Thứ Ba, ngày 20/12/2016 | 08:30
Có nhiều phụ nữ khi “giữa đường gãy gánh” cứ nghĩ cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt, thế nhưng dưới sự vận động, giúp đỡ của xóm giềng, địa phương, họ không bỏ cuộc mà cố gắng vươn lên khẳng định mình...
![]() |
Chị Thêu đan đát tại nhà.
Có đôi lần về ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tôi được cán bộ phụ nữ xã giới thiệu một vài gương phụ nữ tiêu biểu về phát triển kinh tế gia đình hay tích cực tham gia các phong trào phụ nữ tại địa phương. Chị nào cũng có cái giỏi, cái hay, trong số đó, ấn tượng nhất là chị Đào Thị Thêu, người phụ nữ có đôi mắt trầm buồn, ít nói, ít cười, nhưng mỗi khi chị cười lại khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Theo lời của bà Phát, mẹ chị Thêu, từ khi còn con gái, chị đã là đứa siêng năng, hiền lành. Thấy con đến tuổi lấy chồng, bà nhờ mai mối rồi gả khi tuổi mới đôi mươi. Cứ nghĩ con gái giỏi giang thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, thế nhưng chị Thêu thường xuyên phải chịu cảnh đòn roi từ chồng, sau nhiều năm cam chịu, chị Thêu cùng con gái trở về nhà mẹ ruột sinh sống.
Gia đình bà Phát cũng không mấy khá giả nên khi về đây, mẹ con chị Thêu cũng gặp không ít khó khăn. Vì ngại lời ra tiếng vào, thời gian mới về, chị Thêu ít giao thiệp bên ngoài. Để xây dựng kinh tế riêng, chị gom góp ít vốn để chăn nuôi heo, đi làm thuê kiếm thêm nhưng cuộc sống vẫn vô cùng chật vật. Nhiều khi bế tắc, chị Thêu định gửi con gái cho mẹ để đi làm công nhân. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, cán bộ phụ nữ địa phương tới lui hỏi han, giúp đỡ khi chị có nhu cầu. Thấy được sự tận tình ấy nên chị Thêu có động lực để xây dựng cuộc sống mới.
Sự thay đổi tích cực bắt đầu khi địa phương mở lớp dạy nghề đan đát, nhiều người trong xóm theo học. Học xong, có người làm, người nghỉ vì chê nghề này kiếm ít tiền, riêng chị thì quyết tâm đeo đuổi. Chị Thêu nói: “Nghề này chỉ làm kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn nên mình đâu thể đòi hỏi phải có thu nhập cao. Vài ba triệu đồng là số tiền không lớn nhưng ở quê mỗi tháng được như vậy cũng ổn. Ai nghỉ thì nghỉ, tôi vẫn làm để kiếm tiền lo cho con”.
Khi được đặt hàng số lượng lớn, làm không kịp, chị Thêu phải mướn thêm nhân công, rồi thành lập tổ đan đát với 25 hộ gia đình. Đến nay, tổ hoạt động khá ổn định, mỗi gia đình trong tổ cũng kiếm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tuần từ nghề này.
Chị Nguyễn Thị Hậu, ở ấp 9, chia sẻ: “Cũng nhờ Thêu đứng ra lãnh nguyên liệu rồi chia ra cho chị em cùng làm nên tổ duy trì phát triển đến giờ. Thấy vậy chứ công việc này cực lắm, đi giao nguyên liệu, đi gom hàng từng nhà ở nhiều ấp khác nữa chứ không phải chỉ ấp này. Thêu vừa chịu khó, vừa hiền lành nên ai cũng thương”.
Hiện tại, cuộc sống kinh tế gia đình chị Thêu ổn định, nhiều đàn ông đem lòng thương muốn đến nhưng chị đều từ chối. “Giờ niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là con gái chăm ngoan, hiếu thảo. Khi nào con trưởng thành thì tôi mới yên tâm”, nói xong, chị Thêu đưa mắt nhìn xa xăm… Có lẽ với một người làm mẹ như chị giờ đây sự hy sinh để con mình vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
Cũng có cuộc sống hôn nhân “gãy gánh”, chị Tạ Thị Mỹ Lệ, ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, cũng cố gắng vươn lên, hăng hái cùng nhiều phụ nữ trong ấp phát triển nghề chuốt đũa.
Nói đến xóm chuốt đũa ở ấp Phụng Sơn chắc nhiều người biết đến bởi nó đã được hình thành mấy chục năm nay. Người có công đem nghề này về xóm là bà Ngân, mẹ chị Lệ - một phụ nữ quê ở Cần Thơ, lấy chồng về ấp này.
Là nghề “cha truyền, con nối” nên chị Lệ rành từ tấm bé. Sau khi lấy chồng, chị ít có dịp trau chuốt nghề mà thay vào đó là cùng chồng làm ruộng vườn, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.
Thế rồi, khi vợ chồng bỏ nhau, chị Lệ quay lại nghề chuốt đũa để mưu sinh và như để quên đi nỗi buồn của một phụ nữ có hôn nhân dang dở. Là nghề truyền thống nhưng nghề này cũng trải qua nhiều thăng trầm, nhiều người cũng đã từng bỏ cuộc. Chị Lệ chia sẻ: “Thấy buồn lòng khi chứng kiến những biến cố của nghề đũa xóm mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì sản phẩm có chất lượng thì người tiêu dùng tự động sẽ quay lại thôi”.
Ý tưởng chị Lệ đưa ra vấp phải sự không đồng tình, vì nâng chất lượng sản phẩm sẽ tốn nhiều khâu đầu tư, chọn nguyên liệu, bảo quản sản phẩm… Không nản chí, chị Lệ bỏ công đi vận động từng nhà, sau một thời gian vất vả, mọi người đã nhận thấy được giá trị lâu dài của việc đưa đũa ra thị trường.
Hiện tại, sản phẩm của xóm đũa Tân Long làm ra được nhiều thương lái khen đẹp, rẻ, chất lượng bảo đảm. Nghe khen, người trong nghề ai cũng mát dạ; người ta bắt đầu nhớ đến công sức của chị Lệ bỏ ra thời gian trước. Chị Bé Tư, ở ấp Phụng Sơn B, nói: “Cô Lệ là một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Không chỉ mạnh mẽ trong công việc, cô còn rất nhiệt tình đi đầu trong nhiều hoạt động hội phụ nữ và phong trào ở địa phương”.
Là phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng vì nhiều lý do, niềm mong muốn đó không trở thành hiện thực. Vượt qua nỗi buồn số phận, nhiều phụ nữ, trong đó tiêu biểu như chị Thêu, chị Lệ đã vươn lên khẳng định mình, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT
06:46 16/06/2025
Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.
05:48 04/06/2025
Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Châu Thành quan tâm, với nhiều hoạt động, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
10:08 27/05/2025
(HG) - Với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6.
05:29 23/05/2025
(HG) - “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6.
05:55 21/05/2025
Các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bền vững trong năm nay.
09:54 22/04/2025
(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.
09:52 22/04/2025
Các cấp, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo giúp người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng.
07:54 03/04/2025
(HG) - Ngày 2-4, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ngã Bảy, tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2025 và triển khai kế hoạch hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2025.
07:27 03/04/2025
Nồi nấu chậm là món đồ gia dụng được thị trường quan tâm trong những năm gần đây.
07:53 01/04/2025
Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...