Người tốt ở phum sóc

Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 | 08:47

Ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, ông Danh Hươl được gọi là người tốt của xóm nghèo, là người tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.

Ngoài tham gia công tác xã hội, ông Hươl cũng làm tròn công việc gia đình.

Hiến máu trong một dịp tình cờ, rồi sau đó ông Danh Hươl cứ đều đặn hiến máu cứu người. Ông Hươl kể: “Cách nay khoảng 16 năm. Trong một lần đi nuôi mẹ ở bệnh viện, thấy gia đình anh kia có người thân đang cấp cứu, nhưng bệnh viện không đủ máu. Lúc đó, nhiều người đến hiến máu trực tiếp, tui cũng đăng ký, quá đông người có cùng nhóm máu với bệnh nhân, nên tui không được hiến máu trong lần ấy”.

Sau lần ở bệnh viện về, trong đầu ông luôn suy nghĩ về chuyện hiến máu. Tuy cũng hơi lo vì chưa hiến máu lần nào, nhưng thấy nhiều người cho máu về vẫn… khỏe re, nên có phần an tâm. Hình ảnh về nhiều người đăng ký hiến máu từ cái hôm ở bệnh viện vẫn in đậm trong tâm trí ông. Khoảng năm 2000, khi địa phương phát động phong trào hiến máu tình nguyện, ông đã ghi tên mình đầu tiên. Ông nói: “Lúc đầu cũng hồi hộp lắm, nhưng khi nghĩ đến cảnh bệnh nhân nguy kịch vì thiếu máu, thì tui quyết tâm hiến máu cho bằng được”. Trải qua cảm giác hồi hộp của lần đầu tiên và sự vui mừng khi được hiến máu cứu người, ông Hươl ngày càng gắn bó với việc làm  ý nghĩa này. Thế là, mỗi năm ông đều tham gia hiến máu. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tui suy nghĩ như vậy, nên cứ hiến hoài, tính ra cũng được 31 lần rồi. Còn hai đứa con trai tui cũng hiến được 7 lần rồi đó”, ông Hươl bộc bạch.

Vì làm công tác từ thiện, nhân đạo với chức danh Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp 4, nên ông Hươl hay đi vận động. Vận động từ người trong gia đình cho đến hàng xóm láng giềng. Để kêu gọi mọi người hiến máu vào thời điểm cách nay gần chục năm không phải chuyện dễ dàng. Những lúc ấy, ông phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Có nhà đến một lần không được, ông đến lần hai, lần ba, thậm chí có người đã giận ông, vì vận động quá… dai. Khó khăn là vậy, nhưng ông không quản ngại. “Trách nhiệm của mình là phải làm sao để mọi người hiểu được ý nghĩa của hiến máu. Dẫu có người giận tui, nói tui lo chuyện thiên hạ, tui vẫn vui vẻ, tận tình giải thích cho họ hiểu. Cứ một người hiến xong là tui mừng lắm”, ông Hươl cho biết.

Sau khi được ông vận động, nhiều người đã tự nguyện đi hiến máu, dù trước đây không mấy mặn mà. Bà Huỳnh Thị Nén, ở ấp 4, chia sẻ: “Lúc trước, nghe nói hiến máu sợ lắm, không biết lấy máu rồi sức khỏe có ảnh hưởng gì không, nhưng thấy anh Hươl hiến máu nhiều lần mà sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào, nên khi được anh vận động tôi cũng đồng ý đi hiến. Sau lần đầu, tôi thấy sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường, nên vận động thêm chồng cùng hiến. Tính đến nay, vợ chồng tôi đã hiến được 17 lần”.

Không chỉ tiêu biểu trong phong trào hiến máu, ông Hươl còn quan tâm đến các hoạt động xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi ở địa phương có người cần giúp đỡ, ông đều đề xuất Hội Chữ thập đỏ xã Xà Phiên vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Nhận xét về ông Hươl, chị Đặng Như Ý, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xà Phiên, nói: “Xã hàng năm đạt chỉ tiêu về hiến máu nhân đạo cũng nhờ có chú Hươl. Ở nơi đông đồng bào Khmer sinh sống, chú Hươl làm rất tốt công tác vận động, còn với người dân trong xã, chú là điển hình để noi gương”. Với chuyện nhà, ông cũng chu toàn. Nói về chồng, bà Thị Sen, vợ ông Hươl vui vẻ nói: “Đi làm việc công về nhà là ổng xắn tay vào việc gia đình liền hà, nhờ vậy nên mẹ con tui đỡ vất vả. Tui hay nói với mấy đứa con là sống sao cho được như ổng vậy đó”.

Với sự đóng góp tích cực vào công tác hội thập đỏ, nhất là hoạt động hiến máu nhân đạo, ông Danh Hươl đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Trong năm nay, ông đã vinh dự được tham dự Lễ tôn vinh những người hiến máu nhân đạo tỉnh năm 2016 và được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích 31 lần hiến máu. Ở tuổi 60, người tốt ở phum sóc vẫn thể hiện sự quyết tâm: “Tui sẽ tiếp tục hiến máu, cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp mà”.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...