Khơi nguồn bóng rổ

03/08/2017 | 09:16 GMT+7

Tận tâm với công việc, cống hiến và truyền lửa cho bóng rổ tỉnh nhà là điều mà nhiều người nhìn thấy được ở anh Nguyễn Sơn Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy.

Anh Sơn Điền (bìa phải) luôn sẵn sàng hướng dẫn thế hệ đàn em những kiến thức và kinh nghiệm bóng rổ mình đã biết.

Cái tên Sơn Điền chắc hẳn đã không còn quá xa lạ với những người đam mê bóng rổ Hậu Giang, bởi đó là một huấn luyện viên có gần 30 năm kinh nghiệm, nặng tâm huyết và tận tụy trong công việc. Tham gia tập luyện bóng rổ từ khi hơn 10 tuổi đã giúp anh có một niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này. Do điều kiện khó khăn, lúc ấy anh cùng các bạn lấy vòng sắt buộc vào thân cây dừa để làm rổ mà chơi bóng. Đến khi trưởng thành, anh theo học về thể thao và chuyên sâu môn bóng rổ, bóng ném. Anh Sơn Điền chia sẻ: “Hy vọng lớn nhất của tôi là đem những kiến thức đã học áp dụng bài bản ở địa phương, góp phần phát triển môn bóng rổ”.

Lòng nhiệt huyết ấy đã thôi thúc anh khi ra trường lại trở về cống hiến cho quê hương. Những năm 1990, anh đảm trách công tác thể thao tại huyện Phụng Hiệp (cũ), tiến hành mở lớp năng khiếu đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển và trở lại của bóng rổ Hậu Giang sau thời gian khá trầm lắng. Lớp học được diễn ra ngoài giờ từ 17 giờ cho đến tối, dù có mệt, vất vả nhưng với anh Sơn Điền đó là niềm vui, điều cần và nên làm. Thành viên của lớp học đa phần là các bạn nhỏ từ 11-12 tuổi, nhưng ai cũng ý thức và tập luyện rất bài bản, nghiêm túc. Sau thời gian tập luyện khoảng 3 năm, các vận động viên bắt đầu thi đấu giao hữu ở một số nơi như Sóc Trăng, Cần Thơ,... Cũng từ đây, nhiều tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và góp phần đưa bóng rổ tỉnh nhà lên một tầm cao mới. Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang hiện tại, cũng là một trong những học trò của anh Sơn Điền vào những năm 2002, cho biết: “Nhờ sự chỉ dạy và tiếp thêm lửa nghề của anh Điền mà chúng tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Khi gặp khó khăn về chuyên môn, anh Điền đều sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ. Anh Điền là một người thầy, một người anh tôi vô cùng quý trọng”.

Sự cố gắng và nỗ lực của anh Điền đã được đền đáp xứng đáng bằng việc bóng rổ Hậu Giang ngày càng khẳng định vị thế. Năm 1994, Giải bóng rổ trẻ toàn quốc được tổ chức tại Sóc Trăng, đội bóng rổ Hậu Giang lúc bấy giờ có dịp ra mắt lần đầu và giành huy chương đồng. Là thế hệ đàn anh đi trước, gắn bó hỗ trợ cùng anh Sơn Điền trong những ngày đầu gầy dựng phong trào tại địa phương, ông Huỳnh Xảo Thanh, cựu vận động viên bóng rổ nhận xét: “Điền rất nhiệt tình và hết lòng với công việc. Điền luôn lắng nghe những chia sẻ và góp ý, ham học hỏi với mục tiêu phát triển”.

Những thành công bước đầu đã giúp anh Điền có thêm nghị lực và tự tin để duy trì tập luyện bóng rổ cho thế hệ đàn em. Năm 2002 đánh dấu bước trưởng thành mới khi bóng rổ Hậu Giang tham gia Giải bóng rổ hạng nhì toàn quốc và giành được huy chương bạc. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng không làm lung lay ý chí và sự cố gắng cống hiến cho bóng rổ trong anh. Ông Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy, nói: “Tôi rất vui vì có được đồng nghiệp như Điền. Chính những người như anh đã giúp bóng rổ gặt hái nhiều thành công và ngày càng vươn xa trong tương lai. Điền có chuyên môn tốt, trách nhiệm với công việc, hòa nhã và thân thiện cùng đồng nghiệp”.

Theo chia sẻ của nhiều lớp đàn em, anh Sơn Điền không chỉ dạy những kỹ thuật, chiến thuật, yếu tố tâm lý vững vàng trên sân mà anh còn dạy họ đạo lý làm người. Anh khuyên các vận động viên dù thành tích có cao đến đâu cũng không nên ỷ lại mà phải luôn cố gắng, trau dồi, phấn đấu thì bản thân mới phát triển. Anh Sơn Điền tâm sự: “Điều hiện tại tôi quan tâm là hướng đi nào để giữ vững phong trào bóng rổ tỉnh nhà, nhất là nền tảng kế thừa cần phải được liên tục. Tôi dự định vào đầu năm học sẽ đi tuyển chọn nguồn vận động viên mới ở nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh”. Giờ đây, hàng ngày vào mỗi buổi chiều, anh vẫn đến sân tập để hướng dẫn các vận động viên trẻ, chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm từng trải. Với anh, đó không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm nhằm tạo nên một tập thể bóng rổ Hậu Giang vững mạnh và đoàn kết. Chia tay anh khi ánh mặt trời dần tắt nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn hiện rõ trên gương mặt của một người mặn mà với bóng rổ tỉnh nhà. Hy vọng trong tương lai, bóng rổ Hậu Giang sẽ ngày càng phát triển và vươn tới thành công từ những con người “máu lửa” với nghề.

Nhiều thế hệ học trò của anh Điền như Quách Tuấn Cường, Trịnh Hữu Nghị, Lương Minh Trung đã trở thành huấn luyện viên của đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang hiện nay. Tiếp sau đó là một thế hệ kế thừa với những vận động viên trẻ đầy tiềm năng như Dương Thanh Tân, Âu Hoàng Kha, Trần Sĩ Nguyên, Trần Tiến Đạt được tham gia du đấu nước ngoài,…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>