Viết đơn thuê kiếm tiền lo cho chồng con

Thứ Tư, ngày 31/07/2019 | 08:27

Dẫu ở tuổi 67, nhưng bà Phạm Thị Đẹp, ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, vẫn miệt mài lao động để lo cho chồng con.

Nhờ công việc viết đơn thuê, mỗi ngày bà Đẹp có thu nhập để lo cho chồng con.

Cái quán nhỏ phía bên ngoài UBND xã Vĩnh Tường, là địa chỉ quen thuộc của những người đến UBND xã làm giấy tờ. Ở đây có người viết đơn thuê theo yêu cầu của mọi người, đó là công việc mà bà Đẹp đã làm mười mấy năm nay, và là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Mỗi ngày từ 4 giờ sáng bà đã dậy, lo cho chồng con, rồi đi ra cái quán quen thuộc mà bà xem đây là căn nhà thứ hai của mình. Vào những ngày thứ 2, thứ 6 bà Đẹp có thể kiếm từ 120.000 đến 150.000 đồng, bởi người dân đến làm giấy tờ đông, còn những ngày giữa tuần như thứ 3, thứ 4, thứ 5, chỉ có thể kiếm dăm ba chục nghìn đồng.

Gia đình bà Đẹp là hộ nghèo ở ấp. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do bà lo liệu, bởi chồng con bị bệnh. Chồng bà ông Trần Văn Cận bị bệnh tai biến 10 năm nay, biết bao tài sản, ruộng đất trong gia đình lần lượt bán đi để chữa bệnh cho ông, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Giờ đây, căn bệnh tai biến đã ảnh hưởng đến não của ông, nhiều khi ông không thể kiểm soát hành động của mình. Nhà nghèo, chồng bị bệnh, bà Đẹp dồn mọi hy vọng vào người con trai út, bởi gia đình đã xin cho anh vào làm ở Công ty Dược Tiền Giang. Nào ngờ chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đi làm, bỗng nhiên anh mắc bệnh dẫn đến hai mắt không nhìn thấy gì. Thế là cánh cửa tương lai đóng sập với anh và cả gia đình. Bà Đẹp chia sẻ: “Lúc con trai tôi bệnh, tôi đi nắn nem, bán bánh mì ở thành phố Mỹ Tho. Vì tôi có bệnh tim cả nhà sợ không dám cho tôi hay, đến khi tôi biết được thì con tôi đã như vậy rồi”.

Chồng rồi đến con trai đều bệnh, nhiều lúc bà Đẹp cũng muốn buông xuôi, nhưng cả gia đình chỉ còn mỗi bà khỏe mạnh. Nếu bà không kiên cường nỗ lực chống chọi với nghèo khó, khổ đau của bệnh tật, thì làm sao chồng con bà có thể vượt qua. Theo bà Đẹp, sống đến ngần này tuổi rồi, đáng lý ra bà phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Tuy nhiên, tai họa ập đến khiến gia đình nhỏ trở nên chồng chất khó khăn, nhưng không vì thế mà bà Đẹp cho phép mình ngã quỵ.

Sinh ra trong gia đình khá giả ở thành phố Mỹ Tho, tuổi thơ của bà Đẹp khá ấm êm. Đến khi lập gia đình, cuộc sống thật hạnh phúc khi các con lần lượt ra đời. Lúc đó, bà làm giáo viên, ngày ngày đứng trên bục giảng, còn chồng thì làm ruộng và công tác ở ấp. Dẫu cuộc sống khá vất vả, túng thiếu, song vợ chồng bà luôn bảo ban nhau cố gắng lo cho con học hành đàng hoàng. Biến cố ập đến gia đình khi người con trai thứ tư của bà bị bệnh ung thư máu rồi qua đời. Nỗi đau mất con vừa mới nguôi ngoai, thì chồng và con trai út lại bị bệnh.

Thấy hoàn cảnh bà khó khăn, nhiều người thương tình thi thoảng mang đến cho ký gạo, mớ rau, một số khác cần viết đơn, làm giấy, đều nhớ đến bà. Nhờ vậy, bà gom góp từng đồng lo thuốc thang cho chồng, cho con. Thấy con trai còn trẻ mà sớm chịu cảnh mù lòa, nên ai chỉ bác sĩ nào giỏi, thuốc nào hay bà cũng cố gắng tìm đến, hy vọng cứu chữa được đôi mắt cho con. Nhưng sau những lần lo thang thuốc ấy là bà lại thất vọng, buồn rầu…

Hiện nay, ngoài công việc thường ngày viết đơn thuê, bà làm cộng tác viên dân số ở ấp Vĩnh Phú. Trong công việc bà luôn hết lòng, thường xuyên đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện các biện pháp tránh thai… Ngoài ra, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các phong trào do địa phương phát động.

Dù khó khăn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng người phụ nữ này vẫn luôn tin tưởng vào tương lai phía trước. Bà hy vọng rằng một ngày nào đó, chồng bà sẽ khỏe lại, con trai của bà sẽ tìm lại được ánh sáng. “Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, thấy sức khỏe của chồng con được tốt hơn là tôi thấy mừng rồi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng”, bà Đẹp chia sẻ.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Gần 5 năm, toàn tỉnh đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài

11:22 27/06/2025

(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động

06:05 25/06/2025

Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đã cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 244 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:03 25/06/2025

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ

590 lao động đã xuất cảnh sang làm việc ở nước ngoài

18:24 27/05/2025

(HG) - Là số người lao động Hậu Giang đã xuất cảnh sang nước ngoài lao động từ đầu năm đến nay, đạt gần 70% chỉ tiêu năm 2025. Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường tiềm năng: Hàn Quốc có 352 người, Nhật Bản 237 người và Đài Loan 1 người. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay có trên 230 lao động trúng tuyển các đơn hàng, chờ xuất cảnh trong thời gian tới.

Triển khai đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

07:16 19/05/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong năm 2025 (lĩnh vực phi nông nghiệp).

Đưa 111 lao động sang làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

17:54 08/05/2025

(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).

Đưa 118 lao động sang làm việc thời vụ ở Hàn Quốc

07:17 08/04/2025

(HG) - Ngày 7-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 118 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 2).

Đưa 86 lao động sang làm việc thời vụ ở Hàn Quốc

07:45 25/03/2025

(HG) - Ngày 24-3, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 86 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 1).

Hướng đi hiệu quả

09:25 20/03/2025

Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ, từ năm 2022 đến nay hàng trăm lao động của tỉnh đã sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Tiếp sức cho nông dân

07:11 19/03/2025

Quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hội viên, nông dân ở huyện Long Mỹ có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...