Hạnh phúc đong đầy của người khiếm khuyết

Thứ Ba, ngày 02/07/2019 | 08:31

Như hai đôi đũa lệch cùng ghép lại với nhau, tình yêu thương của những người khuyết tật luôn gặp nhiều khó khăn và rào cản. Thế nhưng, bằng sự sẻ chia họ đã vượt qua tất cả để xây dựng những tổ ấm hạnh phúc giữa đời thường.

Dù khuyết tật, nhưng vợ chồng ông Rết và bà Nhàn, luôn cảm thấy hạnh phúc bởi hiện nay, ông bà đã có những đứa con khỏe mạnh và nên người.

Đong đầy hạnh phúc

Đến với nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè, từ hai con người khuyết tật xa lạ, anh Phạm Văn Đình, 38 tuổi, ở phường III, thành phố Vị Thanh và chị Bùi Bích Ngọc, 37 tuổi, ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, đã cùng nhau xây dựng được một gia đình nhỏ. Anh Đình tâm sự: “Vợ chồng tôi đều bị mù do di chứng của căn bệnh sốt phát ban từ khi còn rất nhỏ, lớn lên cả hai cũng được địa phương tạo điều kiện để học chữ Braille, học nghề dành cho người khuyết tật. Cách đây 9 năm, nhờ sự giới thiệu của bạn bè, tôi và vợ mới quen biết nhau, rồi cưới nhau. Để có điều kiện trang trải cho cuộc sống, mấy năm qua, vợ chồng tôi bán vé số để sống qua ngày”.

Do cha mẹ hai bên đều nghèo, nên khi vợ chồng anh Đình cưới nhau cũng không được giúp đỡ gì nhiều, vì vậy, cuộc sống gia đình anh chị rất khó khăn, thu nhập chính của anh chị phụ thuộc chính vào công việc bán vé số dạo. Trung bình mỗi ngày từ 150 tờ vé số bán được, anh Đình và chị Ngọc cũng kiếm lời được hơn 150.000 đồng. Anh Đình cho biết: “Không may mắn như mọi người bình thường, nên đôi lúc chúng tôi cũng nản lòng trước cuộc sống, nhưng vì tương lai ở phía trước còn dài, vợ chồng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng từng ngày để mong cuộc sống sẽ dần ổn định hơn”.

Luôn hy vọng về ngày mai

Nấu rượu, làm men, nuôi heo… đó là công việc mà những tưởng chỉ dành cho người sáng mắt, nhưng đây lại là công việc đã và đang gắn bó gần 30 năm qua với cặp vợ chồng mù là ông Lưu Sì Rết, 75 tuổi và bà Trương Thị Nhàn, 62 tuổi, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Trong căn nhà vừa được sửa sang lại từ số tiền tích góp của gia đình và sự hỗ trợ từ địa phương, nhìn các vật dụng trong nhà được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, ít ai biết rằng đây là mái ấm của một cặp vợ chồng mù. Ông Rết nói: “Chúng tôi cưới nhau cũng gần 30 năm rồi, ngày xưa do mấy đứa cháu mai mối, vợ chồng mới gặp, biết và gắn bó với nhau. Do cả hai đều bị mù bẩm sinh, nên khi quyết định lấy nhau, chúng tôi không nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Vì ai cũng sợ hai đứa bị mù thì làm sao lo được cho nhau, rồi lỡ con cái sinh ra biết đâu cũng bị mù giống cha mẹ. Nhiều ý kiến phản đối, nhưng có lẽ tìm được sự đồng cảm với nhau, chúng tôi đã vượt qua mọi rào cản để xây dựng một gia đình nhỏ cùng hai đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo đến hôm nay”.

Gần 30 năm gắn bó với nhau, vợ chồng ông Rết và bà Nhàn đã có được hai đứa con gái. Với mong muốn cho hai đứa con có một tương lai tươi sáng bằng con đường học vấn, dù bị mù nhưng mấy chục năm qua, vợ chồng ông bà luôn cố gắng tích góp từng đồng tiền lẻ từ công việc nấu rượu, làm men, nuôi heo để lo cho các con được đến trường. Không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, đứa con gái lớn 28 tuổi của ông bà đã có gia đình, đang học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, còn người con gái nhỏ 24 tuổi đã học hết đại học, hiện đang công tác tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

Mặc dù khiếm khuyết đôi mắt, không được như người bình thường, nhưng vợ chồng ông Rết, bà Nhàn chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Khi mới lấy nhau về, ông bà được gia đình cho ra riêng với căn nhà lá nhỏ được cất sẵn và hơn 3 công đất ruộng. Để có chi phí trang trải cuộc sống mỗi ngày, bà Nhàn bắt tay vào công việc nấu rượu, làm men bỏ mối. Để đỡ đần cho vợ, mỗi ngày ông Rết cũng lội bộ đi bán men, đong rượu các quán cách nhà từ 3-4km. Bà Nhàn chia sẻ: “Vợ chồng đều mù, nên khó khăn rất nhiều, cũng vì vậy mà chúng tôi bảo nhau phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cũng nhờ trời thương, niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng là các con, khi hai đứa con gái đều được khỏe mạnh và học rất giỏi”.

Cái đẹp ở những cặp vợ chồng khuyết tật, không phải là những thứ lớn lao hay cao sang, mà nó đơn giản là sự đồng điệu về tâm hồn, sự cảm thông và sẻ chia mọi lúc, mọi nơi. Những người đàn ông khuyết tật ấy vẫn là trụ cột vững chắc của gia đình, còn với người phụ nữ khuyết tật, gánh trách nhiệm làm vợ, làm mẹ nặng nề trên vai, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, nhẫn nại và tình yêu của người bạn đời họ vẫn ngày ngày giữ lửa cho gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Dẫu cuộc sống của những cặp vợ chồng khuyết tật còn khó khăn vất vả trăm bề, nhưng bằng ý chí và nghị lực, cùng sự đồng cảm dành cho nhau họ luôn có được một hạnh phúc tròn đầy.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...