Thứ Hai, ngày 10/07/2023 | 07:37
Nhắc đến anh Trương Văn Vui, Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Chữ thập đỏ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, mọi người không chỉ biết đến một “thủ lĩnh” nhiệt tình của công tác hội mà còn ấn tượng về số lần hiến máu của anh.
Anh Vui quan niệm còn sức khỏe sẽ tiếp tục hiến máu tình nguyện.
Càng đi cho máu, mình càng khỏe
Ấn tượng đầu tiên về anh Vui là một người rất thân thiện, nhiệt tình. Năm nay, anh 44 tuổi, nhưng con số hiến máu tình nguyện đã lên đến 102 lần, số lần hiến máu mà ai nghe cũng cảm phục. Hỏi về nguyên nhân khiến anh gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, anh cười và bảo rằng đó là một dịp tình cờ. Từ lần đầu tiên ấy, anh thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa, giúp ích cho mọi người nên đã gắn bó với phong trào đến hôm nay.
Anh Vui hồi tưởng: “Năm 2002, trong một lần đi nuôi người thân ở Bệnh viện Đa khoa số 10, lúc đó có một bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu gấp, bác sĩ thông báo khắp nơi tìm người có nhóm máu phù hợp để truyền máu cứu bệnh nhân. Nói thật trong lòng tôi lúc ấy cũng đắn đo giữa hiến máu hay không hiến, vì chưa hiến máu lần nào. Sau mấy phút suy nghĩ, tôi cũng quyết định cho máu của mình, cũng may nhóm máu của tôi phù hợp với bệnh nhân hôm đó”.
Lần đó, người thanh niên 23 tuổi vã mồ hôi khi nhìn thấy máu trong cơ thể mình chảy ra quá nhiều, để hiến tặng cho bệnh nhân. Ngày hôm sau niềm vui vỡ òa khi bác sĩ cho anh hay nhờ những giọt máu của anh và những người có tấm lòng nhân ái khác mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. “Nghe bác sĩ thông báo vậy, tôi hạnh phúc lắm, vì tôi đã góp phần cứu được một mạng người, cả ngày hôm ấy tôi cảm thấy lâng lâng, một cảm giác vui sướng thật khó tả”, anh Vui chia sẻ.
Kể từ lần bén duyên đó, anh Vui hiến máu thường xuyên hơn. Với quan điểm “hãy cho đi khi còn có thể”, đúng 3 tháng anh lại tham gia hiến máu một lần. Đặc biệt, mỗi khi có yêu cầu đột xuất cần máu cứu người anh luôn sẵn lòng, bất kể thời tiết mưa gió. Chính những hành động này, anh Vui đã góp phần cứu sống nhiều người khỏi “cửa tử”.
“Hiến máu không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe, mà quan trọng có thể góp phần cứu sống người bệnh trong cơn nguy hiểm. Khi có yêu cầu là tôi sẵn lòng cho ngay. Trời cho mình sức khỏe tốt, càng đi cho máu, mình càng khỏe ra”, anh Vui tươi cười chia sẻ.
Góp phần lan tỏa phong trào
Những năm 2002, anh Vui làm bí thư chi đoàn ấp, “lửa” nhiệt huyết luôn “cháy” trong anh. Anh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện. Theo anh Vui, những năm đó, phong trào hiến máu chưa lan tỏa như hiện nay, người dân còn ngần ngại, bởi mọi người lo sợ không biết hiến máu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không. Trước sự băn khoăn, lo ngại của người dân, anh tận tình giải thích về mục đích, ý nghĩa nhân văn của hoạt động này, bởi anh quyết tâm phải vận động cho bằng được người dân cùng tham gia, để có được nhiều nhất những giọt máu quý giá nhằm cứu giúp người bệnh. Anh Vui cho biết thêm: “Bản thân người hiến máu không chỉ có cái lợi là được thường xuyên kiểm tra sức khỏe, mà còn có thể chia sẻ với cộng đồng, giúp bệnh nhân có đủ nguồn máu để chữa trị, duy trì cuộc sống”.
Từ sự vận động của anh, đến nay nhiều cô bác, anh chị em và người dân ở địa phương đã tích cực tham gia hiến máu. Thấy vậy, anh rất mừng, bởi những việc làm của mình đã từng bước lan tỏa, góp phần giúp địa phương đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện hàng năm.
Anh Vui đã hiến máu 102 lần nhưng anh chưa hề có ý định ngừng tham gia hoạt động ý nghĩa này. “Mong muốn lớn nhất của tôi là ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu cứu người. Vì thế, còn sức khỏe là tôi còn tham gia hiến máu tình nguyện”, anh Vui tâm sự.
Ghi nhận những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Vui đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, UBND tỉnh, huyện và xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen, nhưng anh chỉ khiêm tốn bảo rằng đó là những việc nên làm.
Ông Nguyễn Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Anh Vui là một trong những người truyền cảm hứng rất lớn để người dân cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Nhờ sự tuyên truyền, giải thích của anh cũng như lấy bản thân mình làm minh chứng, anh đã góp phần làm cho phong trào đầy ý nghĩa nhân văn này ngày càng lan tỏa, để một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại...”.
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
07:29 19/06/2025
Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
06:35 17/06/2025
Đuối nước trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vấn đề này càng đáng lo hơn khi hè tới...
06:33 17/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang xuống cấp nặng. Ghi nhận trên tuyến đường này, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm và mùa mưa như hiện nay. Đường xuống cấp cộng với việc sình lầy từ các ổ gà, ổ voi khiến mặt đường trơn trợt, tạo thành những cái bẫy người tham gia giao thông.
16:31 21/06/2025
(HG) - Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
15:06 21/06/2025
(HGO) - Ngày 21-6, tại thành phố Cần Thơ, Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức Giải Bida Báo chí đồng bằng sông Cửu Long - PRESS BILLIARDS 100. Đây là giải đấu hướng đến chào mừng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
16:25 20/06/2025
(HGO) – Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), chiều ngày 20-6, thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo Hậu Giang.
15:20 20/06/2025
(HGO) - Ngày 20-6, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Tổng kết trao giải Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ 19, năm 2024-2025.