Một thời để nhớ...

Thứ Sáu, ngày 20/06/2025 | 06:19

 

Một thời để nhớ.mp3

Hơn 20 năm, không quá dài với một đời người, nhưng đủ để chúng tôi - những nhà báo, người làm báo từ khắp mọi miền đất nước xem Hậu Giang không chỉ là nơi đất ở, mà đã hóa tâm hồn. Chặng đường đi qua là một thời để nhớ !

Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Văn Huyến (thứ 6 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đến thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động Báo Hậu Giang và Hội Nhà báo tỉnh, nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: LÝ ANH LAM

Làm báo thời... thiếu đủ thứ

Trong câu chuyện về những ngày đầu dẫn “đoàn quân” chỉ vài người có thâm niên làm báo vài năm, còn lại toàn gương mặt mới, chỉ vừa bập bõm vào  nghề, nhà báo Ngô Hồng Đào, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, đã kể cho chúng tôi nghe chuyện đời chuyện nghề khi đó.

Không giấu vẻ xúc động, xen lẫn tự hào của thời làm báo gì cũng thiếu, bà Đào kể: “Ngày 1-1-2004, chúng tôi về tỉnh mới, với chiếc xe 12 chỗ và lực lượng khoảng 10 người, trong đó chỉ có vài người viết được, còn lại toàn phóng viên mới vào nghề 2-3 tháng, chưa viết được một cái tin hoàn chỉnh. Không có thiết bị, phương tiện hỗ trợ, vậy nhưng mỗi người đều tự động viên nhau phải vượt qua. “Tài sản” chúng tôi có được lúc đó là tinh thần và nhiệt huyết, với quyết tâm phải ra mắt cho được số báo đầu tiên. Những khó khăn của ngày đầu dần qua, các phóng viên bắt tay vào đi thực tế, viết tin bài, chuẩn bị cho số báo đầu tiên, vài tuần đầu đi dữ lắm, về viết không được là chuyện thường...”.

Rồi với sự quyết tâm của đội ngũ “mới toanh” này, ngày 5-3-2004 số báo đầu tiên ra mắt sau hơn 2 tháng thành lập tỉnh Hậu Giang, với sự chỉ đạo, đồng hành, cổ vũ, động viên của Tỉnh ủy, trong sự vui mừng khôn xiết của cả tập thể. Đó là thành quả đầu tiên, là sự góp sức của một tập thể đầy nhiệt huyết, cùng đi, cùng viết, cùng dò lỗi chính tả, kỹ thuật, cùng thiết kế, dàn trang...

Nhà báo Thái Thị Thành Xoàn nhớ lại: “Ai cũng ngóng chờ sản phẩm của mình có được đăng không, được sửa như thế nào, để rút kinh nghiệm, trong hồi hộp vẫn tự hào. Chúng tôi khi đó còn trẻ, không sợ khó, không sợ khổ, mang trong tim tình yêu nghề mãnh liệt với nghề báo, muốn khám phá những điều mới mẻ của vùng đất này, muốn cống hiến, góp sức để Báo Hậu Giang từng bước bắt nhịp với các tờ báo trong khu vực”.

Nhớ lại thời làm báo hơn 20 năm trước, khi đó chị vừa vào Báo Cần Thơ chưa đầy năm, ký ức như vẫn còn nguyên vẹn thời làm báo thiếu thốn đủ điều. Bù lại, điều níu giữ chân chị lại nơi đây đến giờ này chính là tình cảm anh em gắn bó, yêu thương và chia sẻ cho nhau, cùng nhau vượt qua. Nơi đây chị được tạo mọi điều kiện để trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp chị biết và trân quý sự đoàn kết, yêu thương và gắn bó với nhau. Mỗi ngày trôi qua với chị là niềm vui, là tình yêu với nghề báo được vun đắp, là sự trân trọng về những thành quả, mà chị vinh dự được góp phần.

Tự hào tiếp bước !

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một tờ báo phát hành hàng tuần, Báo Hậu Giang dần tăng số ký phát hành lên 2 kỳ/tuần, 3 kỳ/tuần và 5 kỳ/tuần.

Năm 2005, Báo Hậu Giang ra mắt báo điện tử, trở thành tờ báo thứ 2 của ĐBSCL có trang điện tử, sau Báo Cần Thơ. Dần dà, cái thời làm báo không thiết bị dần lùi xa, khi Báo Hậu Giang được tỉnh đầu tư hệ thống trang thiết bị kịp thời đáp ứng và hòa nhịp với nhu cầu làm báo thời công nghệ số. Đội ngũ phóng viên ngày càng trưởng thành, làm chủ ngòi bút và từng bước khai thác những đề tài chuyên sâu, khẳng định bút lực, vị thế trong làng báo.

Báo Hậu Giang đã có một hành trình hơn 20 năm nhiều nỗ lực.

