Chuyện thoát nghèo, nuôi con ăn học của gia đình ông Sót

Thứ Hai, ngày 20/02/2017 | 08:22

Hàng ngày, hình ảnh người đàn ông chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ để bán kem khắp ngõ xóm ở thị trấn Bảy Ngàn, thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Một Ngàn và một số xã khác của huyện Châu Thành A để mưu sinh đã quen với nhiều người. Nhưng có ai ngờ, từ thùng kem ấy đã giúp gia đình ông thoát nghèo, nuôi hai con ăn học thành tài. Đó là ông Lý Sót, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn.

Bà Sơn Thị Bảy nạo dừa để chuẩn bị làm kem.

Cùng với cán bộ Phòng Dân tộc huyện Châu Thành A và thị trấn Bảy Ngàn đến nhà ông Lý Sót vào khoảng 16 giờ của một ngày đầu tuần nhưng ông bán kem chưa về, chỉ có bà Sơn Thị Bảy (vợ ông Sót) đang tất bật nạo dừa để làm kem.

Ngơi tay một chút, bà Bảy tâm sự: “Gia đình không có ruộng đất canh tác, chỉ có vỏn vẹn cái nền nhà. Để lo cái ăn cái mặc, gia đình chỉ sống bằng nghề bán kem đã hơn 20 năm. Lúc đầu, nhà tôi ở chợ Bảy Ngàn, nhưng khi trung tâm thương mại xây dựng thì chuyển về khu dân cư vượt lũ của thị trấn sinh sống và vẫn đeo nghề bán kem. Để tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí, hàng ngày gia đình mua dừa khô về nạo rồi chế biến thành kem, đến sáng hôm sau là có kem cho ông Sót đi bán”.

Đã hơn 20 năm rồi, cứ khoảng 5 giờ sáng là ông Sót thức dậy chuẩn bị đồ nghề để rong ruổi khắp các nẻo đường ở huyện Châu Thành A bán kem. Hôm nào bán nhanh thì 16 giờ về tới nhà, còn bán chậm cũng gần 18 giờ. Tuy khó khăn, vất vả nhưng ít khi nào ông chịu nghỉ, ngoại trừ gia đình có công việc rất bận, đột xuất. “Thấy bán kem vậy đó nhưng thu nhập khá lắm, trừ chi phí lời khoảng 200.000 đồng/ngày”, bà Bảy cho biết.

Sống trong cảnh vất vả, nghèo khó đã nhiều năm, gia đình bà Bảy không muốn các con của mình phải lam lũ, vất vả, do đó luôn tạo điều kiện ăn học tới nơi tới chốn. Thấu hiểu khó khăn, vất vả, mong muốn của cha mẹ, các con ông bà đều cố gắng học tập và đạt thành tích cao làm nhiều người thán phục. Người con thứ ba của ông bà là chị Lý Thị Phúc, đậu vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ và đã tốt nghiệp ra trường gần 1 năm, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A; người con thứ tư là chị Lý Thị Phấn đậu vào ngành cao đẳng Anh văn Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ và tốt nghiệp ra trường khoảng 3 năm, cũng có việc làm. Còn người con trai út là Lý Thanh Tài cũng tốt nghiệp THPT, đang làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Bảy, Phúc học Đại học Y dược Cần Thơ nên thời gian học lâu hơn Phấn. Do đó, cùng lúc khoảng 2-3 năm gia đình bà phải lo cho hai chị em ăn học nên có lúc rất khó khăn. Thấy vậy, gia đình bà vay 70 triệu đồng để lo cho các con. Thấu hiểu được khó khăn, vất vả của cha mẹ, ngoài giờ học, hai chị em Phúc, Phấn đi làm thêm để có tiền trang trải việc học. Sau bao năm vất vả, nay các con đã trưởng thành, đó là niềm tự hào của ông bà Bảy.

Không chỉ lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, tết vừa rồi, gia đình bà Bảy đã lót lại nền nhà bằng gạch bông trông rất đẹp, mua thêm bộ bàn ghế salon với tổng chi phí trên 20 triệu đồng. “Tuy gia đình tôi chưa khá giả gì nhưng cuộc sống đã ổn định hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở nên khá giả hơn”, bà Bảy bộc bạch.

Chia sẻ về “bí quyết” thoát nghèo, nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn, bà Bảy bộc bạch: “Tuy kiếm khoảng 200.000 đồng/ngày nhưng vợ chồng tôi khá tiết kiệm trong chi tiêu”.

Chỉ về phía 2 phích đựng kem, bà Bảy cho biết, nhiều gia đình làm kem mua tủ lạnh để ủ cho đỡ tốn sức, nhưng gia đình tôi mua phích về đựng và ủ bằng nước đá, như thế đỡ tốn điện. Những vật dụng trong gia đình như quạt gió, mô tơ điện tuy đã hỏng nhưng vẫn cố gắng sửa để tái sử dụng...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bảy Ngàn, nhận xét: “Nhiều năm qua, gia đình ông Lý Sót được biết đến là chịu thương chịu khó, chăm lo phát triển kinh tế gia đình và luôn chấp hành rất tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông là tấm gương đáng để nhiều người học hỏi trong việc thoát nghèo, nuôi dạy con ăn học. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mô hình thoát nghèo mang tính bền vững, giúp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn ngày càng giảm”.

Với sự cố gắng, nỗ lực của mình, gia đình ông Sót được UBND tỉnh, UBND huyện Châu Thành A tặng nhiều bằng khen, giấy khen tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước; gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học... Và được chính quyền, người dân địa phương yêu mến, kính trọng.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...