Nữ ngư dân cưỡi ngựa bắt tôm vùng biển
Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 500 năm, phụ nữ được đào tạo và chính thức bước vào hàng ngũ những ngư dân có thể cưỡi ngựa thành thục và bắt tôm, cá ở vùng bờ biển Bắc Đại Tây Dương.
Những phụ nữ đầu tiên được cưỡi ngựa bắt tôm sau hơn 500 năm hình thành và phát triển của nghề này ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Nguồn: BBC
Trong khu vực ven biển Bắc Đại Tây Dương thuộc Pháp, Đức, Bỉ chỉ còn khoảng 15 người làm nghề truyền thống cưỡi ngựa bắt tôm. Từ thế kỷ 15, đây là nghề cha truyền con nối, chỉ truyền lại cho con trai nhưng cách đây 5 năm, các hiệp hội, tổ chức liên quan đến nghề và chính quyền địa phương đã quyết định cho phép phụ nữ hành nghề. Chị Nele Bekaert, 37 tuổi, sống ở ngôi làng ven biển Oostduinkerke, thuộc bờ biển Tây Flandes, Bỉ, là một trong 2 nữ ngư dân đầu tiên được chính thức công nhận sau khi trải qua kỳ thi vào tháng 6-2020. Bakaert cũng sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề cưỡi ngựa bắt tôm từ thời ông cố.
Với công cụ đơn giản là giỏ, lưới kéo, ngư dân điều khiển ngựa đi song song với đường bờ biển khoảng 30 phút sau đó dừng lại để thu lưới, phân loại tôm, cá. Đặc biệt họ còn dùng lưới kích cỡ phù hợp, chọn bắt những con đã trưởng thành, kích thước lớn để làm thực phẩm. Trước khi chưa có dịch Covid-19, người ta sơ chế tôm ngay trên bãi biển để giữ độ tươi ngọt, nhưng giờ đây phải làm tại nhà. Để bảo vệ bờ biển, công cụ đánh bắt cũng chế tạo cho nhẹ hơn trước nên sản lượng đạt thường không cao.
Trước đây, phụ nữ ở khu vực Biển Bắc vẫn có thể bắt tôm bằng máy kéo cỡ nhỏ, còn sử dụng ngựa luôn được coi là công việc của nam giới. Mãi đến khi nghề đánh bắt thủy sản sử dụng sức ngựa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, việc mở rộng đối tượng hành nghề là một nỗ lực nhằm khôi phục và bảo vệ nghề truyền thống. Đây là nghề cần nhiều kỹ năng khác nhau, từ đan lưới, am hiểu chế độ thủy triều, dòng chảy và chăm sóc ngựa. Nữ ngư dân đầu tiên phải trải qua 2 năm thực tập, đào tạo lý thuyết và thi thực hành, sau đó mới chính thức đánh bắt 3 vụ mỗi năm và tham gia các buổi trình diễn ngành nghề truyền thống có lịch sử lâu đời để thu hút du lịch.
T.NGỌC
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Sôi nổi Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh: Agribank chi nhánh Hậu Giang đoạt giải nhất toàn đoàn
- Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
- Điểm tin sáng 20 – 4: Cua lột nhập khẩu giá rẻ bằng nửa hàng Việt
- Nhiều tài khoản facebook bị tấn công, mọi người cẩn thận
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Dải Gaza đối mặt thảm họa nhân đạo tồi tệ
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động
- Huyện Châu Thành A: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
- Tập đoàn lớn của Anh khẳng định cam kết rất cao với Việt Nam
- Phản biện kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Đóng ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
- Giá vật liệu tăng do nguồn cung khan hiếm
- Tạo kết nối thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho vùng ĐBSCL
- Điền kinh Hậu Giang đoạt huy chương đồng giải quốc gia
- Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại di tích lịch sử-văn hóa toàn quốc
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”