Thứ Ba, ngày 30/10/2018 | 09:58
Bài 3: Còn sức là còn cống hiến
Về hưu nhưng các đồng chí cao niên tuổi đảng không chịu ngơi nghỉ mà dốc hết sức mình làm đẹp xóm làng, chăm lo cho những cảnh đời khốn khó, góp phần công sưc để quê hương ngày càng giàu đẹp với tâm niệm “Còn sức khỏe là còn cống hiến cho dân, cho nước”.
“Tuổi cao chí càng cao”
Ông Ba Mạnh vui mừng cầm trên tay huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, một trong những cán bộ cao niên tuổi Đảng ở huyện Long Mỹ, tuy về hưu nhưng vẫn góp sức phát triển địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực. Mọi người hay quen gọi là ông Ba Mạnh, nhà ơ ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông. Ông Ba Mạnh bắt đau câu chuyện với vẻ mặt rạng ngời khi bầu trời ký ức hiện về: “Bây giờ lộ làng thông thoáng, các cháu đi học thuận tiện hơn, đời sống người dân khởi sắc ông thấy mừng lắm. Nhớ ngày xưa khi chưa chia tách tỉnh vào năm 2000, đường sá đi lại khó khăn, toàn cầu khỉ nên buôn bán, thông thương không được”.
Tôi mới tiếp lời, vậy ông Ba có phương kế gì lúc đó để giúp người dân? Ông Ba Mạnh cười đáp: “Lúc đó về hưu rồi nhưng cũng may được các em, các cháu tin tưởng, tín nhiệm nên ông mới đề nghị địa phương cố gắng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Ông mừng lắm con bởi đến năm 2002, địa phương đã xóa được 14 cầu khỉ thay bằng cầu bê tông 2m, điều kiện đi lại người dân thuận tiện hơn”.
Trong lòng tôi chợt có một suy nghĩ, việc ông Ba Mạnh về hưu không phải là kết thúc quá trình công tác mà như một bước chuyển, với những mục tiêu cống hiến khi tuổi già. Tôi hiểu và thấy trân quý ông Ba Mạnh, sự hiến kế thực sự đã mang lại hiệu quả khi đời sống người dân khởi sắc. Tôi nghĩ hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện người dân sẽ cải thiện từ đời sống vật chất đến tinh thần, nên thay tin tưởng và cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của chính quyền địa phương.
Ánh mắt ông Ba Mạnh rạng ngời rồi tiếp tục câu chuyện bằng việc chia sẻ về kỷ niệm khi chia tách tỉnh. Năm 2004 ông đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh. Lúc đó, ông đã đi vận động nhiều nơi để xây dựng trại trẻ mồ côi; tặng xe đạp cho học sinh nghèo; mổ tim bẩm sinh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; vận động cất nhà tình thương; trao hơn 1.700 xe lăn, xe lắc,… với kinh phí khoảng 38 tỉ đồng. Năm 2013, ông về làm Phó Chủ tịch Hội hưu trí huyện đến đầu năm 2018.
Nghe ông Ba Mạnh kể, tôi mới khá ngạc nhiên bởi trong giai đoạn đầu mới chia tách tỉnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn vậy sao ông lại vận động được nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ông Ba Mạnh tiếp lời: “Do từng công tác nhiều nơi, ông được các doanh nghiệp, cá nhân biết đến nên họ hết lòng ủng hộ. Trước khi đi vận động, ông xác định địa điểm đến, ước tính cụ thể chi phí, nên tạo được sự tin tưởng ở người hỗ trợ. Ông cũng báo cáo cụ thể quá trình thực hiện, gửi thư cảm tạ khi kết thúc,... Ông tin sự nghiêm túc, cố gắng nỗ lực bằng cái tâm của mình đã được nhiều người đón nhận và đối đãi chân thành”.
Dù đã về hưu gần 18 năm nhưng những đóng góp của ông Ba Mạnh tôi tin rằng mọi người đều nhớ, nhất là vùng quê Long Mỹ. Với tôi, người cán bộ cao niên tuổi Đảng này còn sức khỏe là còn cống hiến, dùng tài của mình để xây dựng quê hương. Ông Ba Mạnh nói: “Ông luôn thấm nhuần và ghi nhớ lời dạy của Bác cho cán bộ Đảng viên “Nước lấy dân làm gốc” nên chỉ mong sao cán bộ bây giờ hãy thực hiện đúng, làm những điều có lợi cho dân cho nước, như vậy mới bền vững. Ngày xưa cha ông chúng ta trải qua nhiều cuộc kháng chiến cũng phải lấy dân làm gốc mới giành chiến thắng. Ở thời kỳ nào cũng vậy, Đảng lãnh đạo nhưng vẫn dựa vào sức dân”.
Sau năm 1975, ông Ba Mạnh đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực thị xã Vị Thanh. Năm 1981, ông làm Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ,… Ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng 3 năm 1997 vì đã có công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng năm 2016.
Đáp nghĩa với quê hương
Bà Mười Hai, thứ hai từ trái qua hết lòng với những người yếu thế trong xã hội.
