Phố phường thương nhớ “rau quê”

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 | 08:37

“Rau quê” là từ nhiều bà nội trợ đặt tên cho mớ rau được hái trong vườn nhà hoặc rau mọc ngoài ruộng, vườn đem về bán. “Rau quê” thường được bán khá rẻ và gắn liền với hình ảnh những bà, những chị có phần lam lũ.

Chị Vân (phải) có cuộc sống tương đối ổn định nhờ bán “rau quê” mỗi ngày.

Để cái thau nhôm ngang hông, bà Danh Thị, ở khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, cứ rong ruổi khắp các tuyến đường của thành phố để bán rau. Có bữa bà bán rau muống, có bữa rau lang, tập tàng. Người phụ nữ có gương mặt khắc khổ, với chiếc khăn và bộ quần áo lúc nào cũng sũng nước, bộc bạch: “Tui hái được cái gì bán thứ đó hà, cái này trồng và mọc quanh nhà, rau muống 1 bó gần cả ký lô tui bán 5.000 đồng thôi, cô chú mua giùm nghen”. Trái với sự lam lũ của bà, thau rau lúc nào cũng được gói ghém cẩn thận, bó buộc đàng hoàng. Khách hàng của bà phần nhiều là những người bán vé số, công nhân vệ sinh hay những người nghèo giống như bà.

Nhiều người bán “rau quê” cũng có chỗ nơi để ngồi, không đi nhiều như bà Danh Thị. Đang xếp lại mớ rau vừa bán cho khách, bà Hà, ở phường V, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Bán rau tuy có phần vất vả, vì phải dậy khoảng 2 giờ sáng để dọn hàng ra chợ cho kịp bán, nhưng tôi thấy vui bởi kiếm thêm thu nhập đáng kể cho gia đình. Rau này tôi với mấy đứa con đi hái, lớp bà con xung quanh gửi bán”. Ở chợ nông thôn Vị Thanh, chỗ ngồi của bà Hà chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 1m2, nhưng bày biện đủ các loại rau mang hương vị quê nhà, lớp rau đắng, rau ngò om, lớp rau dừa, bông súng, càng cua,… Còn ông Hai Kim, ở huyện Vị Thủy cũng là một tiểu thương gắn bó nhiều năm với chợ nông thôn Vị Thanh, nói: “Nhờ bán rau ở chợ mà gia đình tôi đỡ hơn, cuộc sống bây giờ cũng gọi là thoải mái. Tính ra bán rau còn lời hơn trồng lúa. Nói là bán “rau quê” thôi, chứ thấy vậy cũng lời lắm à, mỗi ngày “bỏ túi” khoảng 200.000 đồng. Lúc đầu chỉ trồng vài luống ăn trong gia đình, khi nhiều quá mới cắt đem bán”.

Sáng sớm hàng ngày hoặc buổi chiều muộn, ở nơi có đông dân cư sinh sống, lại thấy những người bán “rau quê” cần mẫn ngồi chờ khách đến mua, dù chỉ còn một vài mớ rau. Họ không có chỗ ngồi cố định, chỉ len lỏi lề đường, miễn bày biện rau ra được là bán. Dạo quanh một vòng các chợ hay trên những tuyến quốc lộ đi ngang địa bàn tỉnh, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bó “rau quê” được bày bán. Chị Vân, buôn bán dọc tuyến Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) gần 3 năm qua, tâm sự: “Ngồi sát lộ nên cũng nguy hiểm và vất vả lắm bởi bụi, nắng, xe cộ nữa. Tôi thấy bán rau có thu nhập ổn định hơn làm mướn, bởi ngày nào cũng có rau để bán, nếu siêng một chút, sống cũng đỡ. Bán rau thế này, đồng vốn bỏ ra không nhiều, mà tôi lại có thể tranh thủ về nhà sớm hơn. Chứ lúc trước đi làm hồ hay làm cỏ mướn nhiều khi về tới nhà là đã tối thui rồi”. Chị Vân thường bán măng tre, đọt choại, bắp chuối, lục bình, tập tàng,… số rau này bà con quanh xóm hái về bỏ mối cho chị.

Hay như chị Thúy, ở khu vực 5, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tận dụng mặt bằng sẵn có trước nhà, để vừa bán cà phê, vừa bán rau để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy, hàng rau của chị khá đông người đi đường qua lại hỏi mua. Chị thường bán một số loại rau quen thuộc, nào là cù nèo, đọt nhãn lồng, rau má, rau lang… chị Thúy nói: “Cái này cũng trồng quanh nhà nè. Hàng ngày bán rau cũng kiếm được hơn trăm ngàn, bữa nào bán đắt còn lời hơn bán nước nữa. Nói vậy, chứ bán rau cũng cực lắm chứ, thường thì tôi chuẩn bị rau từ hôm trước. Đi hái rau, lặt rau riết móng tay cùn hết, dính mủ đen thui luôn. Mà nói vậy chứ thu nhập từ bán rau đủ tiền cá mắm, gạo thóc hàng ngày nên… xấu chút cũng không sao”.

Mớ “rau quê” tuy bày biện đơn sơ, nhưng vẫn được nhiều người ở thành thị ưa chuộng. Cô Lâm, ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Gia đình tôi luôn lựa chọn “rau quê” cho bữa ăn hàng ngày do ít chất độc hại, đảm bảo an toàn sức khỏe mà giá cả cũng hợp lý. Tôi có nước thử, nên cũng biết rau nào sạch và tôi tin tưởng “rau quê” lắm”. Còn cô Hằng, ở khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, lại chia sẻ: “Gia đình tôi ăn “rau quê” cho chắc, bởi có lần ăn rau mua ngoài chợ về, thấy mơn mởn, xanh tươi vậy mà ăn bị tiêu chảy cả nhà, nên giờ sợ lắm. Còn ăn “rau quê” thế này chưa có lần nào bị gì hết”…

Bao nhiêu người bán “rau quê”, chắc cũng khó mà đếm hết được. Có khi “rau quê” bày bán trong cái xề nhỏ thấp thoáng nơi phố thị đông đúc, cũng có khi bên cái thau nhỏ của mấy bác ở quê, có lúc lại thong dong trên chiếc xe đạp của một chị nào đó. Cứ vậy, “rau quê” có mặt ở nhiều bữa ăn, tạo niềm tin với người tiêu dùng và tạo thu nhập cho không ít người dân chân chất như bà Danh Thị, chị Vân, bà Hà…

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

05:48 04/06/2025

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Thị xã Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

10:08 27/05/2025

(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.

“Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”

05:29 23/05/2025

(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.

Đồng bộ giải pháp giảm nghèo

05:55 21/05/2025

Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Đồng hành cùng người khuyết tật

09:52 22/04/2025

Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

07:54 03/04/2025

(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.

Nồi nấu chậm: Nguy hại sức khỏe nếu không biết hết cách sử dụng

07:27 03/04/2025

Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...