thị xã Long Mỹ, tổ chức Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”.
06:30 10/06/2025
(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.
05:45 09/06/2025
- Ủa, bà Tám, sáng sớm nhắn tui qua sớm chi vậy? - Trả tiền cho ông nè. - Để đó đi, người ta không gấp đòi mà sao bà gấp trả quá hà.
07:56 18/06/2025
Tròn một thế kỷ hình thành và phát triển (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Hậu Giang nói riêng đã khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang.
07:45 18/06/2025
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.
07:43 18/06/2025
Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.
07:39 18/06/2025
Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.