Tròn đạo lý giữa thời bình

Thứ Tư, ngày 27/07/2022 | 08:09

Từ khi thành lập đến nay, dù còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động tri ân đáp nghĩa luôn được Hậu Giang đặc biệt quan tâm, để ngày qua ngày vết thương chiến tranh được hàn gắn, nỗi đau được vơi đi...

Bài 1: Một thời máu đổ cho hoa thêm thắm

Trong chiến tranh, biết bao gia đình đã tiễn người thân lên đường bảo vệ Tổ quốc. Có người mãi mãi nằm xuống lòng đất mẹ, có người gửi một phần cơ thể nơi chiến trường xưa. Dẫu có mất mát, hy sinh, nhưng ai nấy đều một lòng cống hiến cho Tổ quốc. Những ngày tháng 7 này, chúng ta hãy cùng nghe lại những câu chuyện về “Một thời hoa lửa, máu đổ xuống cho hoa thêm thắm”.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải) , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trong một đợt thăm gia đình chính sách ở thành phố Vị Thanh.

Những câu chuyện cảm động

Trong căn nhà tình nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Năm, ở ấp 4, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đang trò chuyện vui vẻ cùng người con dâu út. Với Mẹ Năm, giờ đây nỗi buồn về người chồng và người con trai nằm lại chiến trường phần nào đã nguôi ngoai, khi quanh mẹ có biết bao nhiêu người con gọi mẹ là mẹ. Ở tuổi 90, sức yếu nên Mẹ Năm đã quên nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng mẹ cứ nhớ và nhắc mãi về chuyện: “Con trai lớn của Mẹ là thằng Kiệt (liệt sĩ Trần Minh Kiệt) hy sinh anh dũng lắm, trong trận đánh Đồng Gò nó bị mìn nổ cụt tay, cụt chân rồi té xuống sông. Thằng Kiệt nó anh hùng lắm, không có sợ gì hết, mới 16 tuổi đã tham gia cách mạng. Mẹ thương nó lắm, nó gan dạ, yêu nước giống hệt cha nó vậy”.

Ở tuổi 90, Mẹ Năm đã quên nhiều chuyện, nhưng mẹ luôn nhớ và tự hào vì chồng, con đã cống hiến cho cách mạng.

Rồi những ký ức về người chồng như ùa về trong mẹ, đó là liệt sĩ Trần Minh Chánh. Liệt sĩ Trần Minh Chánh tham gia cách mạng từ thời trẻ, đến lúc lập gia đình cũng tiếp tục tham gia. Năm 1969 trong một trận càn của địch, ông đã hy sinh. Ở tuổi 32, mẹ thành góa phụ, một mình tần tảo làm lụng nuôi con. Nước mắt mẹ cạn dần vì thương chồng khóc trắng thâu đêm, nhưng với lòng căm thù giặc sâu sắc, mẹ cố nén đau thương, quyết không từ bỏ con đường cách mạng.

Trong những năm chiến tranh ác liệt, mẹ làm công tác phụ nữ, ngoài tuyên truyền, vận động mọi người tham gia cách mạng, kêu gọi lính ngụy trở về với chính nghĩa, gia đình mẹ còn nuôi chứa cán bộ, chiến sĩ, du kích địa phương và tiếp tế lương thực, vận chuyển thuốc men, quần áo cho bộ đội. Dẫu nhiều lần mẹ bị địch bắt, tra tấn, nhưng mẹ vẫn gắn bó với quê hương, quyết “Một tấc không đi, một ly không rời”, một lòng kiên trung với cách mạng. “Năm đó, nhà cháy trong nhà chỉ còn mỗi cái võng dù, có chú bộ đội bị thương đi ngang nhà nói lạnh quá, mẹ liền lấy cái võng đưa cho bộ đội. Có lần nhà còn ít gạo, mẹ cũng chở vào cho bộ đội, còn mấy người con ở nhà ăn cháo đỡ đói. Đâu riêng gia đình mẹ, ai nấy đều thương và lo cho bộ đội lắm, chỉ mong đất nước sớm ngày im tiếng súng”, Mẹ Năm hồi tưởng.

Còn Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ, ở khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh có chồng và người em trai hy sinh cho cách mạng. Trước đây, gia đình mẹ sống ở ấp 2, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và được biết đến là gia đình “đỏ”, có công với cách mạng. Bản thân mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Như bao thiếu nữ lúc ấy, mẹ lấy chồng lúc tròn đôi tám, khi đất nước chìm trong chiến tranh. Sau khi lập gia đình, mẹ cùng chồng ở bên nhà mẹ để lo cho cha mẹ già và người em út. Chồng của mẹ - liệt sĩ Võ Văn Đạt tham gia Tiểu đoàn Tây Đô, ông làm bên hậu cần với nhiệm vụ chuyển súng, đạn cho bộ đội. Vào tháng 6-1968 ông hy sinh. Khi nhận tin dữ này, người con gái út mới ba tháng. Nỗi đau chưa nguôi thì tháng 8-1968, mẹ lại khóc cạn nước mắt khi người em trai (liệt sĩ Trần Văn Triệu) hy sinh trong trận đánh với kẻ thù ở lộ Vòng Cung.

Mất đi hai người thân yêu, những tưởng mẹ sẽ ngã quỵ, song với ý chí kiên cường, mẹ đã vượt qua tất cả để nuôi dạy con nên người. Nhìn vào tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng và em trai, Mẹ Tơ bộc bạch: “Thời ấy, thanh niên trong ấp chỉ chừng mười mấy, đôi mươi đã đòi đi đánh giặc, còn phụ nữ thì trở thành hậu phương vững chắc cho bộ đội”, Mẹ Tơ chia sẻ.

