Thứ Sáu, ngày 24/01/2025 | 05:51
Mùa xuân là thời gian để gia đình đoàn viên, chúc tụng bao lời hay ý đẹp và với Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Ngôn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cũng vậy. Xuân này còn là dịp để ông lật lại từng trang ký ức về những tháng năm trong “chiến khu” làm cán bộ quân y níu giữ từng nhịp thở cho đời…
Ông Bảy Ngôn ôn lại kỷ niệm xưa qua từng bức ảnh.
Ngược xuôi phục vụ thương binh
Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống yêu nước, năm 1965, khi quê hương ngày đêm không ngớt bom đạn thù, chàng thanh niên Phạm Văn Ngôn (Bảy Ngôn) quyết định làm hậu phương vững chắc, góp phần để tiền tuyến có thêm động lực diệt thù.
Gia nhập ngành dân y tại Cần Thơ, sau đó anh được phân công nhiệm vụ cứu thương tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Lúc bấy giờ, dao kéo, thuốc cồn, thương vong với anh vẫn còn lắm mới mẽ, nhưng với anh, đã một lòng vì nước rồi thì phải học cho bằng được, thực hành cho thật khéo léo để cứu người.
Ký ức đầu tiên với nghề của anh là một ca bệnh đặc biệt. Đó là nữ bệnh nhân bị thương nặng, mất máu nhiều do trái nổ, khiến anh Ngôn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất…
Khi chị về với đất mẹ, lòng anh quặn thắt, lửa căm thù giặc càng nung nấu ý chí để anh ngày đêm học tập, lao động, rèn giũa tay nghề.
Nói là phục vụ ở Xà Phiên, Long Mỹ nhưng ông Bảy và đồng đội phải liên tục di chuyển sang Phụng Hiệp và ngược lại. Để tránh địch, ông phải đi bộ luồn lách trong các khu vườn, rừng tràm, dừa nước, khi thì đi xuồng trong đêm tối, vô cùng gian nguy.
Vất vả trăm bề nhưng đến nơi có khi nghe than thở của cán bộ về tình trạng thiếu thuốc tê, kháng sinh, thiếu đồ ăn thức uống cho thương binh, như làm cho nhuệ khí lung lay. Song khi nghĩ đến thương bệnh binh giờ chỉ trông chờ vào mình và đồng đội thì ông và mọi người lại động viên nhau cố gắng bằng mọi giá…
Như thấu hiểu tình cảnh khốn khổ chung, các anh thương binh khi được khiêng vào trại không một lời kêu la; có ca mổ thiếu thuốc tê, nhìn thương binh kiên cường chịu banh da xé thịt, anh Ngôn và đồng nghiệp càng thêm kính phục, quyết chữa lành thương tích cho họ.
“Mổ mà đau đớn, tôi thấy cũng đau đớn theo. Mỗi vết rạch trên cơ thể các anh, tôi cảm nhận như chính mình đang chịu đựng”, ông Bảy tâm sự.
Rồi ông Bảy Ngôn tiếp tục kể: “Có lần đang mổ mà đèn măng-sông tắt, chúng tôi không thể dừng lại được mà phải huy động mọi thứ đèn có được để đủ ánh sáng mổ, khâu vết thương lại xong mới thôi”.
Hay một kỷ niệm đến giờ ông Phạm Văn Ngôn không sao quên được: Một cô thanh niên xung phong bị thương mất máu nằm trên giường bệnh ở kênh Xáng Bộ, huyện Phụng Hiệp. Mình không để nước cho bệnh nhân uống, chỉ khi nào thật cần thiết mới cho uống. Vậy là cô ấy dùng chiếc khăn để dưới giường, khi nước ngập lên, cô lấy khăn nhúng rồi vắt nước uống. Tôi nhìn thấy mà xót lòng. Sau đó, cô gái nhanh chóng khỏe lại, xuất viện, tham gia phục kích đánh nhiều trận tại Phụng Hiệp.
Suốt những năm tháng cống hiến, ông Bảy Ngôn luôn dốc lòng chăm sóc từng ca bệnh từ những việc nhỏ nhất như thay băng, rửa vết thương, hay những lời động viên, khích lệ, khiến bệnh binh rất ấm lòng, sớm hồi phục sức khỏe để ra tiền tuyến…
Mà đâu chỉ chăm lo thuốc men đầy đủ cho người bệnh, ông Bảy còn là “anh nuôi” trong suốt thời gian thương bệnh binh… nội trú. “Thức ăn không đủ, anh em cùng nhau đi giăng lưới cắm câu về chế biến nuôi thương bệnh binh. Khi nào thiếu thì đến nhà dân, bà con có gì cho nấy, cả những viên thuốc kháng sinh mua để dành cho gia đình”, ông Bảy nhớ lại, giọng đầy xúc động.
Truyền dịch bằng… nước dừa
Ông Bảy Ngôn kể lại, việc dùng nước dừa thay dịch truyền trong những tình huống nguy nan đã cứu sống được rất nhiều thương binh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dịch truyền y tế - một nguồn cung cấp nước và chất điện giải quan trọng có thể nói là vô cùng khan hiếm bởi là loại rất khó cất giấu để vận chuyển. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở các “quân y viện” dã chiến mà còn ở các bệnh viện trị bệnh cho người dân.
Do đó, cán bộ quân y, dân y thời chiến không ngừng tìm kiếm các loại dịch truyền thay thế. Sau thời gian thử nghiệm, bác sĩ ở miền Nam, nhất là các bệnh viện, bệnh xá, quân y đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 đã sáng tạo cách dùng nước dừa làm dịch truyền cho thương binh.
