Mong ước được cống hiến nhiều hơn
So với các nghệ nhân được đề nghị công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm nay, Kim Khéo được xếp vào nhóm trẻ. Ngoài 30 tuổi, nhưng chị có đến hơn 20 năm đứng trên sân khấu để hát tài tử và đem về nhiều huy chương vàng, bạc tại các cuộc thi...
Nghệ nhân Kim Khéo trong một cuộc thi đờn ca tài tử. Ảnh: THANH TRIỀU
Cái duyên với Hậu Giang
Sinh trong gia đình yêu thích văn nghệ ở một xã vùng sâu của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nên từ nhỏ, Kim Khéo đã được chứng kiến cảnh đờn hát vào những buổi chiều của người trong xóm tại nhà cha cô. Mẹ cô cũng có chất giọng rất ngọt ngào, thể hiện qua những lời ru con đã thấm vào lòng cô từ thuở còn nằm nôi. Giờ, được sống trong không khí thân tình, đầy màu sắc văn nghệ này, Kim Khéo dần thuộc và được mọi người nói giọng hay lắm, nên bắt đầu tập cho các bài ca cổ đơn giản, bản tài tử dễ, phù hợp với lứa tuổi lên 9 của cô như: Kim tiền Huế, Lý con sáo, Phụng hoàng, Văn thiên trường… Cuộc sống cứ êm đềm trôi và Kim Khéo cũng tham gia CLB văn nghệ, đờn ca tài tử (ĐCTT) ở địa phương, tham gia các cuộc thi Hoa phượng đỏ do trường tổ chức. Thời gian này, cô được các nghệ nhân tài tử dạy cho 20 bài bản tổ và càng nhận thấy mình yêu thích bộ môn này nên quyết lòng trau dồi để hát đúng, hát hay.
Năm 2004, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kim Khéo nghỉ học và qua xã Vị Tân (thành phố Vị Thanh), học may để kiếm cho mình một cái nghề nuôi thân. Tại đây, cô gặp được nhóm những người mê ĐCTT, ngay cả chị dạy cô học may cũng là thành viên trong CLB ĐCTT ở đây. Vậy là cô bắt đầu được tập các bài bản tài tử. Kim Khéo nhớ lại: “Lúc đó, mọi người thấy em hát hay, nên gợi ý xin về Trung tâm Văn hóa tỉnh đi, đang cần một giọng hát hay, tuyên truyền tốt. Vậy là em được giới thiệu vào. Ban đầu là cộng tác viên, sau đó, được đi làm chính thức ở đây”. Kim Khéo về Đội tuyên truyền văn nghệ, với vai trò tuyên truyền viên, ca sĩ, hát cả cổ nhạc lẫn tân nhạc. Cũng khoảng thời gian này, cô có điều kiện tiếp cận với nhiều nghệ nhân ĐCTT trong tỉnh và cũng bắt đầu tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Chất giọng dày, đầy cảm xúc của Kim Khéo giai đoạn đó trở nên tỏa sáng và nhiều huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi này đã được cô mang về, làm niềm vinh dự cho tỉnh, tiếp thêm sức mạnh cho Kim Khéo tự tin theo đuổi niềm đam mê…
Cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình một hành trang mới là tham gia các lớp bổ túc văn hóa vào ban đêm để hoàn thành chương trình THPT và học đại học. Kim Khéo đang học năm thứ hai đại học quản lý văn hóa, chuyên ngành đạo diễn sự kiện. Cô đã xác định rằng sẽ gắn bó với Hậu Giang lâu dài, để góp sức vào việc truyền nghề…
Truyền đam mê cho mọi người
Nói đến câu chuyện truyền nghề, Kim Khéo vui hẳn. Cô chia sẻ: “Chị Hai của tôi thích hát lắm, nhà lại ở gần nên tôi biết nhiêu là chỉ cho chị bấy nhiêu. Giờ chị cũng tham gia CLB ĐCTT ở xã Hỏa Lựu. Hai đứa con của chị là Nguyễn Thị Như Ý (15 tuổi) và Nguyễn Thanh Tứ (10 tuổi) có chất giọng tốt, thích học hát, nên tôi truyền dạy. Giờ, hai cháu đã bắt đầu tham gia các buổi sinh hoạt tài tử, cuộc thi tài tử do thành phố Vị Thanh tổ chức. Hai cháu là thành viên CLB ĐCTT của thành phố Vị Thanh. Tôi rất vui vì đã truyền được niềm đam mê cho chính người thân của mình, nhất là các cháu nhỏ”.
Không chỉ dạy cho những người thân của mình, Kim Khéo còn là thành viên tích cực của CLB ĐCTT, trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giao lưu, tìm kiếm và phát huy những nhân tố mới làm nòng cốt cho phong trào ở địa phương. Rồi ở nơi mình sinh sống (xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh), Kim Khéo còn mở những lớp dạy tài tử cho các anh, chị, cô, chú yêu thích tài tử trong xóm. Nói học, nhưng đây chính là những buổi sinh hoạt vui tươi, ý nghĩa của những người nông dân vào giờ nghỉ. Cô luôn khuyến khích mọi người tập hát cho đúng, Một người biết hát tài tử, là hạnh phúc của Kim Khéo, vì thế, cô luôn dốc hết sức mình để truyền đạt lại những kiến thức, trải nghiệm mà mình có được, mong mọi người cùng mình góp chút sức cho tài tử để giữ gìn và lưu truyền cho các thế hệ tiếp sau.
Kim Khéo đã từng đạt giải tư Chuông vàng vọng cổ năm 2007, Huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông năm 2011, giải B Liên hoan ĐCTT Nam bộ do Bạc Liêu, Cà Mau tổ chức vào năm 2014, 2015; Huy chương bạc Festival ĐCTT quốc gia lần thứ II tại Bình Dương vào năm 2017… |
VĨNH TRÀ
- Phát động Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”
- Tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hoá khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm
- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 – 4 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Hậu Giang thực hiện chưa đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng theo Đề án 522
- Để đi lại trong dịp lễ an toàn
- Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
- Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông thôn
- Đỉnh triều cường vượt báo động III
- Giá bán mía giảm khoảng 800 đồng/kg
- Lãnh án nặng vì rủ rê người khác sử dụng ma túy
- Tai nạn giao thông làm nhiều người bị xây xước
- Trộm cắp điện từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn
- Hành động để người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến công nhân và người lao động
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh