Thứ Hai, ngày 13/06/2016 | 06:42
“Thời điểm đó, chỉ cần nghe những bài hát kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ là tụi tui hăng hái, nô nức lắm. Lúc chị em tui đăng ký tham gia lực lượng thanh niên xung phong, đứa nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi”. Đó là lời chia sẻ của bà Thêu, một trong ba nữ thanh niên xung phong năm nào, hiện ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.
![]() |
Bà Thêu, bà Thu, bà Tuyền cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày tham gia thanh niên lực lượng thanh niên xung phong.
Không chỉ có mối quan hệ chị em bà con mà cả ba phụ nữ trên là Phạm Thị Thêu, Nguyễn Thị Thu, Lục Thị Tuyền còn ở chung xóm nên tình cảm rất khắng khít. Dù là phận gái nhưng cả ba đều có tinh thần yêu nước, thù giặc rất sớm. Khi chứng kiến cảnh quê hương bị giặc giày xéo, họ nung nấu trong lòng mối thù nhà nợ nước. Lúc ấy, cả ba thường thủ thỉ cho nhau nghe những giấc mơ, dự định của riêng mình, nhưng tất cả đều muốn cầm súng giết giặc, giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.
“Vì là nữ nên đâu dám xin gia đình đi bộ đội, lúc ấy chị em tui chỉ biết gặp nhau mà tâm sự. Năm 1968, khi địa phương ra lời kêu gọi tham gia thanh niên xung phong để phục vụ trận chiến thì cả ba chị em liền đăng ký. Lúc đó, trong xóm chỉ có tụi tui là nữ tham gia vào lực lượng này”, bà Tuyền chia sẻ.
Còn bà Thêu cho biết: “Lúc đi tui vừa tròn 18 tuổi, con Thu 16, con Tuyền 15, dù nhỏ nhưng có trách nhiệm lắm. Trước khi nhận nhiệm vụ, về chia tay gia đình, người thân bịn rịn không muốn cho đi, nhưng rồi cả ba động viên nhau dứt khoát lên đường hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Mân mê bộ quần áo cựu thanh niên xung phong được Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng, ba nữ thanh niên xung phong năm nào đều như sống lại với những kỷ niệm ngày đầu tham gia chống giặc. Bà Thu nói: “Sau khi nhận nhiệm vụ, chị em tui được đưa về Hỏa Lựu (thuộc thành phố Vị Thanh - PV), lúc đó được anh em ở đơn vị phát ba lô, nón tay bèo, quần áo, khăn rằn, mùng,… Cầm trên tay đồng phục thanh niên xung phong mà lòng thấy hăng hái vô cùng, chỉ muốn đi nhanh đến nơi để phục vụ trận chiến”.
Những ngày tiếp sau, cả ba người cùng đồng đội tham gia tải đạn dược, lương thực đến nhiều trận địa nằm trên địa bàn huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ). Mỗi nơi đến đều có những kỷ niệm khiến ai cũng nhớ mãi, như ngủ trong hầm, ăn chuối, ăn rau thay cơm, uống nước đìa thay nước mưa, đánh vẩy cá bằng muỗng ăn cơm hay làm thịt rắn bằng lưỡi leng… Và theo họ, mọi thứ lúc đó đều thiếu thốn nhưng tinh thần tự giác, lòng yêu nước, nhiệt huyết tuổi trẻ, tình đồng chí thì luôn tràn đầy. Bà Thêu cười nói: “Cận kề cái chết nhưng anh chị em rất lạc quan. Đi hành quân trên những đoạn đường không có địch thì cả đội hát vang những khúc quân hành để tinh thần thêm phấn chấn. Đi đến đâu đào hầm đến đó, nhiều nơi chỉ dừng chân khoảng 1-2 tiếng đồng hồ cũng phải đào hầm để tránh bom, khi nào di chuyển thì hầm đó để lại cho lực lượng đi sau, cũng toàn anh em phe mình nên không phí công sức đâu hết”.
Rồi các bà kể về trận đánh ở Tầm Vu vào giữa năm 1969. Khi ấy, lực lượng thanh niên xung phong tham gia tải đạn, đào hầm đóng quân làm nhiệm vụ rất đông, nhưng chỉ sau một trận đánh, một người phải chèo vòng theo sau 4-5 chiếc xuồng trống vì anh em hy sinh gần hết. Nhìn cảnh đó, cả ba người chỉ còn biết ôm nhau khóc, những giọt nước mắt tiếc thương, hận thù cứ hòa vào nhau mà chảy...
