Thứ Hai, ngày 24/07/2017 | 08:30
Giúp người khiếm thị xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cuộc sống, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội... là mục tiêu lớn nhất mà lớp đào tạo nghề nông thôn mong muốn mang đến cho những người mất đi ánh sáng !
Sau vài ngày học nghề, chị Hồ Thị Diễm Thúy đã đan được những chiếc giỏ xách đầu tiên cho mình.
Dùng đôi bàn tay để cảm nhận từng sợi dây, để cảm nhận từng đường nét mà mình đã đan được… là sự khác biệt ở lớp dạy nghề của người khiếm thị. Lớp đào tạo nghề cho người mù đầu tiên của tỉnh đang được thực hiện ở huyện Vị Thủy. Ở lớp này, mỗi học viên đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ có chung một mong muốn lúc này là học được cái nghề để phụ giúp gia đình và có thể tự nuôi sống bản thân dù bản thân chịu khiếm khuyết. Ông Võ Văn Buôn, học viên ở huyện Vị Thủy, tâm sự: “Do bị mù khi còn rất nhỏ, nên tới giờ tôi chỉ ở nhà chủ yếu giữ nhà cho vợ con đi làm chứ đâu làm được gì, khi nghe mấy chú có tổ chức lớp học nghề tôi cũng đăng ký học. Mong rằng, mình học được cái nghề để cũng phần nào phụ giúp được gia đình”. Sinh ra với cơ thể lành lặn như bao người, nhưng rồi trong một lần bị bệnh khi lên 4 tuổi, ánh sáng đôi mắt của ông Buôn cũng mất đi kể từ đó. Những ngày đầu khi làm quen với bóng tối ông tưởng mình đã không thể vượt qua được, nhưng rồi nhờ sự động viên của mọi người ông đã dần có thể hòa nhập được cuộc sống.
Còn đối với chị Hồ Thị Diễm Thúy, học viên ở huyện Vị Thủy, hạnh phúc đã không mỉm cười với chị khi lên 5 tuổi, trong một lần mổ đục thủy tinh thể, ánh sáng đôi mắt của chị chỉ còn là những đốm sáng rất mờ. Nhưng với quyết tâm không để mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội chị đã mạnh dạn theo học các lớp dạy chữ, dạy nghề dành cho người khiếm thị… Chị Thúy chia sẻ: “Qua mấy ngày học giờ tôi đã thắt được giỏ xách rồi, mừng lắm. Nếu người sáng mắt học nhanh, thì người mù chúng tôi chịu khó cố gắng cũng sẽ học được thôi. Do không nhìn thấy, nên người mù chúng tôi chủ yếu dùng tay để sờ là chính”. Hiện mắt chị Thúy vẫn còn nhìn thấy được 19%, dù khó khăn là vậy nhưng chị vẫn luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng vươn lên. Chị cũng đã từng xin theo học lớp dạy đan lục bình ở địa phương. Quyết tâm đó đã khiến nhiều người khâm phục.
Cũng là một trong những học viên kém may mắn theo học tại lớp dạy nghề, bà Trần Thị Kim Hai, học viên ở huyện Long Mỹ, đã không cầm được nước mắt khi chia sẻ về cuộc đời mình. Cách đây 5 năm, đôi mắt của bà bị nhức và rồi ánh sáng mất dần từ đó. Bất hạnh hơn khi người chồng những tưởng sẽ cùng bà đi đến cuối cuộc đời, cũng đã cất bước ra đi. Bà Kim Hai nói: “Hiện tại, tôi đang sống một mình nhờ số tiền được trợ cấp hàng tháng thôi, được mấy chú ở hội vận động đi học để có cái nghề tự nuôi sống mình tôi cũng gắng theo học. Mấy bữa đầu đan không được, thắt sai hoài, làm xong phải tháo ra làm lại, nên tôi cũng nản lắm. Nhưng nhờ mọi người hướng dẫn, động viên tôi cũng thắt được giỏ xách rồi, tuy chưa đẹp lắm!”. Do sống một mình nên sinh hoạt hàng ngày nếu không tự làm được bà Kim Hai đều phải nhờ bà con xung quanh làm giúp. Với cái nghề này, ai cũng mong người phụ nữ kém may mắn này có được cuộc sống ổn định hơn.
Cô Lê Thị Ngọc Hai, giáo viên của lớp đào tạo nghề nông thôn cho người mù, tâm sự: “So với người bình thường thì ở lớp này mình chủ yếu dạy thực hành để mọi người học được nghề. Do người học không nhìn thấy mà chủ yếu chỉ sờ bằng tay để cảm nhận là chính, nên mình phải cầm tay chỉ việc cho từng người, bởi vậy mất nhiều thời gian. Khó khăn là vậy, nhưng hiện một số học viên đã đan được các sản phẩm hoàn chỉnh rồi, thấy họ vui mình cũng mừng lắm!”. Đan giỏ xách bằng dây ni-lông khâu khó nhất là làm phần đáy giỏ và cách kéo dây sao cho giỏ xách được đều, thẳng và đẹp. Vì vậy, giáo viên giảng dạy lớp này, đã tập trung giảng dạy nhiều để học viên nắm vững các kỹ thuật và những phần thắt quan trọng nhất để làm nên chiếc giỏ là chính.
Là lớp đào tạo nghề cho người mù đầu tiên của tỉnh, nên ngoài các chính sách hỗ trợ, địa phương nơi đang đặt lớp học cũng hết sức quan tâm. Ông Lý Văn Chi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy, cho hay: “Đối với lớp đào tạo nghề này, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi để kịp thời hỗ trợ cho lớp học. Theo tôi, đây không chỉ là lớp học nghề mà còn là nơi tạo điều kiện để người khiếm thị được hòa nhập vào xã hội”.
Đào tạo nghề cho người mù là việc làm vô cùng thiết thực và mang nhiều ý nghĩa. Qua đây, đã góp phần mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định cho người khiếm thị.
Toàn tỉnh hiện có 1.652 người mù trong đó, 859 người mù là nữ và 793 người mù là nam. Số hội viên nghèo có 228 người và thuộc hộ cận nghèo là 174 người. Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy đã phối hợp với Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng và Hợp tác xã Thanh Tú (huyện Vị Thủy) mở lớp đào tạo nghề nông thôn cho người mù, với nghề đan giỏ xách bằng dây ni-lông. Đây là lớp dạy nghề đầu tiên được mở dành cho người mù trong tỉnh. |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...