Từng chứng kiến bao gian khổ, hy sinh của đồng đội, Nhân dân và những di chứng do chất độc da cam, giờ đây, với vai trò là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ người tàn tật, Trẻ em mồ côi huyện Vị Thủy, bà Mười Hai tâm niệm rằng: “Phải tri ân đồng đội, Nhân dân bằng tất cả trái tim và trách nhiệm”. Trong công việc, bà luôn gương mẫu nêu cao tính kiên trì, nhẫn nại, làm việc bằng cả tấm lòng. Mặc dù, lớn tuổi, nhưng bà Mười Hai luôn tích cực đi cơ sở, để thăm hỏi động viên các gia đình. Để vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, bà Mười Hai không ngại xa, ngại khổ đen gặp các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Nhiều nạn nhân da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi túng thiếu, gặp vướng mắc hay sự cố rủi ro đều được bà và các cấp hội kịp thời quan tâm, chia sẻ, giúp họ tự tin vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đối với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến những người nghèo khó, bệnh tật, nạn nhân da cam có cuộc sống tốt hơn. Bà Mười Hai tâm sự: “Lời thề trước Đảng năm ấy theo tôi suốt cuộc đời. Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình để giúp đỡ những người bất hạnh, không may. Tiếp nối truyền thống gia đình, lớp con cháu cũng một lòng với Đảng, phấn đấu xây dựng que hương giàu đẹp”.
Như trường hợp gia đình chị Thị Ly, ở ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Chị Ly có người con gái là nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC. Chia sẻ với gia đình, bà Mười Hai thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để gia đình có thể phát triển kinh tế. “Sinh con ra ai cũng muốn con lành lặn, khỏe mạnh. Nhìn con tật nguyền, chúng tôi buồn lắm, nhưng trước sự quan tâm chia sẻ của mọi người, nhất là cô Mười Hai, gia đình tôi cũng được an ủi”, chị Ly cho hay.
Ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, ông Trương Thanh Nhàn, cũng nguyện nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng quê hương. Ông Nhàn luôn đi đầu trong việc vận đồng bà con nhân dân trong ấp sửa chữa lộ đường, làm hàng rào cây xanh. Ông Nhàn đã chủ động tranh thủ mọi sự hỗ trợ, vận động các mạnh thường quân để xây dựng còn đường lộ xi măng ngang 2,5m dài 1.500m trong ấp để thuận tiện cho người dân đi lại hai mùa mưa, nắng. Ông Trương Văn Lợi, ở ấp Phụng Sơn B, chia sẻ: “Con lộ này ngày trước đâu có, bà con đi riết rồi cũng thành đường. Nhưng lộ sá sình đất, đi lại khó khăn lắm. Mấy cháu nhỏ đi học mùa mưa trợt té hoài, nhờ chú Nhàn vận động mà có lộ xi măng để bà con đi lại dễ hơn, con cháu đến trường thuận lợi”. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tư vấn, vận động bà con phát triển kinh tế hộ gia đình, chủ động tham gia vào Tổ nhân dân tự quản của ấp.
Ông Năm Nghệ cũng thế, khi về hưu, ông về sinh sống tại xã Hiệp Lợi, tham gia vào hội người cao tuổi. Nhà ai có khó khăn gì là ông biết hết. Rồi ông đi vận động mạnh thường quân giúp đỡ họ. Nhà nào có tranh chấp là ông đi hòa giải. Gia đình lục đục, ông cũng ghé qua. Bằng sự chân tình, trải nghiệm, cộng với lời lẽ nhẹ nhàng, thuyết phục, nên những điều ông nói luôn làm người nghe thấm thía và nghiệm ra, để sưa những sai lầm của mình. Ông Năm Nghệ nói: “Tôi làm bằng tấm lòng và tình thương, không tính thiệt so hơn. Thấy người ta vui là mình vui. Niềm hạnh phúc của tuổi già là muốn góp chút sức, tới lúc nào hay lúc đó”. Ông con thể hiện vai trò là đảng viên cao niên, rèn luyện và giới thiệu nhiều thanh niên ưu tú để kết nạp đảng ở địa phương mình.
Trong suốt cuộc đời của mình, ông Năm Nghệ tâm đắc từng lời dạy của Bác: “Tôi không nhớ kỹ, đai ý là: Trong quân ngũ phải là chiến sĩ tiên phong,về nhà phải là một công dân kiểu mẫu. Tôi nguyện sẽ sống đúng với những điều này, để xứng là anh bộ đội Cụ Hồ, là người gương mẫu để con cháu noi theo”. Cả đời sống giản dị, hết lòng vì mọi người, sống đúng nghĩa là anh bộ đội Cụ Hồ, ông càng khiến người ta quý bởi giữ lửa trong chính tổ ấm của mình.
Vì vậy, ngoài công việc, ông tất tả về nhà để phụ giúp gia đình. Ông không từ bất cứ việc cực khổ nào, miễn có thêm thu nhập để cho cho con cái ăn học đàng hoàng. Rồi đến cách giáo dục con, ông cũng rất nghiêm khắc. Ông Năm Nghệ bảo: “Tôi rất nghiêm khắc với các con, chăm lo cho mấy đứa nó học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định. Mỗi đứa một tánh ý, nhưng tôi chỉ nói một câu, mong các con sống sao để không thẹn với lòng, sống có ích cho xã hội”. Bởi bôn ba gần cả cuộc đời, ông nghiệm ra rằng không đâu bình yên bằng mái ấm và phải xây dựng cho được một gia đình trên thuận, dưới hòa, luôn tràn ngập tiếng cười.
Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, những vị cán bộ cao niên tuổi Đảng dù tuổi già, sức yếu nhưng vẫn ngày ngày dõi theo sự phát triển của quê hương, đất nước, lo chu toàn cho đời sống Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Đó là những tấm gương sáng để thế hệ chúng ta hôm nay soi rọi bản thân để nỗ lực, cố gắng vượt mọi kho khăn hướng đến thành công.
Nhóm PV
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...