Khi cán bộ công an, quân đội làm nhà báo

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 | 08:22

Tuy không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng mang trọng trách tuyên truyền trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, các anh đã luôn cố gắng vượt qua khó khăn, bám sát sự kiện, sự việc để kịp thời đưa thông tin “nóng hổi”, chính xác nhất đến với độc giả gần xa.

Thượng úy chuyên nghiệp Đặng Văn Nguyễn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tác nghiệp tại một khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020.

Người mà chúng tôi nhắc đến là thiếu tá Trần Thế Phong, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh và thượng úy chuyên nghiệp Đặng Văn Nguyễn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Gặp, nghe hai anh kể, tâm tư trong những ngày này thì mới thấy làm báo trong lực lượng vũ trang cũng đầy khó khăn, áp lực. Nhưng với sự yêu nghề và trách nhiệm của người cầm bút, hai anh gặt hái nhiều thành công cho riêng mình.

Phải tự học, tự nghiên cứu

Tuy quen biết nhưng khó lắm phóng viên mới hẹn gặp được thiếu tá Trần Thế Phong. Khi gặp, thấy đôi mắt, gương mặt ửng đỏ, tay cầm máy quay và chân máy, phóng viên hỏi đùa:

- Anh mới đi nhậu về hả ?

- “Không. Anh vừa tham gia ghi hình phá một chuyên án, quay hơn một buổi, hơi mệt”.

Một hồi trò chuyện, thiếu tá Phong trải lòng. Anh sinh ra và lớn lên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Năm 2003, anh tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Cần Thơ, sau đó làm cho một công ty tư nhân. Khoảng năm 2006, anh bắt đầu “bén duyên” với nghề viết lách khi thi đậu vào Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long. Vào đây, anh được phân nhiệm vụ là phóng viên, biên tập viên, nên có nhiều thời gian “lăn lộn” các tỉnh, thành phố trong khu vực để đưa thông tin đến người xem. Năm 2010, anh xin về Công an tỉnh Hậu Giang và sau đó được phân công về Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị phụ trách tuyên truyền đến nay.

Theo thiếu tá Phong, khi về đây, anh gặp nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Đó là có kinh nghiệm trong việc viết lách nhưng chưa hề biết về cách quay và dựng hình, chụp hình. Với tinh thần chịu khó, trách nhiệm, anh không ngần ngại hỏi những anh chị trong phòng và một số đồng nghiệp báo, đài địa phương, dần dần tự quay, tự dựng hình. “Tuy nay đã thành thục nhưng tôi vẫn không ngừng nghiên cứu cách chụp, cách quay, cách dựng để làm nổi bật nhân vật, vấn đề cần phản ánh. Làm tuyên truyền mà, mỗi ngày phải đổi mới nên sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện”, thiếu tá Phong cho biết.

Những năm gần đây, công việc ngày càng nhiều, trong khi lực lượng phụ trách tuyên truyền của Phòng mỏng, nên thiếu tá Phong nói riêng, cán bộ phụ trách tuyên truyền của Phòng nói chung gặp không ít áp lực. Cụ thể, hàng tuần, anh bám lịch công tác của Ban Giám đốc để tuyên truyền, chưa kể các sự kiện của Công an tỉnh, phòng chuyên môn, công an cấp huyện triệt phá chuyên án bất kể ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ anh đều có mặt. Nhiều vụ chuyên án triệt phá lúc nửa đêm khi được phân công anh cũng không ngại mưa gió xách bộ đồ nghề “tác chiến” với anh em.

“Khi tham gia quay chuyên án tôi đều quay từ đầu đến cuối. Bởi ngoài công tác tuyên truyền, thì còn phải quay để phục vụ điều tra phá án của phòng chuyên môn. Do đó, nhiều lúc tôi tham gia quay đến 3-4 giờ sáng, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đến cơ quan làm nhiệm vụ”, thiếu tá Phong tâm sự.

Theo thiếu tá Phong, mỗi tin, bài anh phản ánh đều rất đắn đo, trăn trở. Bởi không phải vụ án, sự việc gì cũng đưa cụ thể, chi tiết, mà phải có định hướng giáo dục, tuyên truyền, xây dựng. Nếu không khéo vô tình chỉ dẫn cho người khác thực hiện hành vi phạm tội, hay ảnh hưởng đến một cơ quan, đơn vị. Vậy nên, khi đưa nội dung ngoài chắt lọc, anh còn tham khảo phòng chức năng để truyền tải hiệu quả. “Những tin, bài tôi truyền tải có thể giảm tính “giật gân”, nhưng vẫn mang thông điệp giáo dục, định hướng người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật. Do đó, khi tin, bài được đăng, phát, tôi rất vui vì “đứa con tinh thần” được chấp nhận”, thiếu tá Phong cho biết thêm.

Với trách nhiệm trên, từ khi công tác tại Công an tỉnh đến nay, anh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. “Thời gian tới, công việc ngày càng nhiều, ngoài không ngừng học hỏi, trau dồi, tôi sẽ cố gắng xử lý tin, bài trong ngày để ngày hôm sau làm công việc khác, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, thiếu tá Phong trao đổi quyết tâm của mình. 

Dù công việc nhiều áp lực, nhưng thiếu tá Trần Thế Phong luôn cố gắng học hỏi để nâng cao tay nghề.

