Gia đình chính sách nỗ lực vươn lên

Thứ Tư, ngày 06/07/2016 | 07:49

Ở huyện Châu Thành A, nhiều thương bệnh binh, người có công đã trở thành điển hình trong làm kinh tế, hết lòng với công tác thiện nguyện ở địa phương.

Ông Bá (phải) giờ đã có cuộc sống ổn định.

Trở về quê hương sau ngày hòa bình với hai bàn tay trắng, gia đình ông Nguyễn Văn Bá, ở ấp 4A, xã Tân Hòa, đã phải trải qua nhiều khó khăn để có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay. Thời chiến, ông đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình. Sau mỗi trận đánh với quân thù, trên thân thể ông vết thương lại nhiều thêm. Ngày trở về, ông Bá được công nhận là thương binh hạng 3/4. Quyết tâm phải có cuộc sống ấm no khi đất nước tự do, nhưng sức khỏe không cho phép làm việc nặng, nên vợ ông phải đỡ đần phần nhiều công việc.

Ông Bá chia sẻ: “Lúc về địa phương, tôi cứ tâm niệm là ráng làm thiệt nhiều để nuôi vợ con. Hồi đó, nghèo lắm, kiếm cái ăn đã khó, chứ không dám mơ chuyện giàu sang đâu. Tôi với vợ cũng trồng trọt đủ thứ cây trên mảnh đất của mình, cũng đã có lúc thất bại, nhưng tôi nói với vợ, lúc chiến tranh, sống giữa mưa bom bão đạn còn không sợ, thì vài lần làm ăn thất bại cũng không sợ, vậy là tiếp tục đứng lên làm tiếp…”.

Rồi ông gắn bó với cây quýt trong một dịp tình cờ. Nhân tham quan, thấy một vài hộ trồng quýt ở địa phương cho hiệu quả kinh tế cao, ông đã trồng thử nghiệm trên diện tích vườn nhà và bước đầu cho thu hoạch khả quan. Nhờ cố gắng, nỗ lực và học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng quýt trước, ông Bá đã trúng liền mấy mùa quýt, thu về hàng trăm triệu đồng. Cùng với số tiền tích góp có được từ trồng lúa, hai vợ chồng ông cất được căn nhà khang trang, cuộc sống ngày một ổn định hơn. Bây giờ, ông Bá cũng đã “lên chức” ông chủ, khi xây dựng và quản lý cây xăng mang tên Nguyễn Bá, ở ấp 4A. Khi hỏi điều gì đã cho ông sức mạnh vượt qua biết bao khó khăn, ông cười nói: “Tôi tin nếu bản thân mình cố gắng là sẽ có ngày thành công và cũng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương mà gia đình tôi có được như hôm nay. Tôi thấy vui và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại”.

Khi cuộc sống đã ổn định, vợ chồng ông Bá lại chia sẻ những khó khăn với những người nghèo. Nói về ông Bá, ông Võ Văn Kiệt, cán bộ văn hóa - thương binh, xã hội xã Tân Hòa, cho biết: “Ở địa phương phát động phong trào hay có cuộc vận động gì là ông Bá luôn thực hiện trước tiên. Vợ chồng ông cũng hay giúp đỡ người nghèo lắm, tấm lòng của ông được bà con ở đây biết đến và ghi nhận”.

Cũng tại xã Tân Hòa, bà Bùi Thị Nho, ở ấp 3B, cũng là một gia đình chính sách tiêu biểu. Chồng hy sinh năm 1968, thì chỉ hơn nửa tháng sau đến lượt bà bị thương ở chân. Ôm đứa con chỉ mới hơn 2 tuổi trên đôi chân thương tật giữa thời buổi đạn bom, thật khó khăn với bà Nho. Bà không sợ cho thân mình, nhưng lại lo nhiều cho đứa con nhỏ chưa dứt sữa mẹ. Sau ngày đó, bà cùng nhiều phụ nữ địa phương tham gia giúp đỡ cách mạng. Đã có những lúc rơi vào tay giặc, nhưng bà không khuất phục, chính tấm gương anh dũng của chồng đã giúp bà vượt qua tất cả. Đất nước thống nhất, cầm trên tay giấy chứng nhận thương binh 3/4, bà gầy dựng lại cuộc sống, lại nuôi con từ mảnh vườn toàn cây tạp, miếng ruộng khô cằn…

Giờ đây, ở cái tuổi bên nửa kia của cuộc đời, bà vẫn là người có nhiều đóng góp cho địa phương. Tuy kinh tế không khá giả như mọi người, nhưng với tấm lòng tốt bụng, bà đã tặng hơn 600m2 đất của gia đình để xây Trường Tiểu học Ngô Quyền, ở ấp 5B, xã Tân Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ được đến trường dễ dàng hơn. Bà Nho chia sẻ: “Mình không có tiền nhiều thì góp đất, làm được gì cho xã hội, địa phương phát triển thì làm. Hồi đó, chiến tranh loạn lạc mình không được đi học nhiều, nên giờ hòa bình, thấy con cháu được đi học là mừng lắm. Tôi hiến đất xong không có tiếc gì hết, thấy trường xây lên, học sinh có chỗ học hành đàng hoàng, tôi mừng trong bụng”.

Vậy là gần cả cuộc đời của mình, bà Nho đều cống hiến, đóng góp cho quê hương. Chia sẻ về bà Nho, ông Phạm Văn Tươi, hộ gia đình sống gần Trường Tiểu học Ngô Quyền, nói: “Bây giờ, đất đai người ta quý lắm, nhưng bà Nho không có suy tính, đòi hỏi gì khi hiến đất. Chúng tôi ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái, hết lòng vì mọi người của bà. Ở đây, nhắc đến bà ai cũng quý mến hết”…

Những gia đình như bà Nho, ông Bá đã góp phần làm đẹp quê hương, là tấm gương điển hình để địa phương nhân rộng. Đáp lại tấm lòng đó, những hoạt động tri ân của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Châu Thành A thời gian qua luôn được làm tốt. Những chuyến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, những sự hỗ trợ kịp thời về nhà ở, công ăn việc làm được tổ chức đã giúp cuộc sống của những người có công ổn định hơn.

Ông Phan Vũ Cường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Hiện tại, đơn vị đang chuẩn bị kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa để hỗ trợ đột xuất cho các gia đình chính sách gặp khó khăn. Ngoài ra, ưu tiên tạo công ăn việc làm, dạy nghề cho con em gia đình chính sách cũng được chú trọng, với mục tiêu cuối cùng là đời sống các gia đình chính sách ngày một được cải thiện tốt hơn”.

Trên địa bàn huyện Châu Thành A có trên 2.384 đối tượng chính sách, trong đó có 1.003 đối tượng được trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Đến cuối năm 2015, 99,9% các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành A đều có mức sống từ trung bình trở lên. Trong đó, có hơn 60% hộ khá, giàu. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã vận động xây dựng được 7 căn nhà từ nguồn xã hội hóa, tổng trị giá 245 triệu đồng, mở 7 lớp dạy kỹ thuật nông nghiệp và phi nông nghiệp cho các hộ gia đình chính sách…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...