Thứ Hai, ngày 25/11/2024 | 08:30
- Mèn đéc ơi, đi đám giỗ kế bên mà bà trang trí cái bản mặt dữ thần à.
- Trang trí gì cha nội, cái này phải gọi là phục trang, mà không, phải gọi là làm đẹp.
- Làm lố chớ làm đẹp khỉ gì, đi đám giỗ cách nhà 200m mà đeo vàng đeo ơ quá trời đất.
- Ông này sáng vô duyên nha, người ta có vàng người ta đeo, tui có đi mượn của ai để đeo đâu mà lố. Ông đeo không tui cho mượn ít chiếc đeo cho có vàng với người ta.
- Thôi, tui không có thích bị nói ố dề đâu, ên bà lố là cả xóm này nổi tiếng rồi,
- Có nhiêu đâu, đeo có mấy cây vàng hà. Ông thấy ân hận chưa, ngày xưa tại ông không chịu cưới tui, chắc ông chê, ông cưới tui là chuột sa bồ gạo thơm chứ không phải gạo thường.
- Chê gì trời, hồi đó bà chảnh như con... cá cảnh, ra đường gặp tui không thèm nhìn một cái nữa, ai dám cua bà, cưới bà xong coi chừng ăn năn, ăn củ sắn luôn chớ ở đó ân hận. Ủa, mà bà nói gì cưới được bà như chuột sa bồ gạo thơm, là sao?
- Ông quên ngày xưa đám gả tui mần lớn nhất xóm này sao. Tía má tui cho cả trăm công đất.
- Chèn ơi, của hồi môn bộn dữ vậy đa, tính ra tía má bà giàu xộn chớ, nếu tui biết giàu vậy là dễ gì bà thoát khỏi tay tui, hốt bà liền tay.
- Trễ rồi, “Sầu tím thiệp hồng” rồi ông anh ơi, hết cơ hội.
- Tính ra ngày xưa cách nay mấy chục năm mà gia đình bà chịu chi dữ chớ, cho con gái trăm công đất, rồi làm đám gả rình rang, chắc gả được bà đi, tía má bà mừng dữ lắm, kiểu sợ không ai lấy, nên cho của nhiều đặng bù đắp cho nhà trai.
- Nói chuyện có duyên hết sức. Nói thiệt ông, ngày xưa trai đứng như xếp hàng vô lớp học trước cửa nhà tui nha ông.
- Tự nhiên nhắc vụ bà được cho cả trăm công đất, cái nhớ cái vụ 600 công đất rình rang hổm rày.
- Cái này mới dữ nè, giờ ai mà sỡ hữu 600 công đất như vua một cõi chớ chơi sao, xứng danh “chúa đất”. Cái này đúng như câu cò bay gãy cánh, chó chạy cụt mất cái đuôi luôn đó ông.
- Đáng buồn là từ chuyện khoe của hồi môn đã kéo theo nhiều việc không vui, người thì nói nhà ai có của muốn cho sao cho, người thì nói của cho không bằng cách cho, mượn đám con cái để khoe khoang thì không tốt, không nên chút nào.
- Năm nay, tui thấy nhiều đám cưới bự sự, cô dâu chú rể cưới nhau được hai bên gia đình cho vàng không có chỗ đeo luôn, thấy mắc ham.
- Đám xong mở được một tiệm bán vàng luôn chớ không vừa đâu.
- Ngặt nỗi, những đám đó người khen thì ít, người chê thì nhiều, chê vì kiểu khoe khoang ố dề, thái quá, có người nói phản cảm.
- Đúng là của cho không bằng cách cho, có những điều khiêm tốn, khiêm nhường hóa lại hay, khoe khoang hơi lố, thái quá đôi khi hơi dở... ẹc.
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
18:20 04/02/2025
(HG) - Qua phản ánh của Báo Hậu Giang về tình trạng bụi đường bủa vây gây ô nhiễm và cản trở tầm nhìn người dân lưu thông trên Quốc lộ 61 đoạn giao cắt với tuyến Đường tỉnh 929, huyện Phụng Hiệp, đến nay tình trạng này đã được khắc phục hoàn toàn.
08:02 04/02/2025
Ở tuổi 74, bà Lưu Thị Đời, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy vẫn hăng say cống hiến cho cộng đồng, là tấm gương sáng về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
06:21 04/02/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, vào ngày 3-2 tại kênh Ngã Cũ - Nhị Hồng, ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp,
08:55 03/02/2025
(HG) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh đã trao tặng trên 204.100 phần quà, với tổng kinh phí trên 97,6 tỉ đồng, giảm trên 14 tỉ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2024, nguyên nhân do tỉnh không bố trí kinh phí quà tết từ ngân sách cho trường hợp bảo trợ xã hội, hộ nghèo mà tăng cường nguồn vận động xã hội hóa để chăm lo tết cho đối tượng này.
08:40 03/02/2025
Vì nhiều lý do nên nhiều người không thể về quê đón tết. Tuy vậy, dù xa quê, nhưng ai nấy đều động viên nhau đón tết vui vẻ, an lành, cùng nỗ lực trong năm mới Ất Tỵ, để có cuộc sống tốt hơn.
08:40 03/02/2025
- Ủa bà Tám, nay không đi đâu chơi sao? - Hết tết rồi, đi đâu chơi nữa. - Mới mùng 6 hà, hết đâu mà hết.
09:32 02/02/2025
U Minh - một nơi bạt ngàn rừng tràm, vùng đất ánh sáng xen lẫn bóng tối. Nơi đây vẫn còn lưu truyền nhiều chuyện huyễn hoặc về một thời mở đất, khai khẩn, trong đó có những câu chuyện rắn khổng lồ, “rắn bà, rắn ông” được những lão nông kể lại bên vạt rừng tràm gió lộng mỗi chiều về...
07:09 01/02/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.
12:11 31/01/2025
Từ giữa thế kỷ trước, có một dòng tranh rất thịnh hành của Nam bộ, được rất nhiều gia đình khá giả khi đó đặt treo trang trọng ở nhà, nhưng sau đó, nghệ thuật làm tranh này dần mai một, gần như rơi vào quên lãng...
12:09 31/01/2025
Chiều 30 tết năm nào cũng vậy, sau lễ cúng rước ông bà, ông Trần Hớn Nguyên lại tự tay treo liễn tết trước cửa nhà. Chính ông cũng không nhớ rõ việc làm này đã được gia đình ông duy trì qua bao nhiêu năm, chỉ biết thấy liễn tết là thấy sắc xuân về trước ngõ...
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.
07:09 05/02/2025
(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.