Bước ngoặc từ một tấm hình được đăng 

Công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến nay khoảng 15 năm, trong đó 10 năm làm tuyên truyền, thượng úy chuyên nghiệp Đặng Văn Nguyễn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Lúc đầu, tôi không nghĩ sẽ phục vụ ở bộ phận tuyên truyền, nhưng là lính Bộ đội Cụ Hồ, trong mọi tình huống, hoàn cảnh, tôi đã, đang và sẽ không ngại khó khăn, vất vả để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thượng úy Nguyễn kể, năm 2004, anh tham gia nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2005, anh được cử đi tập huấn quay phim, chụp hình, sau đó được phân công qua nhiều phòng, ban của Bộ Chỉ huy Quân sự. Đến năm 2010, anh được điều động về Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, phụ trách tuyên truyền trong lực lượng quân đội.

Thời gian đầu phục vụ tại đây, anh khá nhiều bỡ ngỡ trong việc viết lách, bởi trái ngành học (anh Nguyễn học ngành tài chính ngân hàng), nhưng vì trọng trách, nhiệm vụ của lính Bộ đội Cụ Hồ anh không ngần ngại học hỏi, nghiên cứu, trau dồi. Cùng với đó, anh tham gia một số lớp tập huấn về quay phim, chụp ảnh do Quân khu, địa phương tổ chức, nhưng vẫn chưa mạnh dạn cộng tác tin, bài. Thế nhưng, năm 2012 đánh dấu bước ngoặc trong nhiệm vụ viết lách của anh.

Theo đó, thời gian này, trong một lần về nguồn của đơn vị, anh viết tin, sau đó gửi cộng tác lên Báo Quân khu 9 và được đăng. “Lúc đó, hay tin của tôi được đăng, tôi rất mừng và phấn khởi lắm, vì sản phẩm của mình đã được công nhận. Từ đây về sau, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trong viết lách”, thượng úy Nguyễn chia sẻ.

Qua hơn 10 năm phục vụ tuyên truyền ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thượng úy Nguyễn chia sẻ, dù tin, bài được đăng hay không, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ phải đặt trách nhiệm và tâm của người làm tuyên truyền lên trên hết. Bởi có tâm và trách nhiệm sẽ không ngại khó khăn, vất vả và “thổi hồn” vào “đứa con tinh thần” của mình một cách đầy đủ, trọn vẹn.

Với tinh thần đó, dù mưa nắng, sớm tối, khi lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh có hoạt động gì thiết thực, anh đều có mặt, tác nghiệp đầy trách nhiệm. Mỗi năm anh viết trên 100 tin, bài phản ánh các hoạt động của lực lượng quân đội trong tỉnh như: huấn luyện; giúp dân làm đường, cầu, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh… Tuy mỗi môi trường, hoàn cảnh tác nghiệp khác nhau, nhưng khi nhận nhiệm vụ anh đều “xông pha”, sau đó thông qua “đứa con tinh thần” anh truyền tải khá đầy đủ các hoạt động của lực lượng đến độc giả, khán giả.

Cụ thể, năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh thành lập nhiều bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Nhằm phản ánh những vất vả, gian lao của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và nơi ăn nghỉ của người cách ly, anh tác nghiệp những nơi đây, cho ra đời gần 100 tin, bài. “Lúc đó cũng sợ nhiễm bệnh lắm, nhưng vì trách nhiệm phải tuyên truyền nên tôi biến nỗi sợ thành động lực phục vụ người xem, bạn đọc”, thượng úy Nguyễn chia sẻ.

Sau khi tác nghiệp tại đây, anh trăn trở, đắn đo, rồi cùng với một đồng nghiệp bên Báo Hậu Giang cho ra tác phẩm phản ánh cuộc sống, sinh hoạt nơi đây, kết quả là đạt giải nhì trong cuộc thi Giải báo chí tỉnh Hậu Giang năm ấy. 

10 năm dấn thân với nghề, vui buồn lẫn lộn, trong đó có lần gặp sự cố nhớ đời. Thượng úy Nguyễn kể: Có lần đi tác nghiệp cùng với anh em báo, đài địa phương và nhờ cầm micro khi phỏng vấn nhưng khi ấy anh em không bật chế độ thu, về mới phát hiện chỉ có hình mà không có tiếng nên phải chạy xuống gặp nhân vật ghi hình lại. Tuy mất thời gian nhưng thấu hiểu nhiệm vụ của anh mà nhân vật vui vẻ nhận lời.

Anh Nguyễn cho biết đang có nhiều ấp ủ cho những tác sản phẩm báo chí khắc họa hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tương lai. Muốn được vậy và anh sẽ không ngừng học hỏi nghiệp vụ để nhanh nâng cao tay nghề…

Mặc dù ở mỗi nơi có thuận lợi, khó khăn riêng, nhưng thiếu tá Phong, thượng úy Nguyễn luôn say mê, nhiệt huyết, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Gần dân, lo cho dân

09:21 18/06/2025

Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.

Chậm nhất ngày 12-6-2025, chuẩn bị vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan ở cấp xã

05:50 11/06/2025

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thành quả thiết thực từ phong trào thi đua yêu nước

05:46 11/06/2025

Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Phải chăng tinh thần công vụ chùng xuống ?

05:40 11/06/2025

Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng bộ Sở Công thương thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu

06:07 10/06/2025

(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tiết kiệm - Từ yêu cầu chính trị, pháp lý đến văn hóa

14:25 08/06/2025

Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên

06:08 05/06/2025

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức và hạ bậc lương với công chức

16:23 04/06/2025

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...