Mưu sinh theo hội chợ

Thứ Hai, ngày 18/07/2016 | 08:24

Đằng sau những lời rao hàng ngọt lịm, thu hút, lời mời chào đon đả, cùng vô vàn hàng hóa màu sắc bắt mắt của các gian hàng hội chợ là những câu chuyện về cuộc sống của những người tháng ngày mưu sinh theo hội chợ.

Chị Lê Thị Lệ Thi (phải) đang giới thiệu quần áo cho khách.

“Áo jean vừa rẻ, vừa đẹp với giá chỉ 55.000 đồng một cái đây, khỏi may, khỏi cắt, khỏi mất tiền công, nhanh tay lượm lựa, quẹo lựa, quẹo lựa đi bà con ơi…”. Đó là một trong hàng trăm những lời rao hàng hết sức thú vị của những người bán hàng trong hội chợ. Anh Nguyễn Tăng Việt, quê ở Đà Nẵng, “chủ nhân” của lời rao hàng “độc” này, bộc bạch: “Rao hàng như vậy mới thu hút được khách, nhiều gian hàng cùng bán giống nhau, mà mình cứ im re, thì chắc… ế mang hàng về xài thôi. Mình theo bán ở các hội chợ tính ra cũng được 5 năm rồi. Nghề dạy nghề, đi nhiều cũng học hỏi được mấy “chiêu” thu hút khách hàng. Thấy cười luôn miệng vậy chứ cực và lo lắm, ăn uống, nghỉ ngơi sinh hoạt chủ yếu chỉ ở lô hàng của mình bán thôi, cũng hơi bị tù túng đấy”.

Không chọn thu hút khách hàng bằng cách rao không kịp thở như những người trẻ tuổi, chú Thân Thanh Khải, 62 tuổi, quê ở huyện Long Mỹ, buôn bán dây nịt, bóp da các loại tại Hội chợ Công thương đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 vừa qua, đã chọn cách giới thiệu trực tiếp mặc hàng của mình khi có khách đến. Chú Khải chia sẻ: “Mỗi lần có hội chợ là ban tổ chức sẽ gọi điện hoặc gửi thư mời báo cho mình biết, có tham gia sẽ đăng ký bắt lô. Đi bán kiểu này, cực nhất là khai mạc và bế mạc hội chợ, vì phải dọn đồ ra, rồi chất đồ vào. Vợ chồng tôi theo buôn bán ở hội chợ tính đến nay đã hơn 10 năm rồi vui, buồn gì cũng trải qua hết!”.

Dù công việc không nhàn nhã, dù phải xa nhà, nhưng những người đi bán hội chợ cũng có những niềm vui riêng của họ, đó là nuôi được con cái tiếp tục đến trường. Chị Lê Thị Lệ Thi, quê ở tỉnh Sóc Trăng, chuyên bán quần áo may sẵn tại hội chợ, tâm sự: “Tuy phải lênh đênh khắp nơi, nhưng được cái thu nhập cao hơn bán cố định một chỗ. Lúc trước ở quê, vợ chồng tôi cũng thuê mặt bằng để bán quần áo, nhưng không đủ chi phí lo cho ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, nên vợ chồng tôi quyết định đăng ký bán theo hội chợ, đến nay cũng được 5 năm rồi. Hai vợ chồng đi có khi vài tháng mới về thăm nhà một lần. Mấy đứa con phải gửi bên ngoại để được đi học, nghỉ hè tôi mới về rước đứa con gái út theo chơi”.

Cười vui riết rồi quen, đon đả, nhiệt tình riết cũng trở thành nếp sống hàng ngày. Bởi vậy, mà có ai hỏi cuộc sống riêng, họ không giấu giếm, mà thoải mái sẻ chia. Gửi con từ khi mới tròn 5 tháng tuổi, để theo bán ở các hội chợ, chị Hồ Thị Ngọc Trang, quê ở tỉnh An Giang, tâm sự: “Gian hàng của tôi chủ yếu bán đồ chơi trẻ em và trang sức các loại. Vợ chồng tôi có tới bốn đứa con, vì miếng cơm nên thời gian bên con đâu có nhiều. Lúc mấy đứa nó còn nhỏ xíu, tôi đã phải gửi ở nhà để đi bán, rồi lâu lâu mới về thăm một lần. Có nơi đông khách bán không kịp thở, có chỗ hội chợ cũng ế ẩm”.

Không “đơn thương, độc mã” đi bán hội chợ, ông Nguyễn Thanh Sang, chủ trại cây giống Thanh Sang, ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, đi cả gia đình. Cuộc sống gia đình ông cũng gắn liền với hội chợ 13 năm nay. Vì đi cả nhà, nên mọi người cùng sẻ chia công việc với nhau. Ông Sang nói: “Gia đình tôi chủ yếu buôn bán cây giống các loại, như mít, cam, bưởi, mận... Mỗi hội chợ có thời gian bán từ 7-10 ngày, hàng của tôi buôn bán được lắm, chắc tại xứ mình nông nghiệp mà. Nếu bán tại nhà hôm nào đắt lắm được khoảng vài trăm ngàn, hên thì được 1 triệu đồng, còn bán ở đây ngày nào đắt cũng được vài triệu đồng lận”.

Cũng có những gian hàng không có tiếng rao, nhưng lại tỏa mùi thơm nức, nên thực khách cũng tấp nập. Anh Hồ Văn Tùng, quê ở thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói: “Gian hàng của tôi bán chả cá, xúc xích, bò viên, bánh tráng nướng, xoài lắc… cả gia đình tôi sáu người hầu như đều theo bán hàng ăn này. Lúc trước, mấy đứa con tôi còn nhỏ thì phải gửi ở nhà ông bà, giờ tụi nhỏ cũng lớn hết rồi, nên khi nào mấy đứa không học, tôi cho theo phụ bán luôn”.

Ở những nơi tiếng rao, tiếng nhạc lớn hơn những lời tâm sự, sẻ chia, vậy mà cũng có những tình yêu đã chớm nở. Để rồi họ lại cùng dắt tay nhau mưu sinh theo dòng hội chợ, rày đây mai đó, như trường hợp của chị Lê Thị Thúy Hạnh, ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị và chồng nên duyên cũng từ những lần đi bán chung hội chợ. “Ổng hồi đó bán hàng “la”, đủ thứ chén, dĩa, mâm, bàn; còn tôi bán xà bông, nước xả, tôi ghét đàn ông miệng mồm lắm, vậy mà thương hồi nào không hay, giờ có hai đứa con rồi”. Nhưng cũng có người cũng mỏi gối, chùn chân khi đã vài năm mải miết theo hội chợ. Ông Lê Văn Bính, ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, bảo rằng đi vài hội chợ nữa thôi rồi về nhà sống với vợ con. Trầm ngâm nhìn khách qua lại, ông Bính nói: “Tôi cũng đi bán hội chợ được 2-3 năm nay rồi, ban đầu đi đây đi đó cũng vui, nhưng đi riết thấy cũng mệt, cuộc sống nhiều khi thấy xô bồ quá. Chắc đi vài lần rồi nghỉ”…

Hàng trăm gian hàng, là hàng trăm câu chuyện riêng về cuộc sống mưu sinh. Khi hội chợ kết thúc, rồi có người cũng dừng lại, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục với những chuyến đi và những tiếng rao vẫn giòn giã, những lời mời vẫn sẽ ngọt ngào, những nụ cười vẫn rất tươi giữa bộn bề cuộc sống…

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...