Thơm thảo tấm lòng, cộng đồng trách nhiệm

19/01/2020 | 11:56 GMT+7

“Một bữa cơm cuối năm với những hộ nghèo như chúng tôi là sự thơm thảo. Không biết nơi khác thế nào, chứ dân nghèo tỉnh mình tới tết được ăn cơm với lãnh đạo, mừng lắm. Đó giờ thấy lãnh đạo trên vô tuyến, giờ gặp mặt, ăn cơm chung thấy thân tình quá trời”, bà Hai Hoa, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đã chia sẻ đầy xúc động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh trao quà cho hộ nghèo thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Ảnh: H.NGUYÊN

Những người dân như bà Hai Hoa mừng một, thì lãnh đạo tỉnh và các địa phương mừng mười. Mừng vì tổ chức cho bà con ăn tết sớm tươm tất, mừng vì có sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mạnh thường quân xa gần; mừng vì tất cả người dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, không ai bị bỏ lại phía sau...

“Người ta giàu được, tôi cũng giàu được, hãy cố lên!”

Điều này đã được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chia sẻ với những hộ dân nghèo, hộ mới thoát nghèo ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A trong buổi thăm, chúc tết và ăn tết với hộ nghèo vừa qua. Động viên, khuyến khích người dân nỗ lực vươn lên được lãnh đạo tỉnh đến cơ sở làm hiệu quả trong những năm qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chia sẻ, chăm lo cho hộ nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Mấu chốt của câu chuyện giảm nghèo phải là sự nỗ lực, vươn lên của từng hộ nghèo, cùng với đó là những sự hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh, các địa phương, mạnh thường quân. Từng hộ dân thoát nghèo bền vững sẽ góp phần quan trọng trong hành trình phát triển của tỉnh nhà…

Đã 7 năm qua, năm nào lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức ăn tết với hộ nghèo. Tại những điểm tổ chức ăn tết, từ nhiều hôm trước, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đón bà con về chung vui. Phát biểu tại buổi đến thăm, chúc tết, ăn tết với hộ nghèo xã Hòa Mỹ, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con. Đồng thời, ông cũng yêu cầu mọi người phải tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những ngày này, khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, người người, nhà nhà đang bận rộn chuẩn bị đón xuân. Nhưng đối với người nghèo, người có thu nhập thấp mỗi lần tết là nỗi lo. Song, với sự chăm lo của các cấp, các ngành sẽ mang đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn một cái tết vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp được chọn làm một trong những điểm ăn tết với hộ nghèo. Mặc dù, đến 8 giờ mới diễn ra buổi gặp gỡ, ăn Tết giữa lãnh đạo tỉnh với các hộ nghèo trên địa bàn xã, nhưng chưa được 7 giờ, trên 1.100 hộ nghèo của xã đã nô nức tề tựu về dự. Theo bà Nguyễn Thị Hương, 79 tuổi, ở ấp 6, xã Hòa Mỹ, người dân nghèo như bà rất cảm động khi hay tin lãnh đạo tỉnh về tặng quà, rồi cùng ngồi ăn chung một bữa cơm ấm áp nghĩa tình với người dân nghèo trong những ngày tết đến, xuân về. “Ngoài được ăn tết với lãnh đạo tỉnh, rồi còn được cho quà đem về nhà để ăn tết, gia đình tôi mừng lắm. Trong bữa cơm lãnh đạo tỉnh còn hỏi chúng tôi còn khó khăn về gì cần giúp đỡ”, bà Hương chia sẻ.

Là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, dẫu Phụng Hiệp đã được quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đến nay, địa phương vẫn còn trên 4.100 hộ nghèo. Đây là nỗi trăn trở của địa phương. Ông Nguyễn Chí Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, ngoài xã Hòa Mỹ được chọn làm điểm ăn tết của tỉnh, huyện cũng tổ chức họp mặt, ăn tết với 301 hộ nghèo ở xã Phương Bình và xã Hòa An. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tùy theo điều kiện tổ chức ăn tết với bà con.

Trong buổi ăn tết với hộ nghèo tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, đại diện của 133 hộ gia đình đều có mặt tại UBND xã từ rất sớm. Ai nấy đều nở một  nụ cười thật tươi khi được nghe các lãnh đạo tỉnh động viên, thăm hỏi đời sống. Cái bắt tay thật chặt dành cho cụ ông bán vé số hay cái cầm tay ấm áp của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dành cho cụ bà lớn tuổi, làm bà con cảm thấy rất gần gũi, thân tình. Mừng khi vừa được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, rồi còn được trao tặng nhà đại đoàn kết, bà Đỗ Thị Thanh Hoa, 65 tuổi, ở ấp 7, xã Vị Tân, phấn khởi: “Chưa có cái tết nào tôi vui như tết năm nay. Có nhà mới vững chắc, tôi không còn lo cảnh ở đậu trong căn nhà dột nát ngày xưa. Tôi mừng lắm, cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn mọi người. Tôi sẽ ráng thoát nghèo năm nay”.