Các nhà báo, phóng viên không chỉ nghiên cứu để có những tác phẩm tham gia giải báo chí của tỉnh hàng năm, mà còn có tác phẩm tham gia, đạt giải báo chí cấp khu vực và toàn quốc, với việc đoạt khoảng 30 giải báo chí khu vực và toàn quốc, Giải Báo chí quốc gia, đây là động lực giúp những người làm báo vun đắp tình yêu nghề, khẳng định sự trưởng thành sau một chặng đường nỗ lực vượt khó để gắn bó với Báo Hậu Giang nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung.

Đánh giá về sự trưởng thành của đội ngũ Báo Hậu Giang hôm nay, nhà báo Ngô Hồng Đào hãnh diện: “Mình cũng dõi theo suốt hành trình của anh em, tôi đã thấy được sự nỗ lực của các bạn hôm nay, để tiếp nối đà phát triển, hòa nhịp và khẳng định. Các bạn khiến tôi thấy tự hào, vì khả năng, bản lĩnh góp phần khẳng định chất lượng nội dung của tờ báo. Người đầu tàu của tờ báo đã có sự chỉ đạo kịp thời, chịu khó đổi mới, nâng tầm, để nội dung báo sắc sảo. Báo Hậu Giang còn phát triển báo điện tử, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị, bắt kịp xu hướng ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Đây sẽ là tiền đề để sắp tới đây, khi sáp nhập, sẽ góp sức vào hành trình phát triển mới”.

Một chặng đường đáng nhớ đã đi qua, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của những người đi khai phá vùng đất mới, góp sức cho sự phát triển và khẳng định chất lượng của một tờ báo Đảng. Đây sẽ mãi là ký ức không phai.

Mỗi người làm báo, nhất là những nhà báo trẻ hôm nay chắc chắn sẽ tự hào khi nghe những câu chuyện về một thời gian khó, để thêm hiểu, trân quý những người mở đường, tiếp tục học tập, có đủ trình độ, bản lĩnh, để tiếp nối, viết tiếp những câu chuyện mới trong hành trình sắp bắt đầu!

Nhà báo Phùng Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Hậu Giang:

“Nhắc nhớ một thời làm báo cho tôi động lực để theo đuổi nghề”

- May mắn cho tôi là cùng anh em từ Báo Cần Thơ, về tỉnh mới, thành lập Báo Hậu Giang và cùng trưởng thành với tờ báo. Những ngày đầu, thật sự tôi cũng không lường hết những thử thách đang chờ đón. Dù biết rằng sẽ khó, vì chỉ có vài người biết làm báo, còn lại toàn các em mới vào nghề khoảng vài tháng, chưa viết được cái tin, nói chi đến bài. Tôi trở thành một trong những người được gọi là “lành nghề” bắt đầu hành trình hướng dẫn các em phóng viên trẻ đi tác nghiệp, viết tin, bài, cách xử lý những tình huống trong quá trình tác nghiệp gặp phải.

Nhớ lại thời đó, tôi còn giật mình không hiểu sao lúc đó mình làm được, đã góp sức tập thể để ra mắt tờ báo đầu tiên chỉ sau hơn 2 tháng chia tách. Đó chính là sự nỗ lực rất cao của cả một tập thể, mà nhất là các em phóng viên trẻ đã không ngại khó, ngại khổ dấn thân trong tâm thế có sức trẻ, có nhiệt huyết, có tình yêu nghề, mong muốn góp sức xây dựng quê hương Hậu Giang. Đây chính là điều đọng lại trong tôi nhiều nhất, mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, tôi lại nhớ về thời ấy, tinh thần và nhiệt huyết ấy để động viên mình vượt qua, bước tiếp về phía trước.

Nhà báo Trần Quốc Trung, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn kết tại Cần Thơ:

“Ký ức không phai khi được trở về nơi bắt đầu”

- Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi trở lại Báo Hậu Giang, nơi tôi từng ngồi viết bản tin đầu tiên, từng chờ đợi từng dòng chữ được in trên mặt báo mà xúc động rưng rưng. Với tôi, nơi này mãi là ký ức khởi đầu thiêng liêng nhất. Nhớ lại gần 20 năm trước, tôi lặn lội từ Thanh Hóa vào Hậu Giang, tất cả đều xa lạ, mới mẻ. Tôi đã lựa chọn nơi bắt đầu là Báo Hậu Giang, đây là sự lựa chọn mà đến tận bây giờ, tôi vẫn tin là đúng đắn nhất trong đời mình.

Báo Hậu Giang đã dạy tôi bản lĩnh nghề nghiệp, sự tử tế của người làm báo - biết đứng về cái đúng, biết bảo vệ người yếu thế, biết lắng nghe để hiểu dân và viết để phụng sự. Ở nơi này, tôi học nghề từ những người đồng nghiệp tận tâm, học cách đặt mình trong từng câu chữ, học cách viết vì sự thật và giá trị nhân văn.

