Niềm vui ngày thống nhất như vẫn vẹn nguyên

Thứ Năm, ngày 20/04/2023 | 07:45

Sau gần nửa thế kỷ, ký ức về ngày giải phóng vẫn được cha ông truyền lại cho thế hệ sau, để nhắc nhớ về một thời dân tộc ta đã gian khổ, hy sinh, chiến đấu quên mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Văn Thi tự hào khoe Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất được Đảng và Nhà nước trao tặng từ nhiều năm trước.

Những ngày tháng không bao giờ quên

Chúng tôi đến gặp ông Phan Thanh Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Ngã Bảy, ngay sau khi ông vừa đi cải táng hài cốt đồng đội từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang. Càng đến gần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lòng ông Mỹ càng bồi hồi bởi những cảm xúc lẫn lộn. Vui vì nhớ lại khoảnh khắc chiến thắng lịch sử, vì thấy đất nước ngày càng phát triển. Nhưng cũng buồn khi nhớ lại những người đồng đội đã hy sinh, không kịp nhìn thấy quê hương đang từng bước chuyển mình.

Tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, ông Mỹ đảm nhận vai trò liên lạc tại Tiểu đoàn 309, Trung đoàn 1 U Minh. Cuối năm 1974, khi đang hoạt động tại vùng Phụng Hiệp, Long Mỹ, đơn vị được lệnh vượt sông Hậu để vào chiến trường Vĩnh Trà (thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh ngày nay). Đầu năm 1975, Trung đoàn 1 được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công để cắt Quốc lộ 4 (nay là Quốc lộ 1A), chặn đường tháo chạy, chi viện của địch giữa Sài Gòn và Vùng 4 chiến thuật. Càng về cuối, khí thế của quân ta càng hăng hái. Dù chịu nhiều gian khổ, hiểm nguy nhưng ai cũng tình nguyện xông pha ra trận. Để rồi nhận lại là niềm vui chiến thắng, là buổi hành quân trong tiếng hò reo phấn khởi của nhân dân vào chiều ngày 30-4-1975 tại Vĩnh Long.

Còn ông Nguyễn Văn Thi, ở ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cũng không thể nào quên những ngày tháng 4 lịch sử ấy. Gắn bó với hoạt động cách mạng của quê hương Phương Bình, ông Thi là một trong những người đã tạo nên nhiều chiến tích anh hùng tại đây. Từng là Xã đội trưởng, rồi Bí thư Đảng ủy xã Phương Bình trước năm 1975, ông đã phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức nhiều đợt tấn công, tiêu diệt giặc, bắn rơi trực thăng, từng bước mở rộng vùng giải phóng của ta.

Đến gần ngày 30-4-1975, ông Thi được điều động bổ sung lên Tiểu đoàn Tây Đô, rồi tham gia vào cuộc hành quân chiếm Dinh tỉnh trưởng Cần Thơ và những trụ sở khác của địch. Ông Thi bồi hồi: “Chiều tối hôm ấy, trong tiếng súng nổ lác đác từ khắp nơi vang tới và tiếng đài phát thanh loan tin giải phóng, tiểu đoàn của chúng tôi còn chừng hơn 30 người, đi xuồng ra trung tâm thành phố Cần Thơ bây giờ và được lực lượng công tác mật dẫn đường ra tiếp quản”. Đến thời khắc ấy, ông Thi và đồng đội mới thực sự tin là toàn thắng đã về ta.

Sáng ngày 1-5-1975, ông Huỳnh Văn Phúc, ở ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, nguyên cán bộ kỹ thuật thông tin thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Cần Thơ, cùng đồng đội tham gia vào các mũi tiến quân của ta trong cuộc nổi dậy, áp sát và đánh chiếm các cơ quan đầu não của ngụy tại thị xã Vị Thanh, thủ phủ của tỉnh Chương Thiện lúc bấy giờ. Chứng kiến giây phút bọn đầu não của ngụy đầu hàng, ông Phúc hết sức phấn khởi. Niềm vui chiến thắng như khỏa lấp đi hết những gian khổ, hy sinh của cuộc chiến đã qua.

Ông Huỳnh Văn Phúc (phải) phấn khởi trước những đổi thay của quê hương.

Hân hoan nhìn đất nước chuyển mình từng ngày...

Sau gần nửa thế kỷ, ký ức về ngày giải phóng vẫn được cha ông truyền lại cho thế hệ sau, để nhắc nhớ về một thời dân tộc ta đã gian khổ, hy sinh, chiến đấu quên mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong gần nửa thế kỷ ấy, dân tộc ta đã nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng lòng, vượt khó để đưa đất nước ngày càng đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu. Là những người được sống và chứng kiến sự đổi thay tích cực của quê hương, đất nước, các cựu chiến binh năm ấy không khỏi vui mừng.

