Thứ Tư, ngày 09/10/2024 | 09:00
Nhà nghèo, phải nuôi người con gái bị thiểu năng, đứa cháu ngoại chỉ mới 3 tuổi, đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Phi Long và bà Trần Thị Dung, ở ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.
Gia đình ông Long rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Em Ngọc (phải) bị thiểu năng từ khi lọt lòng.
“Từ ngày con Ngọc (Nguyễn Thị Ngọc) đẻ thằng nhỏ, vợ tôi phải ở nhà trông chừng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn”, ông Long mở đầu câu chuyện.
Trước đây, gia đình ông sinh sống ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, đến năm 2021 mới chuyển đến xã Vĩnh Thuận Tây (quê nhà của bà Dung). Cuộc sống nghèo khổ, để lo kế mưu sinh, vợ chồng ông đi làm cỏ mướn, sên sình, phụ hồ… đổi gạo nấu cơm.
Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ cách đây gần 4 năm, người con gái bị thiểu năng của ông (em Ngọc sinh năm 2006) bị kẻ xấu giở trò đồi bại. Từ ngày đó, gia đình rơi vào bế tắc...
Theo lời kể của bà Dung, Ngọc bị thiểu năng từ nhỏ, nên suốt 7, 8 năm học ở trường em vẫn mãi chỉ học lớp 1. Đến năm 2020, do em mãi không nhớ những gì đã học nên gia đình cho em nghỉ học ở nhà.
Tinh thần không ổn định, nên Ngọc không làm việc gì phụ giúp cha mẹ, chỉ ở nhà hoặc đi vòng vòng một số nhà người quen chơi. Nào ngờ, em đã bị “yêu râu xanh” giở trò đồi bại, hậu quả dẫn đến mang thai và sinh một bé trai vào năm 2021. Tên “yêu râu xanh” là người quen biết với gia đình, đáng tuổi cha, chú của em Ngọc và hiện đã đi tù.
Bà Dung chia sẻ: “Ngọc nó có biết gì đâu. Vì nghèo khó, để lo cái ăn cái mặc, vợ chồng tôi đi làm suốt, sáng đi chiều về. Thấy Ngọc ăn nhiều, mập ra, chúng tôi cứ nghĩ cháu đang tuổi lớn nên ăn nhiều vậy. Mãi đến khi thấy bụng cháu nhô ra, gia đình thấy lạ liền đưa đến bệnh viện khám thì mới phát hiện sự việc đau lòng này. Lúc đó cái thai đã được 14 tuần”.
Từ ngày Ngọc sinh con, bà Dung không thể đi làm mà phải ở nhà để chăm sóc Ngọc và cháu nhỏ (con của Ngọc - cháu Nguyễn Thanh Quan), bởi Ngọc không biết chăm con. “Lúc bình thường còn đỡ, những lúc lên cơn đau, đồ đạc gì nó cũng chọi, kể cả nhóc nhỏ này. Tôi đâu có dám đi làm, kế bên nhà toàn là ruộng, hàng xóm thì ở cách vài trăm mét mới có một nhà, lỡ có chuyện gì không ai hay. Mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng tôi lo liệu, nhưng công việc làm thuê làm mướn đâu được thường xuyên, làm hôm nay lại lo ngày mai không ai thuê đi làm”, bà Dung bộc bạch.
Cuộc sống khó khăn cũng may gia đình được bà con lối xóm thương tình, hỗ trợ. Bản thân Ngọc cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật nặng.
Mỗi ngày ông Long cố gắng đi làm, kiếm từng đồng để lo cơm nước cho cả gia đình, rồi sữa cho đứa cháu ngoại đáng thương. Thế nhưng điều ông lo lắng, với hoàn cảnh nghèo khó như hiện nay lỡ một ngày nào đó ông bệnh không đi làm được thì gia đình phải xoay xở thế nào, rồi chuyện dài hơn là làm sao có thể lo cho cháu học hành, rồi tương lai của cháu sẽ ra sao? Ông Long tâm sự: “Tôi với vợ đều không biết chữ, con Ngọc bị bệnh nên cũng vậy. Giờ tới cháu ngoại, không biết tương lai sẽ ra sao, khi cái nghèo, cái khổ cứ bủa vây, thì tiền đâu lo cho cháu ăn học”.
Ngày qua ngày, Ngọc cười nói với đứa bé, rồi lại nói chuyện một mình, ai cũng thương cảm. Nhìn đứa trẻ đáng thương vui cười mỗi khi được người lớn ẵm bồng, nựng nịu, rồi mọi người lại chạnh lòng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của cháu. Liệu rằng tương lai của cháu sẽ ra sao, khi gia đình vẫn trong cái vòng lẩn quẩn ăn bữa cơm hôm nay lại lo ngày mai đã đủ gạo nấu cơm.
Trước khó khăn này rất mong được sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Nguyễn Phi Long, ở ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Số điện thoại 0775801825 (ông Long cha của Ngọc).
BÍCH CHÂU
09:08 26/02/2025
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các doanh nghiệp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người dân,
08:08 20/02/2025
(HG) - Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, trong tháng qua,
08:07 20/02/2025
Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội là cầu nối cộng đồng chung tay thực hiện nhiều hoạt động góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.
08:22 18/02/2025
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động, giúp các em phát triển toàn diện.
11:12 17/02/2025
(HGO) – Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức với sự có mặt của 32/35 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam dự Hội nghị.
07:39 06/02/2025
Năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của ngành như giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống Nhân dân.
07:21 06/02/2025
(HG) - Trong đó, có 1.352 hộ nghèo thiếu hụt về việc làm, 1.730 hộ nghèo thiếu hụt về người phụ thuộc trong hộ gia đình, 1.030 hộ nghèo thiếu hụt về dinh dưỡng,
08:02 04/02/2025
Ở tuổi 74, bà Lưu Thị Đời, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy vẫn hăng say cống hiến cho cộng đồng, là tấm gương sáng về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
06:06 24/01/2025
Tết này, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) trên địa bàn tỉnh lại thêm ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội.
06:04 24/01/2025
Mùa xuân về mang theo nhiều niềm tin, hy vọng và khởi đầu mới cho nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Những ngôi nhà mới vững chãi, những cuộc đời dường như “hồi sinh” từ các chương trình nhân đạo.
16:06 19/03/2025
Tư tưởng độc lập gắn liền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và truyền thống giữ nước tạo nên sức mạnh nội tại đưa dân tộc vượt qua kháng chiến đến ngày 30/4/1975.
16:05 19/03/2025
Tối 18-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự.
16:03 19/03/2025
Các chuyên gia cho rằng tên gọi địa phương sau khi sáp nhập có thể thay đổi, không còn tên cũ nhưng quê hương không mất đi mà vẫn ở đó.
14:31 19/03/2025
(HGO) – Sáng ngày 19-3, sau gần 1 tuần nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.