Nghĩa tình với quê nhà

Thứ Hai, ngày 15/07/2019 | 08:43

Trong căn nhà cấp 4, những người phụ nữ ngồi bên bàn máy may công nghiệp vừa làm, vừa cười nói vui vẻ. Từ ngày có cơ sở may công nghiệp tại địa phương, chị em có thêm thu nhập lo cho gia đình. Ai cũng cảm ơn chủ cơ sở này.

Vợ chồng anh Đợi (đứng) trong cơ sở may tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn ở thị trấn Búng Tàu.

Tạo việc làm cho nhiều chị em

Chủ cơ sở may công nghiệp đặt tại ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, là vợ chồng anh Nguyễn Văn Đợi và chị Phan Thị Diễm. “Tôi về quê lập nghiệp là vì mẹ già, phần vì gia đình, nhưng cũng mong muốn giúp cho bà con quê mình, những chị chưa có việc làm có công việc ổn định. Đi bôn ba đó đây rồi tôi mới thấy, phụ nữ quê mình khéo léo, nhất là với nghề may vá”, anh Đợi chia sẻ.

Bên bàn máy may, chị Ngô Thanh Hương, nhà ở ấp Tân Hưng, đang cần mẫn lần ngón tay theo đường may, “Cứ sáng đi đốn mía mướn xong, lo cơm nước rồi là trưa qua nhà anh Đợi học may, học hơn tuần nay rồi, vợ chồng anh chị nhiệt tình lắm. Tôi chỉ mong học xong được nhận vào đây làm luôn, có việc, có tiền lo cho con cái, giờ hết mía đâu có ai mướn mình nữa”, chị Hương tâm sự. Chị Hương là 1 trong 22 học viên của lớp học nghề mới mở ở cơ sở anh Đợi. Trước đó, cơ sở phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, mở được 2 lớp dạy nghề may công nghiệp. Sau 2 lớp này, anh nhận vào làm việc hơn 20 lao động. Số còn lại, các chị lấy hàng về nhà gia công, số khác lên Cần Thơ hoặc đi Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương kiếm việc.

Vợ chồng anh Đợi về tại ấp Hòa Hưng mở cơ sở may từ tháng 9-2018, tuy chưa đầy năm, nhưng được nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn biết đến vì làm ăn trả lương cho nhân công đàng hoàng, đúng với công sức lao động bỏ ra. Đang ôm xấp vải chuẩn bị vắt sổ, chị Nguyễn Thị Lượm, ở ấp Hòa Hưng, khi được hỏi công việc của mình, cười nói: “Tôi cũng làm ở Sài Gòn đâu gần 6 năm, nhưng phải về nuôi mẹ già, không thể ở trên đó làm hoài được. Thiệt may mắn là vợ chồng anh Đợi về mở cơ sở may công nghiệp, tôi xin qua làm liền. Ở quê, thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng sống khỏe lắm, sướng hơn trên Sài Gòn nhiều. Mà mừng nhất là về phụng dưỡng mẹ già”.

Còn chị Phan Thị Bé Hai, ở gần nhà anh Đợi, lâu nay quanh quẩn trong nhà lo cơm nước, không có việc ổn định, từ khi có cơ sở may, chị được dạy việc, rồi nhận vào làm, “Công việc may vá tôi cũng biết trước đây, ở nhà may quần áo cho chồng cho con, khi qua đây học may công nghiệp, mình học nhanh, dễ biết, giờ làm rành, mỗi tháng được trả 3-4 triệu đồng”.

Tất cả nhân công làm tại cơ sở của anh Đợi đều được gia đình anh bao cơm trưa. Chị Diễm, vợ anh Đợi chia sẻ: “Hồi đó, tôi ở quê ra, đi làm công, chịu khổ nhiều nên biết đời sống công nhân thế nào. Ở đây, toàn chị em quanh xóm, làm cùng nhau chia sẻ vui buồn, tuy cơ sở nhỏ lời lóm chưa nhiều, nhưng tôi nấu cho chị em bữa cơm trưa, coi như cảm ơn chị em đã gắn bó với vợ chồng tôi từ khi về đây lập nghiệp”…

Lo cho mình và lo cho mọi người

Kể về hành trình trở về quê lập nghiệp khi đã ngoài 40 tuổi, anh Đợi kể, hơn 20 năm trước, anh là một học sinh với nhiều mơ ước đi học đại học, để làm thầy làm thợ với người ta. Hết cấp III, anh lên Cần Thơ thi đại học ngành sư phạm toán, nhưng năm đó không đủ điểm đậu đại học, chỉ đủ để xét vào cao đẳng, anh muốn đi học, nhưng phần vì nhà có tới 9 anh em, nghèo, ruộng đất không nhiều, đi học sợ tốn tiền, nên anh nói với cha mẹ đi kiếm việc chứ không học tiếp. Khăn gói lên Sài Gòn đúng nghĩa với hai bàn tay trắng, trong túi khi đó chắc cũng còn dư được hơn trăm ngàn đồng, đủ để đóng ở ghép nhà trọ một tháng đầu. Anh Đợi tức tốc tìm việc. Ngày đó, các công ty, xí nghiệp may ở Thành phố Hồ Chí Minh cần công nhân, công ty mở ra nhiều, nên tìm việc không khó. Anh bắt đầu với công việc ôm vải cho các chuyền may, rồi làm bên khâu nhuộm, giặt ủi, ngồi may. Làm được việc, lại có kỹ năng, cũng tốt nghiệp 12, anh được cất nhắc lên tổ trưởng, trưởng chuyền, rồi phó phòng, trưởng phòng tại một công ty may mặc.