Trong chiến tranh, những người mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và những gì yêu quý nhất của mình, đó là người cha, người chồng, người con, người cháu yêu thương đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình

Mỗi khi trái gió trở trời là những vết thương ở bụng và lưng của ông Trịnh Văn Út, ở ấp 3, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy lại âm ỉ đau. Nhưng người thương binh 2/4 này chia sẻ vết thương ấy chưa là gì so với sự hy sinh, mất mát của các gia đình trong bom đạn chiến tranh. Đơn cử như gia đình ông - có đến 3 liệt sĩ hy sinh trong những năm kháng chiến ác liệt.

Kể về gia đình mình, ông Út không khỏi tự hào. Ông Út kể: Người anh thứ ba của ông - liệt sĩ Trịnh Văn Bảy tham gia cách mạng năm 1957. Những năm đó, quân giặc thường xuyên đến gây khó khăn cho cha mẹ ông. Đến năm 1965, trong một lần đi công tác cùng đồng đội, liệt sĩ Bảy đã bị quân địch bắn hy sinh. Người anh thứ chín - liệt sĩ Trịnh Văn Phương tham gia du kích xã Vị Thủy năm 1960, năm 1962 hy sinh. Lúc hy sinh liệt sĩ Phương mới 19 tuổi và chưa lập gia đình. Và người em út của ông - liệt sĩ Trịnh Văn Bé, tham gia cách mạng năm 1968 và cũng hy sinh trong năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, lúc đó liệt sĩ Bé mới 18 tuổi. Giọng chậm rãi và hơi trầm xuống, ông Út cho biết: “Nghe tin anh ba, anh chín và thằng út hy sinh, ba má tôi nấc nghẹn. Có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cứ hai ba năm lại mất một người con. Dẫu biết rằng chiến tranh ác liệt, mất mát lắm, nhưng nỗi đau mất đi những người thân yêu không sao nói hết bằng lời”.

Cha mẹ ông Út có 8 người con: 4 trai, 4 gái, ông là người con trai duy nhất còn sống sau chiến tranh và ông cũng là thương binh 2/4. Năm 1960 như bao thanh niên và anh em trong gia đình, ông cũng theo tiếng gọi của non sông cầm súng chiến đấu đánh đuổi quân thù xâm lược. Năm 1970 ông chuyển qua địa phương quân huyện Long Mỹ, đến 1974 tham gia Tiểu đoàn Tây Đô. Trong thời gian này, không ít lần ông đã bị thương, nhưng có hai lần bị thương nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Đó là năm 1968, ông cùng đồng đội đi công tác trên tuyến lộ Góc Mít, ông đã bị quân địch bắn trúng bụng. Sau khi bị thương, ông được đưa đi điều trị khoảng một năm. Lúc đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc, ngỡ rằng ông hy sinh, đến khi vết thương hồi phục, ông trở về nhà, ai nấy đều vỡ òa hạnh phúc. Đến năm 1974, một lần nữa ông bị quân địch bắn trúng sau lưng. Dẫu mang thương tích trên người nhưng ông vẫn một lòng theo cách mạng cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa bình, ngoài tham gia công tác địa phương, ông cố gắng lao động sản xuất, cùng vợ lo cho các con khôn lớn. Ông luôn tâm niệm một điều, dù làm gì, ở đâu, cũng phải thật xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 3, ông Út luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Ông luôn giáo dục con cháu phải biết trân quý cuộc sống hòa bình, ấm no của hiện tại, bởi nó đã được đánh đổi bởi quá nhiều máu và nước mắt của cha anh ngày trước.

Những mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng chắc hẳn rất tự hào vì đã cống hiến cho Tổ quốc, quê hương, đem vinh quang về cho gia đình, cho đất nước. Những liệt sĩ đã ngã xuống nhưng tên tuổi của họ vẫn sống mãi với thời gian. Nhìn vào những tấm gương như thế, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục ra sức để bảo vệ, giữ gìn những thành quả mà cha ông đã đánh đổi để đất nước có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay!

Toàn tỉnh có trên 35.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, có 2.021 bà mẹ Việt Nam anh hùng; trên 12.000 liệt sĩ; 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trên 7.300 người có công với cách mạng; trên 1.200 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

----------------------------

Bài 2: Nghĩa tình và trách nhiệm

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Cần siết chặt tổ chức vinh danh doanh nghiệp tràn lan

08:07 30/06/2025

- Ê, ông Tư, vô đây coi cái này nè.

Gần 5 năm, toàn tỉnh đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài

11:22 27/06/2025

(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Rác thải bủa vây kênh Cái Nhúc đoạn chợ Vị Thanh

11:14 27/06/2025

(HGO) - Dòng kênh Cái Nhúc đoạn qua chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh đang bị ô nhiễm do tình trạng rác thải từ quá trình mua bán bị các tiểu thương vứt trực tiếp xuống kênh.

Linh hoạt, sáng tạo tuyên truyền chính sách bảo hiểm trong tình hình mới

09:56 27/06/2025

Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.

Chính sách hay giúp người lao động sớm trở lại thị trường việc làm

05:38 27/06/2025

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, còn hỗ trợ học nghề, giúp họ sớm trở lại thị trường việc làm.

Đổi mới truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong tình hình mới

13:39 26/06/2025

(HGO) – Ngày 25-6, tại thành phố Cần Thơ, BHXH khu vực XXX tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế”.

Huyện Châu Thành xuất hiện 27 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông

08:14 26/06/2025

(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.

Đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ người dân

08:07 26/06/2025

Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.

Kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động

06:05 25/06/2025

Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...