Câu chuyện mùa xuân

23/01/2020 | 11:17 GMT+7

Ai vén màn đêm lạnh

Cho ngày mới tinh khôi

Tuổi hồng đọng trên môi

Vương giọt sương tinh khiết

Trên bầu trời xanh biếc

Lời ru sao nồng nàn

 

Hẹn câu chuyện mùa vàng

Cánh đồng trĩu nặng hạt

Hương lúa tình ngọt mát

Ngọt câu hát quê mình

Như xàng xê dạ cổ

 

Ta nhớ hoài con phố

Lắng đọng phút giao mùa

Dịu dàng cơn gió đùa

Tà áo dài phấp phới

Ai đi qua chẳng đợi

Làm xao xuyến lòng ai

Có chăng một nhành mai

Anh công nhân ôm lấy

Trong chuyến xe hôm ấy

Mắt mẹ bỗng rưng rưng

 

Ta biết một mùa xuân

Bên em là biển rộng

Ta theo từng con sóng

Kể mãi chuyện không thôi.

                              

NGUYỄN HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>