Giỏi làm kinh tế, thích làm từ thiện

Thứ Tư, ngày 15/06/2016 | 07:18

Là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng bà Trần Thị Bé Năm (Năm Bỉ), ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, lại làm được những việc khiến nhiều người nể phục.

Bà Năm Bỉ (phải) luôn hòa đồng với nhân viên của mình.

Không chỉ được biết đến là một phụ nữ đảm đang, cần cù, giỏi tính toán trong công việc, mọi người còn biết đến bà Năm Bỉ bởi tấm lòng thương người nghèo khó. Khi tìm đến nhà gặp, bà Năm Bỉ nhất quyết không kể cho tôi nghe những chuyện mình đã làm cho xã hội thời gian qua. Bà nói rằng, những việc bà làm không chỉ giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn mà còn có ý nghĩa tích đức cho con cháu sau này nên không muốn kể công.

Sau đó, chúng tôi cùng với cán bộ phụ nữ ấp năn nỉ mãi bà Năm Bỉ mới chịu nói về mình. Thế nhưng, bà lại nói một cách khiêm tốn, chỉ khi nào cán bộ phụ nữ ấp kể ra thì bà mới… cười trừ rồi nói rằng: “Thôi đi, có làm được gì đâu mà kể!”.

Thấy vậy, chúng tôi nói rằng, chỉ muốn nghe hành trình vượt khó vươn lên của gia đình, không nghe thêm công tác từ thiện đâu thì câu chuyện mới bắt đầu cởi mở dần.

Trước đây, quê gốc bà Năm Bỉ ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, sau khi lấy chồng được vài năm bà chuyển về xã Thạnh Hòa. Thời điểm đó, đất nước mới hòa bình, cuộc sống của người dân ai cũng gặp khó khăn, gia đình bà Năm Bỉ cũng vậy. Chồng tham gia công tác ở địa phương, lương “ba cọc ba đồng” không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Thấy gia cảnh túng quẫn, nếu chỉ trông chờ vào đồng lương của chồng thì không biết đến bao giờ mới thoát nghèo. Nghĩ vậy nên bà tìm mọi cách kiếm tiền.

Từ 3 công đất trồng lúa được cha mẹ chồng cho khi ra riêng, bà giữ lại 1 công trồng lúa, chuyển 2 công sang trồng khoai lang để tăng thêm thu nhập. Lúc đó, đến mùa thu hoạch khoai thì bà bắt heo về nuôi để tận dụng nguồn khoai hư, nhỏ bị thương lái bỏ lại. Vừa trồng khoai vừa nuôi heo, sau một thời gian bà tích cóp được một ít vốn nên mướn thêm đất để trồng khoai lang và xây dựng mô hình trồng nấm mèo phía sau nhà.

Bà Năm Bỉ nói: “Thời điểm đó, ban ngày làm không hết việc phải tranh thủ làm cả ban đêm. Cực lắm nhưng khi có  thêm nguồn thu nhập thì quên hết, lại muốn tìm việc khác để kiếm thêm lo cho gia đình, con cái. Lúc đó, cứ công việc đồng áng xong tôi bắt đầu làm bánh tráng, làm mứt trái cây đem ra chợ bỏ mối. Có khi cả đêm không ngủ được 4 tiếng đồng hồ”.

 Đến năm 1988, thấy thị trường có nhu cầu mua cây sương sáo nên bà Năm Bỉ bắt đầu tìm kiếm nguồn hàng để mua đi bán lại. Từ hình thức thu mua nhỏ lẻ tại các tỉnh, thành lân cận, lấy uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu nên sau một thời gian bà đã gây dựng được lòng tin với khách hàng. Sau đó, thị trường tiêu thụ sương sáo được mở rộng đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các nước bạn Lào, Campuchia... Cũng từ đó, cơ sở kinh doanh ngày một đi lên, hiện Cơ sở kinh doanh sương sáo Năm Bỉ cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước gần 30 tấn hàng/năm.

Không chỉ là tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, bà Năm Bỉ còn là một người con vô cùng hiếu thuận, một người hàng xóm hòa đồng, một người chủ đối đãi tốt với nhân viên, một người luôn yêu thương người nghèo khó. Điều đặc biệt là đức tính yêu thương người nghèo được bà thể hiện từ lúc gia đình còn khó khăn.

Bà nhớ lại, thời điểm đó, trong nhà chỉ còn có 3 lon gạo đủ để nấu một bữa cơm chiều cho gia đình bốn người. Vậy mà gặp người hàng xóm không gạo ăn bà bớt phân nửa số gạo để đem cho. Có lẽ đây chính là số gạo quý giá, ý nghĩa nhất của người phụ nữ nhân hậu Năm Bỉ dành cho người nghèo.

Hành động đáng quý của bà đã chứng minh rằng, tình yêu thương, chia sẻ không phải chỉ người giàu mới có thể làm được mà ngay cả người nghèo vẫn có thể san sẻ với người nghèo. Mặc dù không chịu nói nhưng qua lời kể của cán bộ địa phương, chúng tôi nhẩm được số tiền từ thiện mà bà Năm Bỉ hỗ trợ cho người nghèo, hỗ trợ xây chùa, trao học bổng, tập vở cho học sinh nghèo trong nhiều năm qua cộng lại trên 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thuyền, công nhân làm việc tại cơ sở, chia sẻ: “Cô Năm đối với mọi người rất tốt, ai khó khăn cô đều sẵn sàng giúp đỡ mà không cần người khác biết đến. Mặc dù là chủ tớ nhưng cô đối xử với nhân viên như người một nhà, vì vậy có người đã gắn bó với cơ sở gần 20 năm. Tôi thấy cô thường tham gia việc thiện khắp nơi, hỗ trợ bếp ăn từ thiện tại bệnh viện huyện Phụng Hiệp, sưu tầm cây thuốc nam để chở lên tận An Giang cho các cơ sở bốc thuốc nam miễn phí nữa”.

 Có lẽ chính tinh thần bác ái của mình mà bà Năm Bỉ được nhiều người kính mến. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc trời vừa sụp tối, chúng tôi chào gia đình ra về mang theo trong đầu câu nói của bà Năm Bỉ: “Sống ở đời có thương người thì trời mới thương ta. Cuộc đời sống nay chết mai, giúp được ai thì mình nên giúp”, mà thấy lòng vui phơi phới.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...