Thơm thảo những tấm lòng

25/01/2021 | 08:12 GMT+7

Với tấm lòng thiện nguyện, bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng các thành viên của nhóm thiện nguyện đã có nhiều hoạt động để cùng chia sẻ khó khăn với những mảnh đời khốn khó, bệnh tật tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có Hậu Giang.

Nhờ sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh, gia đình chị Sen đã có căn nhà an cư.

Trao mái ấm an cư

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, chị Nguyễn Thị Mỹ Sen, ở khu vực 2, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, đang ru bé Nguyễn Ngọc Gia Linh ngủ. Với gia đình căn nhà không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn là sự động viên về mặt tinh thần, giúp cả nhà phấn chấn hơn, tiếp tục cố gắng trên con đường phía trước. Trò chuyện cùng mọi người, chị Sen cho biết, nhờ sự giúp đỡ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh, mà cả nhà chị mới có được căn nhà như thế này, trước đây, nhà cửa dột nát, trời mưa ngồi trong nhà cũng chẳng khác ngoài sân bao nhiêu. Hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm con gái bị bệnh hiểm nghèo, nên cả nhà đành bất lực. “Chồng tôi đi làm mướn, tính dành dụm tiền để sửa lại căn nhà. Nào ngờ từ lúc bé Gia Linh chào đời, cuộc sống gia đình tôi đảo lộn, bởi cháu bị bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém. Cũng may được sự giúp đỡ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh, nếu không biết khi nào chúng tôi mới có căn nhà này”, chị Sen bày tỏ.

Như chị Sen chia sẻ, bé Gia Linh sinh thiếu tháng, vừa mới chào đời bé đã bị viêm giác mạc, sau đó bị viêm ruột hoại tử. Sau khi phẫu thuật, bé bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết thương, rồi chân trái bị huyết khối phải phẫu thuật đoạn chi. Bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu đều dồn vào chữa bệnh cho con, ngoài ra còn phải vay mượn thêm bên ngoài. Chính vì thế, căn nhà lụp xụp ngày nào đành để vậy, chứ không thể nào sửa lại được. Biết được khó khăn này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh đã hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, để cất lại căn nhà. Do nhà cất quá lâu, cột cây bị hư hỏng nặng, do đó, khi cất nhà trên, thì căn nhà bên dưới bị sập, gia đình phải làm thêm nhà dưới, tổng chi phí hết 80 triệu đồng.

Ngày đến bàn giao nhà, biết gia đình mượn nợ 20 triệu đồng để làm nhà, không chần chừ bà Hạnh quyết định hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Theo bà Hạnh, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên bà hỗ trợ căn nhà, để gia đình không phải lo lắng về nơi ăn chốn ở nữa, từ đó, yên tâm chữa bệnh cho con cũng như cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn

Với tấm lòng “tương thân tương ái”, ngoài hỗ trợ nhà ở, bà Mai Thị Hạnh luôn quan tâm đến đời sống người nghèo. Bà cùng nhóm thiện nguyện đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp giàu lòng nhân ái thực hiện nhiều chương trình phúc lợi giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, trước ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, bà Hạnh cùng với nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ 200 giếng nước khoan cùng với 100 bồn chứa nước, để tặng cho bà con. Theo bà Hạnh: Với mong muốn giúp người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nước hợp vệ sinh sử dụng, thay việc sử dụng nước sông, nhóm đã vận động thực hiện xây dựng các giếng nước khoan, tặng bồn chứa nước cho người dân. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn...

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ giếng nước khoan, bà Nguyễn Thị Ba, ở ấp 8, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Trước đây, gia đình phải xách nước nhờ hộ kế bên để nấu ăn, còn tắm giặt thì sử dụng nước sông. Giờ có nước xài thoải mái, mừng lắm. Chúng tôi cám ơn bà Hạnh nhiều lắm”.

Còn anh Nguyễn Hải Đăng, ở ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, cũng hết sức phấn khởi khi được tặng bồn chứa nước. Theo anh Đăng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh đi làm phụ hồ để lo cho cuộc sống của hai anh em, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống khó khăn, anh Đăng tiêu xài rất tiết kiệm, chỉ mua những thứ thật cần thiết. Chính vì vậy, khi được tặng bồn chứa nước, anh Đăng rất mừng. “Có bồn chứa nước này, gia đình tôi sẽ dự trữ nước để uống và nấu cơm. Nồi cơm của gia đình tôi sẽ ngọt hơn”, anh Đăng cho hay.

Trong khó khăn, hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đùm bọc lẫn nhau của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Theo ông Nguyễn Chí Nghề, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, với tấm lòng nhân ái, những việc làm của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhóm thiện nguyện đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống dân tộc, tiếp thêm động lực, niềm tin, sức mạnh để người nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống…

Một số hoạt động từ thiện tiêu biểu của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhóm thiện nguyện

 

Để chia sẻ khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng của hạn, mặn, bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhóm thiện nguyện đã vận động tặng trên 800 bồn chứa nước cho người dân các tỉnh miền Tây gồm Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre và một số đồn biên phòng biên giới biển các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trao tặng hàng nghìn chiếc áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định... Ngoài ra, còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng hàng nghìn phần quà cho người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, hỗ trợ bệnh nhân nghèo...

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>