Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 | 07:39
Không chỉ ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, khi nhắc đến nhóm thiện nguyện của ông Cao Văn Năm, nhiều địa phương trong huyện, trong tỉnh đều biết vì những việc làm ý nghĩa mà nhóm của ông đã thực hiện cho cộng đồng...
Ông Năm (trái) chuẩn bị cho đợt cất nhà tiếp theo hỗ trợ người dân đặc biệt khó khăn.
“Chuyện tôi làm đều xuất phát từ cái tâm và lòng thiện”
Trong căn nhà tình thương đã được lợp tôn kín đáo, mùa mưa bão này bà Đặng Thị Tương, ở ấp Xẻo Cao A, không còn lo mưa tạc gió lùa, trước đó căn nhà tình thương của bà được xây dựng đã lâu, xuống cấp không có tiền sửa chữa nên cứ chắp vá ở tạm, bà cao tuổi, sống một mình, không nghề nghiệp ổn định, kiếm cái ăn mỗi ngày đã khó, nên không thể sửa chữa nhà… Biết được hoàn cảnh của bà, nhóm thiện nguyện của ông Năm đã đến hỗ trợ lợp lại mái tôn, niềm vui này bà khoe khắp xóm.
Còn một đoạn đường đi vào Trường Tiểu học Thạnh Xuân trên địa bàn ấp Láng Hầm B của xã, mùa mưa bão hay khi nước lên đã không còn ngập, học sinh đi học mỗi ngày không còn xắn quần lội nước, phụ huynh bớt lo lắng, đoạn đường này vừa được nhóm của ông Năm nâng cấp, làm mới cách đây không lâu, trước đó do đường trũng, nước thường xuyên ngập khiến việc đi lại của học sinh, người dân rất khó khăn.
Làm đường, làm cầu giao thông nông thôn và xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, là những công việc đã làm nên “thương hiệu” của nhóm thiện nguyện. Ông Năm chia sẻ: “Tôi làm việc thiện lâu rồi, ban đầu có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm riết rồi anh chị em, mạnh thường quân xa gần biết làm được đã góp sức, ủng hộ, chia sẻ, vậy là có thêm nhiều nguồn lực để giúp đỡ bà con. Nhóm thiện nguyện của chúng tôi hiện có 6 thành viên thường xuyên là tôi cùng các anh em như Cọp, Tao, Nghĩa, Đạt, Tâm, còn mỗi khi phát động thực hiện xây cất nhà hay làm đường sẽ kêu gọi anh chị em khác nhiệt tình tham gia, chúng tôi thường xuyên huy động vài chục người để đi làm công trình này nọ”.
Nhóm thiện nguyện của ông Năm được kết nối và hình thành khoảng 3 năm nay. Tính riêng năm 2021, nhóm đã làm được 300m lộ giao thông nông thôn, xây dựng 18 căn nhà tình thương, còn từ đầu năm 2022 đến nay, đã xây dựng khoảng 7 căn nhà tình thương, dự kiến đến tháng 9, tháng 10 tới làm thêm 5 căn nữa. Mỗi căn nhà của nhóm ông Năm thực hiện diện tích khoảng 32m2, nền lót gạch, khung gỗ, mái tôn, trước đây khi giá cả vật liệu xây dựng chưa tăng trị giá mỗi căn khoảng 25-26 triệu đồng, còn hiện nay khoảng 32 triệu đồng/căn. Những trường hợp được chọn để xây dựng nhà tình thương là người già neo đơn, hộ nghèo không đất đai sản xuất…
Sống chung bệnh ung thư hơn 10 năm...
Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, trên quê hương anh hùng, nên khi còn rất trẻ, ông đã cống hiến thanh xuân của mình cho cuộc đấu tranh chống quân thù. Sau thời gian tham gia du kích địa phương, có giai đoạn hoạt động trong ngành cơ yếu, đất nước giải phóng ông tham gia công tác quân sự, rồi lĩnh vực xây dựng, nhiều nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ ấp Xẻo Cao A… Đến giờ, nhắc lại thời điểm đi học cơ yếu tại Trung ương Cục Miền Nam, ông vẫn không quên: Đó là vào một đêm giữa tháng 9-1963, từ huyện Phụng Hiệp, ông cùng đồng chí, đồng đội băng rừng, lội sông 23 ngày mới tới điểm tập kết ở tận tỉnh Tây Ninh, gian nan đã rèn ý chí sắt đá, sự can đảm của người lính giữa những năm chiến tranh ác liệt. “Tôi nhớ mình lội qua 30 con sông, rạch để di chuyển đến điểm tập kết, toàn là đi đường rừng, đường mòn lối mở kín đáo, di chuyển ban đêm là nhiều, gian nan lắm nhưng sức trai trẻ đâu sá gì, đi rất hăng hái, khó cỡ nào cũng vượt qua…”, ông Năm bồi hồi.
