Khát vọng vươn đến tương lai sáng

25/01/2016 | 08:11 GMT+7

Bỏ qua những mặc cảm, tự ti vì bị mất đôi bàn tay do tai nạn về điện năm 2008, em Võ Văn Kiệt, học sinh lớp 12A, Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy, đã không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để có thể tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo dạy tin học. Năm 2015, em vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen là tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện; là điển hình tiên tiến về tấm gương vượt khó học tốt của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận về cuộc sống và việc học tập của cậu học trò giàu nghị lực này.

Em Kiệt viết bằng chân trong suốt thời gian dài.

Hiện tại, em Kiệt và các bạn đang tập trung ôn tập để chuẩn bị tham gia cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh sắp tới.

Viết bằng chân rất mỏi và mất nhiều thời gian, nên từ năm học lớp 11, em Kiệt chuyển sang viết bằng 2 khuỷu tay.

Ngoài cố gắng trong học tập, em Kiệt còn phụ giúp mẹ làm được nhiều việc vặt trong nhà.

Bên em luôn có sự quan tâm, động viên hỗ trợ từ bạn bè…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>