Thứ Ba, ngày 30/10/2018 | 07:25
Trung thành với Đảng, giữ khí tiết người cộng sản, luôn hết lòng vì quê hương, cuộc sống cộng đồng,... Đó là tâm sự của những người chúng tôi gặp gỡ trong bài viết này.
Bài 1: Nhớ mãi hào khí một thời
Được vinh dự nhận Huy hiệu 50, 60 năm tuổi đảng, các đồng chí cao niên tuổi đảng vẫn không quên những ngày tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm để giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam.
Không ngại hy sinh
Cuộc gặp không hẹn trước, nhưng khi chúng tôi tìm đến thăm, ông Nguyễn Văn Nghệ (Năm Nghệ), ngoài 80 tuổi đời với 60 năm tuổi đảng, ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, vẫn rất thân tình tiếp đãi chúng tôi. Ông Nghệ nói: “Hổm rày bệnh, mới khỏe”. Nghe có người muốn ông kể về cuộc đời hoạt động cách mạng bôn ba của mình, ông như vui hẳn lên. Ông tiếp lời: “Giờ, lúc nhớ, lúc quên, nhưng tôi nhớ cái gì thì kể lại”. Ánh mắt ông như tìm về quá khứ xa xôi, để thấy mình còn là chàng thiếu niên 14 tuổi hăng hái tòng quân…
Quê ông vốn ở xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ phải đi ở cho nhà địa chủ. Tuổi thơ ông gắn với chuỗi ngày chăn bò, chăn trâu, nấu cơm, quét nhà cho địa chủ, cơm không đủ no, áo mặc không lành. Năm 14 tuổi, ông trốn nhà đi du kích, làm công việc liên lạc, chèo xuồng cho các cô chú lãnh đạo. Đó là những năm 1948, quê hương vẫn còn nghèo khổ, thiếu thốn. Sau đó, ông về Xã đội Thạnh Hòa, bắt đầu tham gia đánh trận Tha La - Chài Đạp vào năm 1960. Vũ khí lúc bấy giờ là mã tấu, phản… Năm 1954, sau khi thực dân Pháp bại trận rút khỏi nước ta, ông tiếp tục công tác ở Xã đoàn, rồi sau bao năm phấn đấu, vào năm 1958, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hết chiến đấu với thực dân Pháp, đến đế quốc Mỹ. Ông còn tập hợp dân, dẫn đầu đoàn biểu tình thị uy ở Phụng Hiệp đòi tăng lương, bớt giờ làm cho binh sĩ…
Những bằng khen, giấy khen được ông Năm Nghệ giữ kỹ càng.
Nhớ lại thời đó, ánh mắt ông vẫn đầy tự hào, dù đã gửi lại một phần thân thể của mình trên chiến trường. Ông kể: “Năm 1960, tôi về Huyện đội Phụng Hiệp, năm 1965, về Sư đoàn 5 của Quân khu 7, tham gia các trận đánh ở miền Đông Nam bộ. Thời này, chiến trường khá ác liệt, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tôi cùng đồng đội của mình không hề lùi bước. Rồi trong một trận đánh ở Biên Hòa, tôi bị thương, mất một chân, phải lui về phía sau. Sau đó, được ra Hà Nội điều trị, an dưỡng và học tập cho đến ngày hòa bình”.
Cuối năm 1975, ông Năm Nghệ về miền Nam, khập khễnh tìm về quê trong niềm xúc động kẻ còn người mất. Hai người anh của ông cũng hy sinh vì nghĩa lớn. Buồn là vậy, nhưng gác lại chuyện riêng để cùng mọi người xây dựng lại quê hương. Ông về lại xã Thạnh Hòa công tác, sau đó, về huyện, làm ở Phòng Y tế huyện Phụng Hiệp. Từ đó, ông gắn với ngành y tế cho đến khi về hưu vào năm 1996. Dù không có chuyên môn ở lĩnh vực này, nhưng ông không ngại. Ông học hỏi từ những đồng nghiệp để quản lý tốt, tạo điều kiện cho anh em phát huy khả năng chuyên môn. Ông còn chăm chút, yêu thương mọi người như ruột thịt, sẵn sàng chia sẻ cách tăng gia sản xuất để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Trưởng thành từ gian khó
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, nhìn những Huân chương kháng chiến treo kín trên tường nhà, nhớ lại những ngày gian khó của chiến tranh, ông Nguyễn Văn Khôi (tên thời kháng chiến là Nguyễn Xuân Kỳ) kể: “Hồi xưa, để phấn đấu vào Đảng rất khó, mỗi người phải trải qua rất nhiều thử thách, thời đó trong 600-700 đoàn viên ưu tú nhưng chỉ chọn được có 30 người để vào Đảng thôi. Lúc biết mình được đơn vị chọn giới thiệu để kết nạp Đảng, bản thân tôi thấy vinh hạnh lắm. Khi đó, tôi lại tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và đồng chí, đồng đội”.
Bên quyển sổ ghi lại những dấu mốc trong cuộc đời mình, ông Khôi cảm thấy ấm lòng hơn khi mình đã hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên.
Năm 1947, dù mới 15 tuổi, tận mắt chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh, ông Khôi đã tình nguyện đi bộ đội rồi tập kết ra Bắc. Mấy năm sau đó, ông được cử đi học ở Trường Sư phạm Nam bộ rồi về dạy học, làm công tác kiểm tra giáo dục. Đến năm 1956, đơn vị giới thiệu ông vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ưu tiên cho đi học lái xe để về hỗ trợ đơn vị chịu trách nhiệm kéo pháo. Một năm sau, ông Khôi tiếp tục được giới thiệu để kết nạp Đảng. Năm 1961, khi Đảng, Nhà nước có lệnh kêu gọi trở về Nam, ông Khôi và nhiều anh em đã được đưa về Sư đoàn Nam bộ 338 để học tập chuẩn bị về Nam. Đến mùng 7 tết năm 1962, ông Khôi đã cùng nhiều đồng đội vượt Trường Sơn, băng rừng, lội suối trong suốt 4 tháng để tiến về miền Nam thân yêu.
Ông Khôi tâm sự: “Để về được miền Nam, tôi và anh em đã phải hành quân xuyên suốt khoảng 4 tháng trời, mỗi người phải cõng trên lưng hơn 2,5kg hành lý. Lúc mới bắt đầu đi, thì chưa có bom đạn gì nhiều, nhưng đói lắm, từng nắm cơm phải để dành. Do đi lâu ngày, lương thực mang theo cũng sử dụng hết, nên khi tìm được ít thóc phải tự giã để có gạo nấu. Dù gạo không được trắng còn lẫn thóc, nhưng chúng tôi ai cũng cảm thấy rất ngon”. Trong những ngày ác liệt của chiến tranh, ông Khôi còn không ít lần đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết khi bị sập hầm bom của giặc. Cũng từ trong những ngày bom đạn, giặc giã của chiến tranh người đảng viên trẻ lại được tôi luyện thêm ý chí kiên cường bất khuất hơn trong cuộc sống để trở về với cuộc sống bình thường sau ngày đất nước giải phóng.
Không chỉ là chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường, các đồng chí cao niên tuổi đảng còn là những đảng viên gương mẫu, hết lòng, hết sức đóng góp để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 29-10-2018, số lượng Huy hiệu Đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng cho đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi đảng là 4.667. Trong đó, có 100 đảng viên từ 60 đến 70 năm tuổi đảng. |
NHÓM PHÓNG VIÊN
--------------
Bài 2: Đảng viên đi trước
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...