Từng sống giữa lằn ranh sự sống và cái chết, nên ông Năm luôn tâm niệm với bản thân khi đất nước hòa bình, độc lập, bằng sức lực và khả năng của mình, ông sẽ cống hiến, đóng góp để xây dựng quê hương, giúp đỡ bà con còn nhiều khó khăn. Tâm niệm ấy đã được ông thực hiện lâu nay, giờ ở tuổi xưa nay hiếm, ông Năm vẫn cùng nhóm thiện nguyện của mình ngày qua ngày xây dựng những căn nhà tình thương cho những cảnh đời đặc biệt, góp sức làm những tuyến đường, nhưng cây cầu giao thông nông thôn nối những bờ vui.
Nhìn ông luôn vui vẻ, quán xuyến mọi công việc một cách bài bản ở tuổi 81, chuyên nghiệp không thua kém thầu xây dựng, ít ai nghĩ rằng ông đã sống chung với căn bệnh ung thư đại tràng hơn 10 năm nay. Từ năm 2012, khi phát hiện bệnh, ông đã cắt một đoạn đại tràng, sau ngày đó hành trình làm việc thiện nguyện của ông vẫn trải dài, giúp đỡ được rất nhiều cảnh đời tại tỉnh nhà. “Có lẽ do đi làm việc thiện nhiều, được nhìn niềm vui của những gia đình mình cất nhà tình thương, niềm vui của bà con được đi trên con đường mới là tôi khỏe re”, ông Năm cười chia sẻ.
Với phương châm làm việc thiện là đúng người, đúng hoàn cảnh, minh bạch, rõ ràng, nên tất cả các công đoạn cất nhà tình thương cho người nghèo đều do nhóm ông Năm thực hiện toàn bộ: Mua cây, đục đẽo, mua vật liệu xây dựng, gạch, tôn đều do nhóm lên kế hoạch, làm xong sẽ bàn giao theo kiểu “chìa khóa trao tay” cho các hộ gia đình.
Kinh phí do mạnh thường quân gửi, hỗ trợ, ủng hộ, ông Năm đều ghi chép cẩn thận và để khoản riêng, tất cả số tiền này đều được dùng giúp đỡ cho các cảnh đời, còn kinh phí để di chuyển, cơm nước, ăn uống của nhóm do các thành viên tự bỏ ra, không hề dùng đến kinh phí được hỗ trợ. Có những chuyến đi, nhóm của ông phải thuê vỏ, ghe chở cây, vật liệu đến tận huyện Phụng Hiệp để cất nhà cho người dân. Xa xôi mấy cả nhóm cũng gắng sức, vì biết mình giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh.
Ông Lê Công Như, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạnh Xuân, chia sẻ: “Đó giờ công việc thiện nguyện của anh Năm và nhóm làm ít khi chịu cho quay phim, chụp hình lắm, công việc cứ diễn ra thầm lặng quanh năm nhưng rất hiệu quả, được chính quyền các cấp và cộng đồng đánh giá cao. Đây là những điển hình tiêu biểu của người cao tuổi xã Thạnh Xuân, được huyện đánh giá cao trong đóng góp vì an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Chia sẻ về dự định của mình, ông Năm cho biết mong muốn có thêm nhiều sự hỗ trợ và ông sẽ cố gắng cất thêm, sửa chữa nhiều căn nhà tình thương cho những hoàn cảnh khốn khó tại xã Thạnh Xuân cũng như các địa phương khác, đem đến niềm vui của những cảnh đời này với ông là mang đến niềm vui cho chính mình…
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
07:29 19/06/2025
Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
14:24 23/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 23 - 6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp Hội đồng giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Dự họp có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên của hội đồng.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
13:17 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.