Bà Thu chia sẻ: Sau trận đó, tổ của tui được chọn đưa lên trận địa lộ Vòng Cung (thành phố Cần Thơ) để tiếp sức các anh đánh trận, tổ của chị Tuyền và chị Thêu được về lại địa phương. Lúc chia tay, tụi tui không nghĩ sẽ còn ngày gặp lại vì lộ Vòng Cung là một trong những chiến trường vô cùng ác liệt của miền Tây Nam bộ. Từng thước đất trên lộ Vòng Cung đều trộn máu của bao đồng chí, đồng bào. Lúc đó có câu thơ viết về địa danh lộ Vòng Cung như thế này:
“Vòng cung đi dễ khó về,
Đạn chen đầu đạn, bom kề hố bom”
Bà Tuyền tiếp lời: “Hồi đó không nghĩ sẽ sống đến ngày đất nước hòa bình, độc lập nên khi nhận nhiệm vụ thì chị em động viên nhau chiến đấu hết mình”.
Đang say sưa với câu chuyện về những ngày tháng ngoài chiến trường, cơn mưa lớn ùa đến kéo chúng tôi về với hiện tại. Bà Thu chạy ra sau nhà lấy quần áo, cơn mưa nặng hạt rớt lộp độp trên mái tôn. Rồi bà vào chia sẻ tiếp: “Mấy đứa nhỏ đi cắt lúa mướn cho người ta hết rồi, mưa này sợ lúa ngã nên nó tranh thủ cắt cho bà con”.
Hiện tại, đời sống kinh tế của cả ba nữ thanh niên xung phong ngày nào đều ổn định, con cái đều có gia đình riêng. Các bà hiện là hội viên Hội Cựu chiến binh ấp 10, xã Vị Thắng; gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong nhiều hoạt động, phong trào do địa phương tổ chức. Ngoài ra, các bà còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động bà con hàng xóm tham gia chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương, giờ đây ba nữ thanh niên xung phong năm nào vẫn luôn xông xáo trên trận tuyến mới. Các bà đang tiếp tục cống hiến với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, lúc già gương mẫu”, góp phần không nhỏ làm giàu đẹp quê hương, làng xóm.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT
14:22 25/05/2025
Dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ông Nguyễn Thành Út, ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, vinh dự nhận được Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - một mốc son đáng tự hào của cuộc đời mà ông gọi giản dị là “Một đời theo Đảng”.
05:48 23/05/2025
Sau ngày giải phóng 1975, Thị xã ủy chỉ định ban điều hành lâm thời về công tác giáo dục, để tiếp thu và quản lý cơ sở vật chất gần như nguyên vẹn của giáo dục các giai đoạn trước.
14:50 22/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 450 đoàn viên, thanh niên, trong đó có nhiều thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương.
11:38 22/05/2025
(HGO) - Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ IX năm 2025 vừa bế mạc tại Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng. Tham gia lần này, Trường Chính trị Hậu Giang tiếp tục đạt thành tích xuất sắc.
05:13 22/05/2025
Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26-7-2005 thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 1-9-2005 huyện Phụng Hiệp chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính huyện đặt tại thị trấn Cây Dương.
15:06 20/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 20-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.
09:23 20/05/2025
Trong phiên thảo luận tổ đóng góp dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (ĐBQH chuyên trách), Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, có những góp ý để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV.
08:12 20/05/2025
(HG) - Trong 3 ngày từ 16 đến 18-5, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội có sự tham dự của 444 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau.
08:10 20/05/2025
(HG) - Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh vừa tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cấp giấy chứng nhận cho 68 đảng viên mới.
05:56 20/05/2025
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành A luôn quan tâm, chăm lo cho công đoàn viên và người lao động trên địa bàn, đặc biệt là trong Tháng công nhân năm 2025.
07:51 26/05/2025
(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.
05:38 26/05/2025
Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.
05:34 26/05/2025
Thời gian qua, tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc với tính chất côn đồ, phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.
05:33 26/05/2025
“Những ngày đầu mới nhập ngũ, các tân binh khá rụt rè, nhút nhát, chưa định hướng, kế hoạch cho tương lai rõ ràng… nhưng giờ đây, đã mạnh dạn, tự tin và chủ động hơn trong mọi việc, thể hiện sự trưởng thành rõ rệt”, đó là nhận xét, đánh giá đối với 126 chiến sĩ mới sau 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện, thuộc Trung đoàn bộ binh 114.