Một người bệnh thận cả nhà lao đao

Thứ Sáu, ngày 18/08/2017 | 07:59

Từng có đất đai, nhà cửa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo của người con gái đã khiến gia đình ông Trần Văn Lương, ở ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, lâm vào kiệt quệ, túng quẫn, cuộc sống giờ như bước tới đường cùng...

Mỗi tuần Hải Âu phải chạy thận 3 lần để duy trì sự sống, sau gần chục năm cuộc sống gia đình gần như kiệt quệ…

Cứ cách 1 ngày, em Trần Thị Hải Âu, con gái ông Lương lại phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận 1 lần. Năm nay, Hải Âu chỉ mới 26 tuổi, nhưng đã chạy thận liên tục suốt 8 năm qua. Dù đã được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí, nhưng mỗi tuần em cũng tốn khoảng 600.000 đồng/3 lần tiền đóng lọc thận, chi phí ăn uống, xe cộ đi lại. Dù số tiền tiêu tốn trong một lần không phải là nhiều, nhưng với thời gian kéo dài cả chục năm như vậy khiến kinh tế gia đình Hải Âu sa sút.

Theo lời Hải Âu, khi chưa bị bệnh, vì gia đình cũng khó khăn nên em đi Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, nào ngờ đi làm chưa được bao lâu, em cứ hay bị đau bụng, lúc đó bác sĩ nói Hải Âu bị viêm đại tràng, rồi cho thuốc về uống. Uống thuốc được 2,3 tuần em thấy khỏe và tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng hơn 1 năm sau thì bệnh của em tái phát trở lại, em cảm thấy người mệt mỏi, khó thở. Lúc ấy, Hải Âu trở về quê và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, bác sĩ cho biết em bị suy thận giai đoạn cuối. Thế là từ đó, mỗi tuần em phải đến bệnh viện 3 lần để chạy thận.

Do ảnh hưởng của bệnh nên cơ thể Hải Âu gầy ốm, hiện tại chỉ còn 30kg (trước đây từ 37-40kg). Nhìn Hải Âu mỏng manh, yếu ớt khiến ai cũng không khỏi chạnh lòng. Hai tay Hải Âu do ghim kim lọc thận nhiều lần, giờ đã chai sần, nhiều chỗ phù lên rất to. Hải Âu chia sẻ: “Mỗi lần lọc thận xong em mệt lắm, nhưng không lọc còn mệt hơn. Giờ đây, em đâu có nằm ngủ được đâu, đêm đêm em lấy nhiều gối, kê cho thật cao rồi dựa vào đó mà ngủ. Những khi lưng mỏi quá, em nằm thấp xuống nhưng chỉ được chút xíu là phải ngồi dậy, do khó thở”.

Những năm đầu bị bệnh, cha em ông Trần Văn Lương là người xuyên suốt đưa rước em đi chạy thận, thế nhưng cách đây hơn 1 năm, mắt ông Lương bị bệnh không nhìn thấy rõ. Cho nên, người em gái của Hải Âu (Trần Thị Hải Cơ) đang đi làm thuê ở tỉnh Đồng Nai phải nghỉ việc để về nhà chở em đi bệnh viện. Được biết, lúc trước Hải Cơ đi làm thuê ở tỉnh Đồng Nai, mỗi tháng cũng dành dụm gửi về nhà 2 triệu đồng để lo tiền chữa bệnh cho Hải Âu. Song, vì sức khỏe ông Lương không được tốt, mắt không nhìn rõ, nên Hải Cơ phải nghỉ việc về nhà đưa rước Hải Âu đi chạy thận. Thế là từ đó, gia đình mất đi khoản thu nhập. Ông Lương bộc bạch: “Tôi đã bị hư một bên mắt do bị bệnh, nay mắt còn lại cũng chỉ thấy lờ mờ, tôi lo lắm...”.

Trước đây, ông Lương chạy xe ôm, tuy thu nhập không nhiều, nhưng mỗi ngày cũng kiếm được dăm ba chục ngàn đồng, gom góp để cho Hải Âu đi chạy thận. Giờ đây, mắt không nhìn rõ, vì lẽ đó, công việc của ông bị ảnh hưởng. Điều này đồng nghĩa, thu nhập gia đình cũng thu hẹp dần. Ông Lương lo sợ nếu ngày nào đó ông bị mù thì cuộc sống gia đình ông sẽ ra sao, rồi còn chuyện chữa bệnh cho Hải Âu...

Trước khi Hải Âu bị bệnh gia đình có 2 công đất ruộng, nhà cửa, nay không chỉ đất ruộng đã cầm cố, mà nhà cửa cũng sang bán để lấy tiền chữa bệnh cho em. Dẫu số tiền đã cạn, nhưng bệnh tình của em vẫn vậy. Hiện nay, cả nhà Hải Âu đang ở đậu trên đất và nhà của người bà con. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hải Âu cảm thấy buồn lòng, bởi em nghĩ rằng vì em mà cha mẹ phải sống vất vả, rồi còn lâm vào tình cảnh túng thiếu. “Nhìn cha mẹ phải chịu cực khổ, nợ nần chồng chất, em thấy có lỗi lắm”, Hải Âu chia sẻ.

Tuy cuộc sống khó khăn, phải mang số nợ chưa biết ngày nào trả dứt, nhưng vợ chồng ông Lương luôn cố gắng, chỉ mong kéo dài sự sống cho con. “Còn nước còn tát, có cha mẹ nào đành lòng nhìn con mình chết đâu. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong có tiền để con tiếp tục được chữa bệnh”, giọng chùng xuống ông Lương cho biết. 

Hoàn cảnh Hải Âu rất khó khăn, mong rằng với tinh thần tương thân tương ái, mọi người hãy chia sẻ, giúp đỡ để gia đình Hải Âu có thể vượt qua cơn khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Văn Lương, ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Hoặc Đội công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 0293.3878769.

Bài, ảnh: B.C

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...