Gắn bó với mảnh đất Long Mỹ từ ngày thơ bé, rồi đi qua khói lửa chiến tranh cho đến ngày hòa bình, ông Huỳnh Văn Phúc nhiều lần tự chiêm nghiệm về những đổi thay của quê mình. Từ một vùng đất bao lần bị giày xéo bởi bom đạn, bởi chất độc màu da cam của kẻ thù, nơi đây từng bước chuyển mình. “Hồi xưa muốn đi từ đây ra thị xã Long Mỹ phải đi đò, bữa nào trễ đò là chỉ có nước lội bộ, rồi lội sông. Bây giờ đường sá phát triển, nhà nào cũng có xe máy hoặc xe 4 bánh để chạy, tôi thấy mừng lắm”, ông Phúc bộc bạch.

48 năm trôi qua, thời gian đã phủ bạc lên mái tóc xanh của những Bộ đội Cụ Hồ ngày ấy. Dù không còn nơm nớp lo sợ trước mưa bom, lửa đạn, dù không còn loay hoay với bữa đói, bữa no nhưng sâu trong họ, nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đó. Ông Phan Thanh Mỹ chia sẻ: “48 năm qua, vào những ngày lịch sử tháng 4, chúng tôi mừng vì đất nước giải phóng và phát triển theo lời Bác kính yêu căn dặn. Có những người đồng đội còn sống và trưởng thành. Nhưng cũng bùi ngùi nhớ những người đồng đội đã hy sinh, đến nay còn chưa tìm được mộ…”.

May mắn hơn những đồng đội mãi nằm lại nơi chiến trường, nhưng ông Mỹ, ông Thi, ông Phúc đều cùng gánh chịu một hậu quả của chiến tranh, đó là chất độc màu da cam. Ông Mỹ, ông Phúc đều là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc màu da cam, còn ông Thi cũng có 2 con bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học này.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện chế độ, chính sách với các nạn nhân chất độc da cam, góp phần giúp họ xoa dịu nỗi đau, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. 48 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những khó khăn đã dần vơi đi và tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta trên đường đi tới...

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Xem thêm

Tỉnh đội tổ chức lưu giao lưu văn nghệ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam

21:05 28/04/2023

(HGO) - Tối 27-4, tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào người Chiến sĩ Hậu Giang”, để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4,

Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ

20:54 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Công an tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 62 năm Ngày thành lập Ban An ninh tỉnh Cần Thơ.

Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

20:43 28/04/2023

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Hậu Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023) và 50 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 (1973-2023).

Ý nghĩa các hoạt động mừng sự kiện lớn

11:02 27/04/2023

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động 1-5, cùng các sự kiện lớn khác, huyện Châu Thành A đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa,

Quân và dân tỉnh Hậu Giang: Đánh địch vi phạm Hiệp định Paris năm 1973

08:04 27/04/2023

Sau những thất bại nặng nề về quân sự trên chiến trường miền Nam Việt Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, cùng với những tác động từ phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới,

Hướng về các ngày lễ lớn

07:53 26/04/2023

Hòa cùng không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023), các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vị Thủy tổ chức các hoạt động tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.

Trọn nghĩa vẹn tình với đồng đội

08:43 25/04/2023

Đến Khu tưởng niệm tại ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, lúc nào cũng gặp ông - Đại tá Đỗ Hà Thái, nguyên cán bộ Phòng Tuyên huấn, Trưởng Ban quân lực Đoàn 6 Pháo Binh, nay là Lữ đoàn pháo binh 6 - Quân khu 9.

Một gia đình giàu truyền thống cách mạng

13:26 23/04/2023

Đó là gia đình ông Nguyễn Phước Thiện (liệt sĩ) và bà Nguyễn Thị Kinh (đã mất), ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, có 8 người con, trong đó 5 người tham gia kháng chiến.

Nhớ lần tham gia mũi thọc sâu đánh đồn Quang Phong

10:12 21/04/2023

Đồn Quang Phong của địch thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cách Cầu Móng khoảng 2,5km về hướng Đông Bắc, có vị trí quan trọng đối với Mỹ - ngụy,

Chuyện chưa kể về thanh niên xung phong ngày ấy...

03:41 19/04/2023

Tròn 48 năm đất nước thống nhất, những chàng trai, cô gái TNXP trẻ trung ngày nào giờ tóc đã bạc, da điểm đồi mồi nhưng những ký ức hào hùng về quãng thời gian dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Biến lợi thế sông nước thành thế mạnh du lịch

14:26 11/10/2024

Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.

Gặp gỡ đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.