Tết xa quê vẫn ấm lòng

Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 08:40

 

Tết xa quê vẫn ấm lòng.MP3

 

Vì nhiều lý do nên nhiều người không thể về quê đón tết. Tuy vậy, dù xa quê, nhưng ai nấy đều động viên nhau đón tết vui vẻ, an lành, cùng nỗ lực trong năm mới Ất Tỵ, để có cuộc sống tốt hơn.

Dù đón tết xa quê nhưng cô Phượng luôn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của mọi người.

Ấm cúng ngày tết

Tết năm nay, dù không về quê đón tết cùng gia đình nhưng cô Đặng Thị Phượng, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, vẫn cảm thấy ấm áp trước tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho cô và gia đình.

Vợ chồng cô Phượng quê ở tỉnh Nghệ An. Năm 2005, cô vào học ở Trường Cao đẳng Cần Thơ, đến năm 2009 ra trường và công tác tại một trường tiểu học của tỉnh Kiên Giang, sau đó cô chuyển về Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh (nay là Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh) và gắn bó đến nay. Cô Phượng chia sẻ: “Khi mới vào đây, nhớ quê lắm. Song vì cuộc sống khó khăn, túng thiếu, từ năm 2009 đến 2019 tôi mới về quê một lần. Từ năm 2020 đến nay, kinh tế khá hơn, gia đình tôi đã về quê đón tết cùng bố mẹ được vài lần”.

Sau nhiều năm dành dụm, cố gắng, vợ chồng cô Phượng đã cất được căn nhà vững chãi. Đây là cái tết đầu tiên ở nhà mới nên vợ chồng cô ở lại Hậu Giang đón tết. Cô Phượng cho biết: “Năm ngoái về quê ăn tết vui lắm. Trước tết, cả nhà cùng nhau đi mua sắm. Tối đêm giao thừa, mọi người cùng đốt lửa ở nhà văn hóa xóm, rồi ca múa, đi vòng tròn quanh đám lửa. Gần 12 giờ khuya, ai về nhà nấy để đón giao thừa, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Sáng mùng 1, con cháu trong nhà chúc tết và mừng tuổi ông bà, ông bà lì xì cho cháu. Cảm giác đón tết ở quê rất ấm cúng”.

Để không khí ngày tết thêm đầm ấm, cô Phượng cùng chồng sửa soạn, lau dọn nhà cửa và trang trí những bình hoa để đón tết. Trong đêm giao thừa gia đình cô chuẩn bị dĩa xôi, con gà để cúng như phong tục ở quê.

Với những người con xa quê, việc trở về với gia đình ngày cuối năm, cùng nhau sum họp là điều được mong chờ nhất. Nhưng khoảng cách địa lý và nhiều mối lo khác khiến họ đành lỡ “chuyến tàu quê” mỗi dịp tết đến xuân về. Chị Nguyễn Thị Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Trước tết mẹ gọi điện thoại bảo tết này về quê chơi, nhưng gia đình tôi không về được”. Quê của chị Trang ở tỉnh Sơn La, do có người quen ở Thành phố Hồ Chí Minh khoảng năm 2000 chị đã vào thành phố học và đi làm thêm. Đến năm 2011 chị lập gia đình rồi cùng chồng đi làm ở đây. Năm 2014, vợ chồng chị chuyển về quê chồng ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy sinh sống. Từ năm 2011 đến nay, chị về quê ăn tết chỉ có một lần, còn những lần về khác chủ yếu đi trong dịp hè.

Tuy không được hưởng trọn niềm vui ngày tết bên gia đình nhưng chị Trang vẫn thấy ấm áp, bởi qua điện thoại chị vẫn trò chuyện, hỏi thăm và chúc tết mẹ, người thân. Với lại, Hậu Giang là quê chồng, vì thế nỗi nhớ quê phần nào được nguôi ngoai khi gia đình chị luôn nhận được sự quan tâm của người thân bên chồng và từ bạn bè, những anh chị em đồng nghiệp…

Vui vì thấy gia đình đón tết đủ đầy

Tết Nguyên đán năm nay là cái tết đầu tiên chị Phan Thị Hồng Diệp, ở ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đón tết xa gia đình. Chị Diệp xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc cách đây hơn 6 tháng. Do mới qua làm chưa bao lâu nên tết này chị không về quê.

Bà Phạm Bé Hường (mẹ chị Diệp) chia sẻ: “Tết này là cái tết đầu tiên Diệp xa nhà, thương con lắm, nhưng nghe con gái nói lãnh đạo công ty, đồng nghiệp quan tâm, động viên, chia sẻ, nghe vậy tôi cũng mừng”.

Ở nước bạn, chị Diệp làm bên chế biến thực phẩm, mức thu nhập khá, hàng tháng đều dành dụm gửi tiền về gia đình. Từ số tiền chị gửi về, gia đình bà Hường dùng để trả khoản nợ vay ngân hàng để làm các thủ tục cho chị đi làm việc ở nước ngoài. Bà Hường cho biết: “Ngày tết thấy gia đình người ta đông đủ, còn con mình thì ở xa như vậy, nhớ con nhiều lắm, nhưng chúng tôi luôn động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho con”.