Lâu sau, anh có vợ, tiếp tục công việc ở các xưởng may thêm thời gian nữa… Lăn lộn gần 20 năm trên đất Sài Gòn phồn hoa, khi cầm trong tay hơn 1 tỉ đồng, anh chị quyết định về quê nhà. Kế hoạch được hai vợ chồng lập ra, ban đầu là xây nhà, sau đó đào ao nuôi cá, đắp đất làm vườn… Nghĩ sẽ thành công với công việc một nông dân sau thời gian bôn ba xứ người, nhưng cuộc sống đâu chiều lòng người, hai vợ chồng về quê bao nhiêu vốn liếng sau cất nhà đổ vào nuôi cá, làm vườn nhưng không thành công, tiền dành dụm trôi hết xuống ao và mấy cái cây thất mùa. Hai vợ chồng lại từ biệt mẹ già, khăn gói về lại Sài Gòn làm công nhân tiếp tục…

Sau khi có ít vốn, anh chị đầu tư máy móc, thiết bị mở cơ sở tư nhân nho nhỏ, nhưng mặt bằng khá đắt, hơn 10 triệu đồng/tháng. Ban đầu ít vốn mua 1 máy, 2 máy rồi được 4-5 máy, nhân công được 10 người, đa số là bà con quen biết ở quê nhà Phụng Hiệp lên tiếp. Rồi những lần về quê thăm nhà, thấy chị em quanh xóm ít việc, kiếm không ra tiền, mà may vá lại khéo, vợ chồng lại bàn nhau đưa máy móc về quê mở cơ sở, vừa giúp mình, vừa giúp được xóm làng…

Nhờ sự giới thiệu và hỗ trợ của UBND thị trấn Búng Tàu, gia đình anh làm hồ sơ vay vốn, vay 50 triệu đồng để đầu tư tiếp cho máy móc. Cả cơ sở giờ có 20 máy may công nghiệp. Tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động, người may, người vắt sổ, người cắt chỉ…

Mơ ước của anh chị là mở cơ sở may lớn hơn, để tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em nữa. Nhìn những chị em cặm cụi may, chị Diễm nhớ lại: “Khi xưa làm công nhân, đâu ít lần bị chủ trả tiền chậm trễ, có tết không tiền về quê, nhưng giờ làm chủ cơ sở may, tôi và anh Đợi luôn nói với nhau, phải trả đầy đủ cho chị em công nhân của mình, dù phải đi mượn cũng phải tính lương hàng tháng cho chị em, không được thiếu đồng nào. Chị em tin tưởng mới gắn bó, mình làm ăn không đàng hoàng, làm sao ăn nói với mọi người”.

Cơ sở may nhỏ, nhưng ấm tình người, luôn rộn tiếng cười trong tiếng máy may xình xịch, đó là cơ sở may của tấm lòng người con bôn ba bao năm với quê nhà, anh chị Đợi - Diễm, sống vì mình và vì cả người khác.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

“Từng thập tử nhất sinh, nên tôi muốn làm thiện nguyện đến cuối đời”

05:46 09/06/2025

Với bà Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh năm 1974, ở ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, làm thiện nguyện đã trở thành một công việc toàn thời gian, bà tâm niệm sẽ gắn bó đến cuối đời.

Công nghệ kết nối những tấm lòng nhân ái

14:16 25/05/2025

Những kênh thông tin điện tử, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối bạn bè mà còn trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Từ những bài viết, video do các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), các hoạt động nhân đạo được kết nối.

“Đóa hoa” nghị lực

07:43 23/04/2025

Khiếm khuyết, trải qua nhiều khó khăn, biến cố của cuộc sống, nhưng chị không gục ngã mà vẫn kiên cường vươn lên, như một đóa hoa đầy nghị lực…

Sẻ chia vì cộng đồng

07:34 18/04/2025

Suốt mấy chục năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thể, ở khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, xem việc sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn là một truyền thống, cần được tiếp nối và phát huy.

Hết lòng vì thế hệ tương lai

05:45 05/03/2025

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Thêm, ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, luôn hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.

Góc thiên nhiên ở lớp học hạnh phúc

08:34 13/01/2025

Góc thiên nhiên là một phần trong những tiêu chí thực hiện mô hình lớp học hạnh phúc đã được Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, xây dựng để tạo khung cảnh sư phạm lớp học thêm sáng - thoáng - xanh - sạch - đẹp.

Nửa đời “canh giấc” các Anh hùng liệt sĩ

07:39 19/08/2024

Gần 30 năm qua, ông Điền Văn Thanh (59 tuổi), quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh cứ lặng thầm, cần mẫn hết lòng chăm lo hương khói, lau chùi, quét dọn các phần mộ liệt sĩ.

Phần ăn giờ ra chơi, tiếp sức học sinh nghèo

07:20 13/05/2024

Đến giờ ra chơi, những em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy) được hỗ trợ phần ăn, giúp các em no lòng trong thời gian đến trường.

Tiếp sức cho thế hệ tương lai

05:55 06/05/2024

Để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vững bước đến trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội đã thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả tiếp sức trò nghèo nuôi dưỡng ước mơ hiếu học.

Kết nối, trợ giúp người yếu thế

08:15 25/03/2024

Những người làm nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh luôn tích cực kết nối, hỗ trợ người yếu thế. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...