Đã nghèo còn gặp nạn

Thứ Hai, ngày 18/01/2016 | 09:35

Phải kiếm sống hàng ngày nhờ bán từng tờ vé số, nhưng những người bán vé số vẫn không được yên với bọn đạo chích.

Ông Liêm kể về việc bị lừa lấy vé số của mình.

Nước mắt lưng tròng, bà Lý Thị Nga (vợ ông Nguyễn Văn Diệp), ở khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, kể cho chúng tôi nghe chuyện ông Diệp bị lừa đổi vé số giả và lấy mất 80 tờ vé số. Vào tối ngày 6-1 vừa qua, khi ông Diệp đang đi bán vé số, thì có một thanh niên đi xe máy chạy đến nhờ ông đổi giùm 2 tờ vé số trúng giải 3 triệu đồng. Lúc này trong túi ông chỉ có 300.000 đồng và 80 tờ vé số, nên không đủ tiền để đổi số cho khách. Do đó, tên “đạo chích” này đề nghị ông đưa cho hắn 300.000 đồng, 80 tờ vé số cho hắn, còn ông thì giữ 2 tờ vé số trúng thưởng. Ngoài ra, hắn còn tự nguyện chở ông đến đại lý để đổi vé số trúng thưởng. Tin tưởng khách hàng, ông Diệp đã đưa hết tiền và 80 tờ vé số mình đang cầm cho khách, rồi lên xe để hắn chở đến đại lý. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, trong lúc ông Diệp lơ là, tên đạo chích này đã rồ ga chạy mất. Sau khi dùng tay chà xát các con số, thì chủ đại lý phát hiện đây là vé số giả. Lúc này, ông Diệp hoảng loạn và gần như suy sụp. “Vợ chồng tôi nghèo lắm cháu ơi, không con cái, không nhà cửa, cuộc sống khó khăn đủ thứ. Bị lừa lấy mất tiền và vé số, tính ra chúng tôi nợ đại lý 1 triệu đồng, đã nghèo lại còn mắc cái eo. Từ ngày bị lừa lấy vé số đến nay, “ổng” mất tinh thần, có ăn uống được gì đâu, nhiều lúc còn tự đập đầu mình vào tường nữa, nhìn “ổng” như vậy tôi lo lắm”, bà Nga than thở.

Ông Diệp năm nay đã 73 tuổi, còn bà Nga thì 72 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, do đó, hàng ngày hai ông bà phải đi bán vé số để kiếm tiền đắp đổi qua ngày, vậy mà kẻ bất lương còn nhẫn tâm lừa lấy tiền và vé số của người già nghèo khó.

Trước đó, cũng đã xuất hiện nhiều trường hợp tương tự. Những người bán vé số dạo cũng bị các đối tượng xấu tìm mọi thủ đoạn để lừa gạt, chiếm đoạt vé số. Và một trong những thủ đoạn thường gặp đó là khách chỉ chọn mua một vài tờ, sau đó giao lại xấp vé số cho người bán, nhưng khi kiểm tra lại thì mới phát hiện là đã bị mất từ 20-30 tờ. Như trường hợp của ông Lý Văn Liêm, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh. Mặc dù, năm nay đã 74 tuổi, nhưng hàng ngày ông Liêm vẫn rong ruổi từ chợ Phường IV qua khu vực chợ Vị Thanh để bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Khoảng 6 tháng trước, khi ông đang đi bán vé số vào giữa trưa, thì có một phụ nữ chạy xe máy tới hỏi mua vé số. Lúc này, người phụ nữ nhờ ông dò giùm xổ số kỳ trước và hỏi mua vé số của ngày hôm đó, ông Liêm liền đưa xấp vé số gần 50 tờ cho khách, còn mình thì chăm chú dò số. Sau khi lấy 2 tờ vé số, người phụ nữ này đưa lại xấp vé số cho ông, trả tiền rồi lên xe chạy đi. Khi khách hàng đi mất, ông Liêm phát hiện xấp vé số của mình nhè nhẹ, ngay lập tức ông đếm lại thì mất 20 tờ. Ông Liêm xúc động chia sẻ: “Tôi cũng có nghe nạn lừa lấy vé số, nhưng thấy khách hàng ăn mặc đàng hoàng, lịch sự, có ai đâu mà ngờ. Mỗi ngày, tôi kiếm không tới 100.000 đồng, số tiền kiếm được vừa lo ăn uống, vừa lo thuốc thang điều trị căn bệnh tai biến của vợ tôi. Hôm bị cướp vé số, tôi buồn lắm, nhưng cũng không dám cho gia đình hay, sợ vợ tôi buồn ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Điều đáng nói, thủ đoạn của bọn đạo chích này rất ma mãnh, chúng lợi dụng lúc người bán lơ là, mất cảnh giác là ra tay cuỗm sạch xấp vé số. Càng phẫn nộ hơn, nạn nhân của những vụ cướp giật này chủ yếu là những người nghèo khó, người già neo đơn, hoàn cảnh rất khó khăn. Để phòng ngừa nạn lừa gạt vé số xảy ra, thì những người bán vé số dạo cần nâng cao cảnh giác. Ông Lê Văn Kiệm, ở khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh (cũng là nạn nhân của nạn lừa giật vé số), cho biết: “Bây giờ, tôi không dám đưa khách lựa một lúc nhiều cọc vé số, mà hỏi họ muốn mua số nào thì lấy. Ngoài ra, tôi cũng không dám cầm nhiều vé số trên tay, mà chỉ cầm một ít, số còn lại thì để trong cặp, khi có khách hỏi thì mới lấy ra”. Được biết, trong năm 2014, ông Kiệm đã 2 lần bị giật vé số, mỗi lần đều trên 50 tờ.

Nhìn chung, những người phải đội nắng dầm mưa bán vé số dạo đều có hoàn cảnh khó khăn, họ chủ yếu là người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ, người không sức lao động nặng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi bán được một tờ vé số thì người bán chỉ lời được 1.000 đồng, nếu ai may mắn thì có thể kiếm được từ 100.000-150.000 đồng để lo chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người bán vé số khá đông, do đó, việc buôn bán rất khó khăn. Chính vì vậy, khi bị những tên “đạo chích” lừa đảo, giật mất vé số thì cuộc sống của những con người này lại càng khó khăn hơn và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do đó, để tự bảo vệ mình thì những người bán vé số dạo nên cảnh giác hơn, khi phát hiện kẻ xấu, nên tìm cách báo tin ngay cho cơ quan công an gần nhất, hoặc kêu cứu để người đi đường hỗ trợ truy bắt đối tượng. Bên cạnh đó, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp cần thiết để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, trong đó có những người nghèo bán vé số dạo.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...