So với những cái tết trước, Tết Nguyên đán năm nay mọi thứ đã được bà Hường chuẩn bị đầy đủ hơn. Theo bà Hường, trước đây, gia đình rất khó khăn, cứ mỗi dịp tết đến lại thấy lo. Năm nay thì khác nhiều rồi, mừng dữ lắm. Tất cả là nhờ chị Diệp đi làm việc ở nước ngoài.

Trao đổi qua zalo, chị Diệp chia sẻ: “Tết này tuy không về nhà, nhưng ngày nào đi làm về tôi cũng gọi điện thoại trò chuyện cùng người thân. Thấy gia đình đón tết đủ đầy, tôi rất vui vì đã lo được cho ba mẹ. Giao thừa năm nay, cả nhà cùng sum họp qua điện thoại, chúc nhau những điều may mắn cho năm Ất Tỵ 2025…”.

Trong năm mới, những người xa quê và cả người ở quê nhà mong rằng ai nấy đều khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, mọi việc thuận lợi, để năm Ất Tỵ này những người xa quê được về nhà đón tết trong niềm vui và hạnh phúc...

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trao tặng trên 204.100 phần quà tết

08:55 03/02/2025

(HG) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh đã trao tặng trên 204.100 phần quà, với tổng kinh phí trên 97,6 tỉ đồng, giảm trên 14 tỉ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2024, nguyên nhân do tỉnh không bố trí kinh phí quà tết từ ngân sách cho trường hợp bảo trợ xã hội, hộ nghèo mà tăng cường nguồn vận động xã hội hóa để chăm lo tết cho đối tượng này.

Năm mới rồi, lên mạng phải có duyên...

08:40 03/02/2025

- Ủa bà Tám, nay không đi đâu chơi sao? - Hết tết rồi, đi đâu chơi nữa. - Mới mùng 6 hà, hết đâu mà hết.

Năm Tỵ nghe kể chuyện ly kỳ rắn rừng U Minh

09:32 02/02/2025

U Minh - một nơi bạt ngàn rừng tràm, vùng đất ánh sáng xen lẫn bóng tối. Nơi đây vẫn còn lưu truyền nhiều chuyện huyễn hoặc về một thời mở đất, khai khẩn, trong đó có những câu chuyện rắn khổng lồ, “rắn bà, rắn ông” được những lão nông kể lại bên vạt rừng tràm gió lộng mỗi chiều về...

Vì cuộc sống chất lượng hơn

07:09 01/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Người trẻ làm “sống lại” dòng tranh gói vải

12:11 31/01/2025

Từ giữa thế kỷ trước, có một dòng tranh rất thịnh hành của Nam bộ, được rất nhiều gia đình khá giả khi đó đặt treo trang trọng ở nhà, nhưng sau đó, nghệ thuật làm tranh này dần mai một, gần như rơi vào quên lãng...

Liễn tết tô điểm sắc xuân

12:09 31/01/2025

Chiều 30 tết năm nào cũng vậy, sau lễ cúng rước ông bà, ông Trần Hớn Nguyên lại tự tay treo liễn tết trước cửa nhà. Chính ông cũng không nhớ rõ việc làm này đã được gia đình ông duy trì qua bao nhiêu năm, chỉ biết thấy liễn tết là thấy sắc xuân về trước ngõ...

Nhiều điểm có nồng độ mặn đạt và vượt mức 1,5‰

10:45 30/01/2025

(HGO) – Qua kết quả đo mặn của ngành chức năng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 30 - 1 (Mùng 2 Tết Ất Tỵ), độ mặn tại nhiều nơi đang đạt và vượt mức 1,5‰.

Quê mình ngày nắng lên

09:40 28/01/2025

Quê mình Hậu Giang ngày nắng lên thật rạng rỡ, những con đường thẳng tắp thênh thang trong nắng sớm, nối liền xã, liền ấp, hai bên là đường hoa, những căn nhà tường “3 cứng” khang trang nối dài, khung cảnh khó mà tưởng tượng ra ở thời điểm 20 năm về trước. Hành trình giảm nghèo như một kỳ tích...

Xuân mới ấm lòng nạn nhân da cam

06:06 24/01/2025

Tết này, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) trên địa bàn tỉnh lại thêm ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội.

Như được “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo

06:04 24/01/2025

Mùa xuân về mang theo nhiều niềm tin, hy vọng và khởi đầu mới cho nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Những ngôi nhà mới vững chãi, những cuộc đời dường như “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15:47 03/02/2025

(HGO) – Ngày 3-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025 bằng hình thức trực tuyến. Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trồng 100 cây bằng lăng tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

15:46 03/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 3-2, tại Khu Quân sự ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp cùng huyện Châu Thành A tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025.

Tặng bánh, nước và tuyên truyền Nghị định 168 đến bà con

15:40 03/02/2025

(HGO) – Để chia sẻ một phần khó khăn, vất vả của đa số công nhân trên hành trình dài di chuyển đến nơi làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh và một số đơn vị tổ chức tặng hàng ngàn chai nước suối, bánh bao, khăn lạnh cho bà con.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm đồng đầu năm

15:11 03/02/2025

(HG) - Sáng ngày 3-2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND,