Thứ Hai, ngày 27/02/2017 | 08:16
Cha bị tai biến, mẹ bị bệnh tim, còn bản thân mình bị bệnh phổi, tim, dạ dày... Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Thị An, ở khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh.
Bà An và em Linh Di bó lại bông súng để sáng mai đem ra chợ bán.
Theo chân anh Lý Hồng Hào, Phó Trưởng khu vực 4, phường III, chúng tôi đến thăm gia đình bà An, gia đình mà anh hay nói là nghèo và khó khăn nhất khu vực. Dừng xe trước cửa nhà, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh khó khăn của gia đình. Trên chiếc giường đặt phía trước nhà, ông Danh Mưng (cha bà An) đang được bà An chăm sóc, vệ sinh tay chân. Ngồi kế bên là bà Thị Thơm (mẹ bà An) thân hình gầy gò, khi nghe có khách lạ bà xoay khuôn mặt tiều tụy qua nhìn, rồi bà bước tới rửa tay cho ông Mưng để bà An tiếp khách. Trò chuyện cùng chúng tôi, bà An tâm sự: “Nhà có bốn người, trong đó hết ba người bị bệnh rồi, chỉ còn có con Linh Di là khỏe mạnh nhưng nó còn nhỏ, chỉ đi hái rau, làm cỏ hoặc đi bán rau phụ tôi. Anh, chị, em cũng đông, cũng thương nhau lắm, nhưng ai cũng nghèo, nên cũng không giúp đỡ được nhiều”.
Mắt nhìn xa xăm, bà An kể về hoàn cảnh gia đình mình. Lúc trước, dù nghèo khó nhưng ai nấy đều khỏe mạnh, cuộc sống cũng không đến nỗi túng quẫn. Cách đây khoảng 10 năm, ông Mưng bị bệnh tai biến, dẫu đã cầm cố đất đai để điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, mà càng ngày càng xấu đi. Hiện nay, ông chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải có người giúp đỡ. Trong khi đó, sức khỏe của bà Thơm cũng chẳng khá hơn, bà bị bệnh tim, nên thường xuyên bị mệt, đi được vài bước thì bà lại thở dốc. Do đó, gánh nặng kinh tế càng đè nặng trên đôi vai của bà An. Dẫu mang trong người nhiều căn bệnh như phổi, tim, dạ dày,... nhưng bà vẫn cố gắng đi làm, để lo cho cuộc sống gia đình. “Nhìn cha mẹ như vậy tôi xót lắm, ngặt nỗi nhà nghèo quá biết phải làm sao. Tôi bị bệnh đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ uống thuốc cầm chừng, nên sức khỏe ngày càng suy yếu. Bây giờ muốn làm công việc nặng nhọc, để kiếm thêm tiền cũng không được nữa rồi”, bà An bộc bạch. Mấy ngày trước bà An bị mệt, chân bị tê phải nhập viện.
Mỗi ngày, bà An cùng đứa cháu gái là em Thị Linh Di đi hái lục bình, rau muống, ngoài ra, còn mua thêm bông súng để bán. Ngày nào đắt được bốn, năm chục ngàn đồng, ngày ế thì năm, mười ngàn đồng. Với số tiền buôn bán ít ỏi, nên việc lo hai bữa cơm hàng ngày còn chưa đủ no, thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh. Bà An ngậm ngùi: “Bệnh tật bủa vây khiến gia đình tôi kiệt quệ. Mấy ngày nay, tôi cứ mệt hoài nhưng ráng mà làm, tôi mà ngã quỵ thì gia đình này không biết phải xoay xở làm sao”.
Em Linh Di trước đây cũng đi học, tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nên đành nghỉ học. Đang ngồi lựa từng cọng bông súng bó lại, để mai đem ra chợ bán, Linh Di chia sẻ: “Em rất thương ông bà ngoại và dì. Em cũng muốn đi học lắm, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên em nghỉ học để phụ giúp dì trong công việc gia đình, cũng như chăm sóc ông bà ngoại. Sức khỏe dì rất yếu nhưng lại là lao động chính trong nhà. Mỗi lần thấy dì làm việc mệt mỏi, em thương lắm nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều”.
Để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình, địa phương đã gắn địa chỉ nhân đạo, mỗi tháng gia đình được hỗ trợ 200.000 đồng. Anh Lý Hồng Hào, Phó Trưởng khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Gia đình bà An là một trong những gia đình khó khăn nhất tại địa phương. Mỗi khi có mạnh thường quân trao quà, chúng tôi luôn ưu tiên cho gia đình. Tuy nhiên, sự giúp sức ấy cũng chỉ phần nào. Với bệnh tình của ông Mưng, bà Thơm, bà An, rất mong các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm cùng quan tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
Xế chiều, chúng tôi chia tay gia đình ra về, lúc này bà An chuẩn bị nấu cơm. Bà An bữa nay vui hơn mỗi ngày vì bán rau được 50.000 đồng, nên mua 6 con cá sặc về ăn. Sáng nay ăn hết 3 con rồi, còn 3 con chiều nay ăn. Trộm nhìn hũ gạo của gia đình, thấy chỉ còn nấu đủ một, hai ngày nữa thôi. Không biết ngày mai, bà An có hái và bán được nhiều rau hay không?…
Trước khó khăn này, rất mong các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay nhân ái, để giúp gia đình vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Thị An, ở khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh. Hoặc Đội Công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại 0711.3878769.
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...