Mùa Euro, vui quá coi chừng hóa “bác thằng bần”...

24/06/2024 | 08:11 GMT+7

Ông Tư, tối nay qua nhà tui coi bóng đá đi.

Trời trời, nam nữ thụ thụ bất tương thân nha bà, tự nhiên rủ người ta qua coi bóng đá chung, thiệt mắc cỡ ghê.

Gì vậy cha nội, làm thấy ớn vậy trời.

Rủ qua coi đá banh, có hai người giữa đêm khuya thanh vắng, nghe thấy thích, ủa lộn, thấy sợ quá đi hà.

Bớt xàm nách lại ông già, sắp xuống lỗ mà nói chuyện không sợ mấy đứa nhỏ cười. Ai nói có hai người giữa đêm khuya thanh vắng?

Nhà có tui với bà với mấy đứa nhỏ, tụi nhỏ chắc không có thức khuya coi đâu, thì “chỉ hai đứa mình thôi nhé....” chớ sao nữa.

“Hai đứa mình”, nghe cái mắc cỡ cứng mình hết trơn. Bốn, năm, sáu đứa lận ông ơi.

Đâu ra dữ vậy?

Mấy đứa con tui mới về chơi.

Hết hồn, tưởng có hai người, làm mừng hụt.

Bớt mơ lại. Thế giới nếu hết đờn ông, chỉ còn mỗi ông thì tui cũng ở vậy, không có lấy ông đâu.

Ăn nói thiệt đau lòng, đứt từng đoạn ruột.

Nói chớ rủ ông qua coi đá banh, xem Euro với mấy đứa nhỏ. Tui mê đá banh từ con gái mà, mấy đứa con tui cũng vậy. Qua coi rồi tui nấu cháo gà ăn.

Giờ tui với bà vừa coi, vừa “cá độ”.

Thôi đi cha, tui không có muốn lên phường ngồi uống nước trà với công an.

Làm gì lên phường?

Cá độ là vi phạm pháp luật đó, ở đó giả ngây giả ngô.

Chưa nói hết ý, cá độ mần vần công qua lại đám cỏ ngoài vườn sầu riêng, chớ có cá độ tiền bạc, vàng vòng gì đâu.

Tại tự nhiên nghe cá độ cái rén ngang. Năm nào có mùa Euro, World Cup, các giải bóng đá lớn, lại thấy lo quá ông ơi.

Coi vui muốn chết, lo gì đâu.

Lo bị trộm cắp, đi ngang cây cầu thấy đôi dép, thấy chiếc xe mà không thấy người đâu hết trơn, sợ lắm.

Bà nói mới nhớ, mấy mùa Euro trước hay có vụ này, ăn chơi cho dữ rồi tự kết thúc cuộc đời như vậy không biết.

Bởi vậy, nghe ông nói cá độ tui sợ muốn chết, bị ám ảnh.

Có bà sợ thôi, chứ nhiều người thích lắm, cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng nóng bỏng, để rồi lãnh hậu quả, đôi khi bằng cả tính mạng.

Coi cho vui thôi, chứ coi để cá độ, cá cược đủ thứ kiểu thì hỏng. Đó giờ ông bà ta đúc kết chẳng hề sai: “Cờ bạc là bác thằng bần”, có ai giàu lâu bền từ cờ bạc đâu.

 Ai cũng suy nghĩ được vậy thì chắc chắn tội phạm giảm hẳn luôn á bà Tám.

Ở đời này, ông thấy rồi đó, mần đầu tắt mặt tối, mần tới đi không nổi còn chẳng hơn ai, chứ trông chờ may rủi, cá cược, cá độ thì tui khẳng định luôn chỉ có nghèo, chỉ có hết sạch tiền, chứ không ngóc đầu lên nổi đâu.

Nghèo, hết tiền mà còn dính vòng lao lý nữa chớ đâu phải chuyện đùa.

Bởi vậy, mùa Euro hay bất cứ mùa giải gì thì coi cho vui, chứ đừng vui quá coi chừng hậu quả liền tay.

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>