Qua thông tin từ ông Bảy thì bác sĩ Nguyễn Công Thiện (Tám Thiện), nguyên Giám đốc Sở Y tế (tỉnh Hậu Giang lớn) cùng anh em đơn vị cũng là một trong những nhóm người nhiệt tình nghiên cứu, thử nghiệm và bạo gan truyền cho thương binh.
Nói thì dễ nhưng ban đầu cũng vấp phải những khó khăn khi chưa biết lựa loại dừa nào, nước dừa giãn chảy không đều nên cơ thể người bệnh cũng khó tiếp nhận… Sau đó, các cán bộ y tế đã tìm ra phương pháp hấp cách thủy để đảm bảo nước dừa giữ được tính chất phù hợp. Quy trình này dễ áp dụng với những thiết bị y tế đơn giản, giúp triển khai rộng rãi tại nhiều đơn vị quân y miền Nam, nhất là ở những địa bàn có nhiều dừa như vùng Hậu Giang. “Cứu sống được nhiều người lắm. May mắn là không có trường hợp nào bị sốc…”, ông Bảy Ngôn thông tin thêm.
Thầy thuốc ưu tú này kể tỉ mỉ: Dừa được chọn lấy nước phải ở nơi đất thoáng đãng, khô ráo, không gần khu vực bị ô nhiễm. Buồng dừa sau khi chặt trên cây phải dùng dây thòng thả xuống, chứ không quăng thẳng xuống đất.
Từng trang ký ức tiếp tục về với ông Bảy: Sau đó, phải lựa chọn từ trái dừa tốt, không già, không non quá, trái phải tròn đều, có cơm dừa mềm. Lấy nước xong thì phải chẻ đôi trái dừa ra để quan sát, nếu phần cơm dừa bị hư thì phải bỏ nước.
“Phải qua các công đoạn lựa vậy thì dừa này mới cho nước trong, không nhiều lượng dầu, a-xít, không bị lợn cợn, khi truyền vào tĩnh mạch thông suốt, không bị tắc, không ảnh hưởng đến tính mạng thương binh”, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang khẳng định.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, bà con ra Viện - Trường Y tế Vị Thanh trị bệnh, nằm viện khá đông. Cán bộ y tế phục vụ nhiệt tình, vô tư, miễn phí thuốc men. Hầu hết bà con, kể cả cán bộ y tế, ai cũng thích truyền dịch, thậm chí còn xin dịch truyền đem về nhà truyền bồi dưỡng cho người thân nên chưa đầy 2 năm sau, kho dịch truyền cạn kiệt.
Trước tình hình đó, ngoài việc pha chế dịch truyền tại chỗ, ông Tám Thiện chỉ đạo cho Tổ dược của Viện - Trường Y tế Vị Thanh tiếp tục “chưng cất” nước dừa thay thế Glucose để phục vụ bà con.
“Hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi là…”
Nhìn lại hành trình dài đã qua, từ một chàng trai còn bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước vào nghề, ông Bảy Ngôn đã trở thành thầy thuốc ưu tú.
Với những học trò của mình, ông Bảy thường xuyên nhắc nhở làm nghề y không chỉ cần chuyên môn, kỹ năng mà còn phải có lòng nhân ái và đạo đức nghề nghiệp. “Mỗi vết khâu không chỉ là sự chữa lành thể xác, mà còn là sự gieo hy vọng cho tâm hồn người bệnh”.
Nói và làm với ông đi đôi với nhau khi trong suốt sự nghiệp, dù gặp nhiều thử thách, bác sĩ Ngôn chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Những ca bệnh phức tạp, vất vả đến đâu ông cũng không than thở mà kiên nhẫn tìm tòi, nghiên cứu mọi phương án, đôi khi thức trắng đêm để đưa ra quyết định chính xác nhất. Ông chia sẻ thêm: “Khoảnh khắc bệnh nhân vượt qua nguy hiểm, khỏe mạnh trở lại, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi”.
Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Phạm Văn Ngôn, Viện - Trường Y tế Vị Thanh, sau này là Bệnh viện Vị Thanh, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo nên môi trường làm việc đầy nhiệt huyết và tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
Ông Bảy rất quan tâm đến đời sống của nhân viên từ chế độ lương bổng đến việc khen thưởng xứng đáng. “Nhiều nhân viên sau này gặp tôi vẫn còn đùa rằng, thời bác Bảy, tụi con có thể sắm vàng” ông cười tự hào nhớ lại.
Ở tuổi xưa nay hiếm, Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Ngôn chưa cho phép mình nghỉ ngơi khi tiếp tục hoạt động từ thiện, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn. Đặc biệt quan tâm đến người bị ảnh hưởng chất độc hóa học và có nhiều hoạt động thiết thực, nên ông từng được giao đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hậu Giang…
Với bác sĩ Phạm Văn Ngôn, niềm vui lớn nhất không phải là những danh hiệu hay thành tựu cá nhân, mà chính là từng ngày, từng giờ nhìn thấy những mùa xuân mới được trao lại qua từng bàn tay cứu chữa, từng trái tim hồi sinh của y, bác sĩ và chính mình.
Trưởng thành từ gian khổ, nay được hỏi về y đức, ông Phạm Văn Ngôn gửi gắm: “Tôi thấy anh em có trình độ rồi, có điều kiện học hành tốt rồi, giờ quan tâm nhất là tinh thần, thái độ phục vụ đối với bà con bệnh nhân phải tận tình, coi như ruột thịt của mình, gần gũi với dân nhiều hơn, chăm chú nhiều hơn, chứ đừng ỷ quá vào kỹ thuật cao, máy móc hiện đại mà không suy nghĩ, tìm tòi các phương pháp điều trị bệnh, như vậy là không được”. |
THẢO TIÊN
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...