Thứ Ba, ngày 25/02/2025 | 08:29
Không khí trong phòng xét xử trĩu nặng như chính số phận người đàn ông đang cúi đầu trước bục khai báo.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Giang.
Nguyễn Thanh Giang và bà T. từng có hơn 20 năm gắn bó. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Nhưng rồi những mâu thuẫn nhỏ nhặt và rạn nứt dần xói mòn tình cảm dẫn đến họ ly hôn vào năm 2018. Dẫu đường ai nấy đi, ông Giang vẫn thường xuyên tới lui, giữ thói quen chăm lo cho mẹ con bà T. như một cách níu giữ chút nghĩa tình còn sót lại.
Thế nhưng, hai năm gần đây, bà T. dứt khoát với Giang rằng giữa họ đã không còn tình cảm, khuyên Giang nên tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng dường như Giang không chấp nhận, bởi trong lòng, bà T. vẫn là người phụ nữ Giang yêu thương. Cuối năm 2023, bà T. gặp gỡ ông L. qua sự mai mối. Mối quan hệ ấy như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa họ.
Không thể chịu đựng được cảm giác bị thay thế, Giang ghen tuông, đau đớn, trượt dài trong sự dằn vặt và tuyệt vọng. Theo nhiều bà con trong xóm, Giang vốn là một người hiền lành, làm nghề chạy xe ôm gần 20 năm qua. Công việc vất vả, những chuyến xe rong ruổi khắp nơi càng khiến Giang thêm cô độc sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Đêm 10-6-2024, sau nhiều ngày lẳng lặng theo dõi, Giang quyết định tìm đến nhà bà L., nơi bà T. vợ cũ, đang dự tiệc cùng một số người bạn. Trong lòng Giang lúc này chỉ còn lại sự giận dữ và nỗi đau dồn nén bấy lâu, nên ông ta chuẩn bị sẵn 2 con dao, 1 bình xịt hơi cay và đi xe máy đến bữa tiệc.
Khi tiếng cười, tiếng hát vẫn còn vang vọng tại bữa tiệc thì bóng dáng Giang xuất hiện như một cơn ác mộng. Giang dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào những người dự tiệc, tiếng la hét thất thanh, người hoảng loạn bỏ chạy. Giang cầm dao xông vào nhà vệ sinh tìm ông L., tại đây Giang vung dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Ông L. gục tại chỗ, máu loang đỏ sàn nhà.
Khi bước ra ngoài, Giang gặp bà L., người giới thiệu bà T. với ông L., dù đã cố giãi bày, nhưng lưỡi dao lạnh lùng của Giang đâm thẳng vào vùng ngực, bụng khiến bà L. tử vong tại chỗ. Không gian ngôi nhà ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp từ chỗ ngập tiếng cười nói, giờ chỉ còn sự im lặng đáng sợ. Hai sinh mạng mất đi, một bi kịch không thể đảo ngược.
Sau khi gây án, Giang bỏ trốn nhưng đến sáng 11-6-2024 thì bị bắt. Những ngày đầu trong trại tạm giam, Giang không ăn, không ngủ, nhiều lần đòi chết. Hôm đứng trước bục khai báo tại tòa vào một buổi sáng tháng 2-2025, Giang cúi gằm mặt, lắng nghe từng lời trong bản cáo trạng. Khi chủ tọa hỏi về hành vi của mình, Giang nghẹn ngào đáp: “Bị cáo hối hận… nhưng không thể quay lại được nữa”.
Cả phòng xử án lặng như tờ. Dù tội ác của Giang là không thể tha thứ nhưng gia đình nạn nhân, cùng nhiều bà con lối xóm đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Giang. Khi được thông báo điều đó, Giang thoáng sững sờ, đôi mắt đỏ hoe: “Bị cáo xin lỗi tất cả mọi người… Bị cáo đã hủy hoại cuộc đời mình, làm khổ quá nhiều người”.
Vị thẩm phán chủ tọa trầm giọng: “Khi ra tay, bị cáo có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không”? Giang lắc đầu, giọng run rẩy: “Lúc đó, bị cáo không nghĩ được gì cả… Bị cáo chỉ cảm thấy ghen, ấm ức… đến mờ mắt. Bị cáo xin lỗi tất cả”. Dưới hàng ghế, một người thân của bị cáo nghẹn ngào: “Ông ấy vốn hiền lành, chưa từng làm hại ai. Chỉ vì phút ghen tuông nông nổi mà đánh mất tất cả…”.
Hội đồng xét xử lui vào phòng nghị án. Phòng xử lặng im, không ai nói một lời. Những ánh mắt đổ dồn về phía bị cáo, nơi người đàn ông đứng trơ trọi, cúi đầu. Một vài tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rồi tất cả lại chìm trong sự im lặng nặng nề.
Kết thúc nghị án, chủ tọa nghiêm giọng tuyên án: “Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Giang là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, cần phải có mức án thật nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời người dân địa phương có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân”.
Nghe lời tuyên án, Giang lặng người vài giây, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền gạch lạnh. Giang đã tránh được bản án tử, nhưng tội lỗi thì không thể gột rửa, cũng chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi đau của những người ở lại và càng không thể đưa người đã khuất trở về.
Phiên tòa khép lại, gia đình bị hại lặng lẽ ra về, không ai nói lời nào. Người thân của bị cáo vẫn nán lại, ánh mắt trĩu nặng. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng cuộc đời của bị cáo bắt đầu chìm vào “bóng tối” chỉ vì một phút không kiềm chế được cơn cuồng ghen mù quáng.
B.B
07:59 30/06/2025
Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tủ sách pháp luật ở cơ sở đang đặt ra với nhiều thách thức.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
05:41 27/06/2025
Một vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều hộ dân sinh sống liền kề đã cùng ký tên khiếu nại cho rằng kết quả xét xử còn nhiều điểm chưa khách quan, cần được xem xét toàn diện hơn ở cấp phúc thẩm.
08:38 26/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.
08:31 26/06/2025
Thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.
06:01 25/06/2025
(HG) - Theo Sở Tư pháp, qua 1 tháng phát động, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” năm 2025 do Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đã thu hút trên 11.400 lượt dự thi với 5.500 thí sinh đăng ký tham gia.
05:56 25/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 771 đơn thư các loại, trong đó, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 125 đơn. Đến nay, đã giải quyết 120 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó, khiếu nại đúng là 2/120 đơn, chiếm tỷ lệ 1,7%, khiếu nại sai 116 đơn, chiếm tỷ lệ 96,6%, khiếu nại đúng một phần là 2 đơn.
05:56 25/06/2025
(HG) - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt và Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy bắt quả tang 17 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp 4, xã Vị Bình.
06:35 24/06/2025
(HG) - Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thụ lý mới 3.352 việc (so với cùng kỳ tăng 768 việc), tương ứng với số tiền 948 tỉ đồng (tăng 371 tỉ đồng).
06:34 24/06/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát sinh mới 5 vụ, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cơ quan công an hiện đang điều tra 4 vụ/17 bị can và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ/2 bị can.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...