Buổi kết hôn có 1 không 2

24/06/2019 | 07:54 GMT+7

(HG) - UBND phường I, thành phố Vị Thanh vừa tổ chức cho anh Lê Hoàng Lạc (liệt hai chân từ nhỏ), ngụ khu vực 3, phường I và chị Mạch Thị Lan (cụt hai tay), ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, ký và trao giấy chứng nhận kết hôn cho anh chị. 

Vợ chồng anh chị nhận giấy chứng nhận kết hôn từ lãnh đạo UBND và cán bộ tư pháp phường I. Anh chị bén duyên và sống chung với nhau cách nay 1 năm, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, mỗi ngày lời được 250.000 đồng.

Đây là việc làm hết sức nhân văn của phường đối với anh Lạc, chị Lan. Tại buổi lễ, “tân lang, tân nương” cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn trước sự chứng kiến của cán bộ tư pháp - hộ tịch, lãnh đạo UBND phường. Đây cũng là lễ cưới chính thức của vợ chồng anh chị vì trước nay họ không làm đám cưới.

Để “đám cưới” thêm ý nghĩa, Studio Thanh Tú, ở khu vực 2, phường I, tài trợ miễn phí đồ cưới cho anh chị, trang điểm cô dâu và chụp hình; tổng chi phí 2 triệu đồng.

Trước đó, Báo Hậu Giang nhiều lần thông tin, phản ánh trường hợp của chị Lan, anh Lạc tật nguyền nhưng không cam chịu số phận mà hàng ngày vẫn mưu sinh. Nhiều nhà hảo tâm biết được đã ủng hộ vật chất giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Tin, ảnh: TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>