Tôi luôn tự hào mình đã trưởng thành khi bước ra từ “mái trường Báo Hậu Giang”. Tôi mong thế hệ làm báo trẻ hôm nay, đặc biệt là những người đang bắt đầu từ chính Báo Hậu Giang, hãy luôn giữ được cái tâm trong sáng, cái đầu bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Nghề báo là nghề của sự chính trực. Sự chính trực ấy phải được bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Nhà báo Lê Hoàng Trung, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Bến Tre:

“Mong đội ngũ làm báo tiếp tục phát huy khi về mái nhà chung rộng lớn hơn”

- Tôi về tỉnh Hậu Giang cuối năm 2004 như một cơ duyên khi vừa tốt nghiệp đại học. Được nhận vào làm phóng viên ở Báo Hậu Giang, tôi và nhiều phóng viên trẻ được học tập, làm việc, được đào tạo nghề để từng bước trưởng thành. Lúc đó, tất cả anh em cùng ăn chung bếp ăn cơ quan, ở chung nhà tập thể tại Khu 406 với giường tầng như sinh viên. Tôi làm việc ở đây được 6 năm, là khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất. Ở đây, tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia, cùng nhau học tập, làm việc và trưởng thành. Dù khó khăn, thiếu thốn, nhưng mỗi người đều quyết tâm phải làm và sống được với nghề...

Thời gian qua, đội ngũ những người làm Báo Hậu Giang đã vượt qua bao khó khăn để trưởng thành như chính vùng đất Hậu Giang nhanh chóng vươn lên, phát triển mọi mặt về kinh tế - văn hóa - xã hội. Khi hay tin đội ngũ làm báo tại Hậu Giang sẽ sáp nhập về thành phố Cần Thơ khiến nhiều người làm báo không khỏi băn khoăn. Nhưng bản thân tôi luôn tin rằng, đội ngũ này đã trui rèn qua gian khó suốt hơn 20 năm qua, sẽ vững bước, đầy bản lĩnh và kỹ năng để vượt qua khó khăn với không gian làm báo rộng lớn hơn.

 

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền pháp luật

06:21 20/06/2025

“Vài năm nay, tôi bắt đầu xem chuyên mục “Pháp luật và bạn đọc” trên Báo Hậu Giang Online và xem Đài PT-TH Hậu Giang, nhờ vậy nắm được quy trình, biết chuẩn bị giấy tờ cho đầy đủ khi đi làm thủ tục về đất đai”, độc giả chia sẻ.

Báo chí đồng hành cùng sự trưởng thành của thanh niên

06:19 20/06/2025

Đồng hành với những bước trưởng thành của tuổi trẻ tỉnh nhà, Báo Hậu Giang đã và đang là kênh truyền thông tích cực, góp phần khơi dậy tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện và truyền cảm hứng hành động trong thanh niên.

Viết tiếp lý tưởng phụng sự Đảng, phục vụ Nhân dân

06:18 20/06/2025

Ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh tờ Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Hậu Giang – Hơn 20 năm Hình Thành và Phát Triển

13:33 18/06/2025

Báo Hậu Giang là tờ báo Đảng của tỉnh Hậu Giang, đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền và phản ánh những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Báo chí cách mạng đồng hành, kết nối và lan tỏa

07:56 18/06/2025

Tròn một thế kỷ hình thành và phát triển (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Hậu Giang nói riêng đã khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang.

Báo chí “tiếp lửa” khởi nghiệp cho phụ nữ

06:51 16/06/2025

Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.

Thành tích đáng tự hào và cần nhanh hơn nữa để thích ứng, tồn tại với báo chí đa phương tiện

19:12 12/06/2025

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), các đồng chí nguyên là lãnh đạo Báo Hậu Giang qua các thời kỳ đã có những chia sẻ, góp ý chân tình và đầy tâm huyết nhằm giúp Báo tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận chủ lực của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Trí tuệ nhân tạo và những cơ hội cho nghề báo

08:51 12/06/2025

Dù phát triển đến đâu, nhà báo mới có thể đặt câu hỏi vì cộng đồng, truy vấn đến tận cùng sự thật và viết ra những điều khiến xã hội thay đổi.

Chuyện AI trong nghề báo: Giữ vững nghề, đón đầu công nghệ

05:44 11/06/2025

Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng hiện diện rõ nét trong mọi lĩnh vực, trong đó có báo chí. Không còn là khái niệm xa lạ, AI đã bước vào từng tòa soạn, từng chiếc laptop của phóng viên và trở thành một phần hỗ trợ đắc lực trong tác nghiệp.

Báo in ngày ấy và… thích ứng để phát triển hôm nay

06:36 10/06/2025

Báo Hậu Giang đi vào hoạt động và ra số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Từ đó đến nay, báo in Báo Hậu Giang không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...