Thứ Tư, ngày 27/07/2022 | 08:21
Trong chiến tranh, nhiều lần đối diện với cái chết, nhưng chưa khi nào ông thôi nghĩ phải tiến về phía trước. Hòa bình, đối diện với cuộc sống nhiều khó khăn, ý chí ông càng cao, luôn vượt qua những trở ngại để sống tốt, quyết tâm làm giàu trên quê hương mình, ông là thương binh 3/4 Nguyễn Quốc Hùng, ở ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.
Dù tuổi đã cao nhưng ông Hùng vẫn miệt mài phát triển kinh tế gia đình, hiện ông đang nuôi thử nghiệm 3.000 con lươn.
Một thời hào hùng
Những ngày này, trong lòng người thương binh đã ở tuổi gần 70 dâng lên niềm cảm xúc khó tả. 14 tuổi, ông đã tham gia du kích địa phương. Được vài năm, ông về đơn vị biệt động ở Cần Thơ, bắt đầu tham gia nhiều trận đánh ở Lộ Vòng Cung, trận nào cũng ác liệt. “Nhiều khi tôi nghĩ, không biết sao mình có thể còn sống. Vừa chiến đấu, vừa đào hầm, cực khổ mấy người lính chúng tôi cũng vượt qua hết, ai cũng mang trong mình lòng căm thù cao độ, luôn hướng về phía trước với ước mong ngày giải phóng thật gần”, ông trầm ngâm. Rồi trong một trận đánh vào đồn Rạch Sao, ông bị thương, lui về phía sau mất một thời gian để điều trị…
Ông bị thương ngay cột sống, nhưng may mắn không ảnh hưởng nhiều và ông vẫn còn có thể chiến đấu sau một thời gian dưỡng thương. Với ông, đó là điều may mắn nhất so với nhiều đồng đội của ông đã nằm lại, bị thương tật vĩnh viễn nặng nề hơn ông nhiều.
Rồi niềm vui khi giải phóng, cùng bao nhiêu kiêu hãnh của người lính một thời cầm súng chiến đấu dần lùi lại. Ông phải đối mặt với những khó khăn thực tế trước mắt, với trình độ học vấn chưa tới đâu, được đơn vị tạo điều kiện, ông học bổ túc ở Trường Quân sự địa phương tại Sóc Trăng và sau đó được cho huấn luyện tân binh tại trường này. Năm 1978, cha ông qua đời, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, còn mẹ già, các anh, chị em có gia đình riêng, nên ông xin trở về nhà, bắt đầu làm người nông dân, khai phá và làm giàu trên quê hương mình…
Sống gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Khi xuất ngũ, ông lãnh được 25 đồng, đủ mua 1 bó mía, con heo làm vốn. Vậy là bắt tay vào cải tạo mấy công ruộng vẫn còn hoang sơ. Làm ruộng thu nhập bấp bênh, không đủ sống, ông lên vườn bắt đầu trồng cây ăn trái, chừa lại ít ruộng để trồng lấy lúa ăn. Hết cam, đến chanh, xoài, măng cụt, chôm chôm, nhãn, loại nào ông cũng thử qua và quyết định không trồng một loại, mà trồng nhiều loại cây, để có thể bán được nhiều mùa trong năm.
Rồi ông lập gia đình và bắt đầu chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi các con lần lượt ra đời, tiếp thêm sức mạnh, giúp ông làm việc cật lực hơn, để có cuộc sống khấm khá, lo cho các con ăn học. Ông bà dành dụm cất lại căn nhà tường khang trang, thay cho căn nhà cây lá. Cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn, các con ngày càng trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng, ông càng vui khi mình đã hoàn thành trách nhiệm. Nói thì nhanh, chứ với ông đó là câu chuyện dài…
Không chỉ cật lực xây dựng cuộc sống gia đình đủ đầy, hạnh phúc, ông còn tham gia công tác ở địa phương và được tin tưởng bầu làm Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ nhiều nhiệm kỳ. Không có người dân nào trong ấp mà ông không biết, hiểu hoàn cảnh để động viên, chia sẻ, để mọi người cùng làm ăn phát triển kinh tế. Những năm qua, khi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động, người người xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thi nhau làm ăn phát triển kinh tế… Kết quả đó có sự góp công không nhỏ của ông. Ông nói mình sống tốt, gương mẫu, thì nói mọi người sẽ dễ nghe, nên luôn làm hết trách nhiệm của mình, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, sống thật lòng, gần dân, được dân tin tưởng, thương yêu…
Mấy năm nay, ông thôi làm công tác ở địa phương, dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, con cháu. Ông khoe: “Tôi vẫn còn khỏe lắm à. Giờ ruộng vườn vẫn còn làm được hết. Tôi mới nuôi thử nghiệm 3.000 con lươn. Nếu thành công sẽ cho thu nhập khá, góp thêm chút đỉnh cho con cháu…”.
Người lính năm xưa giờ mái tóc đã bạc trắng vì thời gian, đôi tay chai sần vì cực nhọc, chỉ có đôi mắt luôn ánh lên niềm tự hào vì đã sống đúng nghĩa phẩm chất của người lính Cụ Hồ!
Bài, ảnh: THU THỦY
06:50 24/06/2025
(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
14:30 24/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 24-6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có buổi kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
11:40 24/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
07:00 24/06/2025
(HG) - Chiều ngày 23-6, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các địa phương trên cả nước.
06:50 24/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trong công nhân lao động là đoàn viên công đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2025.