Tỉnh nghèo, nhưng giàu nghĩa tình với người nghèo

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Nếu như đầu năm 2019, toàn tỉnh có 14.489 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,1% thì đến cuối năm giảm còn trên 10.000 hộ, chiếm tỷ lệ 4,98%. Để thực hiện đạt kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng ý thức người dân. Các chính sách cho hộ nghèo được thực hiện đồng bộ, đúng người, đúng đối tượng. Tỉnh đã cấp 153.265 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số… với kinh phí gần 90 tỉ đồng; hỗ trợ gần 5.500 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi với số tiền 177 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 1.019 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 36,5 tỉ đồng, trợ cấp tiền tết cho hơn 19.200 hộ nghèo, cấp tiền điện cho trên 11.600 hộ nghèo, với kinh phí 16,5 tỉ đồng, tỉnh cũng đã bố trí gần 1,2 tỉ đồng thực hiện mô hình giảm nghèo tại một số xã xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Văn Ngởi, thương binh 4/4, ở ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, bộc bạch: “Làm lụng vất vả, cực khổ bao nhiêu cũng không sợ, chỉ sợ làm hoài vẫn nghèo. Mà đã mang cái danh hộ nghèo, bản thân mình tự thấy ngại với bà con chòm xóm. Được Đảng, Nhà nước, chính quyền giúp đỡ, tôi xin tự nguyện thoát nghèo”. Nhờ sự cố gắng của gia đình và sự chăm lo của địa phương, năm 2019 này gia đình đã chính thức gạch tên mình khỏi danh sách hộ nghèo của ấp. Hiện nay, ông Ngởi đang nuôi 10kg giống cá điêu hồng, số cá này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập kha khá cho gia đình. Còn bà Nguyễn Thị Lũy, ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, dù 68 tuổi, nhưng luôn tràn đầy nghị lực vươn lên. Dẫu đã lớn tuổi, nhưng hàng ngày bà vẫn đi phụ bán căn tin ở trường học, mỗi ngày cũng được 70.000 đồng. Theo bà Lũy, chính quyền địa phương, cán bộ ở ấp rất tận tình giúp đỡ bà. Thấy bà sống có một thân một mình, nên mọi người luôn quan tâm hỗ trợ. Bây giờ, bà đi làm thu nhập cũng ổn định, tính ra mỗi tháng cũng gần 1,5 triệu đồng, đủ lo chi phí hàng ngày nên bà xin được thoát nghèo.

Những người dân tự lực và trách nhiệm như bà Lũy, ông Ngởi đã giúp công tác giảm nghèo bền vững tại các địa phương đạt những kết quả phấn khởi. Mỗi địa phương đều nỗ lực xây dựng mô hình giảm nghèo thiết thực. Điển hình trong đó có huyện Châu Thành A. Thực hiện Nghị quyết 07, đến cuối năm 2018 huyện Châu Thành A không còn hộ nghèo có thành viên thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chính Bí thư Huyện ủy Phan Thạch Em và lãnh đạo huyện đã nhiều lần đến khảo sát, động viên, đỡ đầu hộ nghèo. Sự tiên phong của người đứng đầu đã tạo nên những chuyển biến tích cực.

Theo ông Ngô Triều Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện tối đa giúp người dân thoát nghèo. Đối với những hộ cần mở rộng mô hình sản xuất, mua bán thì địa phương xem xét hỗ trợ vốn. Đối với hộ chưa có việc làm ổn định thì đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Hộ nào khó khăn về nhà ở thì vận động, tạo điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở. Các hội, đoàn thể luôn đồng hành, kèm cặp theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cho bà con cách làm ăn và tích cực tuyên truyền nhằm phát huy tối đa nội lực, tinh thần tự vươn lên của những hộ nghèo.

Qua các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, chăm lo cho đời sống Nhân dân, đã minh chứng rằng dù tỉnh còn khó khăn, nhưng Hậu Giang luôn “Đoàn kết, Nghĩa tình, Thủy chung, Năng động”!

Lãnh đạo tỉnh đến thăm và ăn tết với 2.544 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

 

Ngày 17-1 (nhằm 23 tết), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đến thăm và ăn tết với 2.544 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình có quân nhân tại ngũ, thanh niên sắp lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự… tại 8 xã, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Tại mỗi nơi, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tặng quà, dùng bữa cơm thân mật với người dân. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn hơn 10.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 4,98%, giảm nghèo đạt 2,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,36% với 8.832 hộ cận nghèo. Quà tặng hộ nghèo và nhà đại đoàn kết tại các địa phương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ. Tại 8 điểm ăn tết, 8 căn nhà đại đoàn kết được trao, căn nhà do UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng, trong đó kinh phí 50 triệu đồng cũng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ.

 

Giảm dần hỗ trợ cho không, tăng hỗ trợ cho vay có điều kiện, mở rộng đối tượng

 

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Hàng năm, các hoạt động chăm lo tết đều được các địa phương trong tỉnh tổ chức chu đáo. Trong đó nổi bật là ăn tết với hộ nghèo, thăm, chúc tết gia đình chính sách diễn ra ở khắp các huyện, thị, thành phố. Chúng tôi thấy mừng vì thấy người dân đều rất nỗ lực quyết tâm giảm nghèo. Năm 2019, tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần hỗ trợ cho không, tăng về hỗ trợ cho vay có điều kiện, có mở rộng đối tượng là hộ cận nghèo, mới thoát nghèo. Nhờ đó hộ nghèo toàn tỉnh giảm rõ rệt, từ 7,18% đầu năm đến cuối năm 2019 chỉ còn 4,98%. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững…”.

 

 

C.LÌNH - C.OANH - H.NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>