Đừng đợi 30 tết mới mua bông chưng để mong giá rẻ...

05/02/2024 | 10:23 GMT+7

- Ủa, ông Tư, sao hai mấy tết rồi mà không thấy trang trí, “trang điểm” gì nhà cửa hết vậy, năm rồi thấy làm rình rang lắm mà?

- Rồi nhà bà có trang trí, trang ơ gì không mà nói tui?

- Chưa, nên rủ ông đi chợ tết, chợ bông mua đồ về chưng nè.

- Tui tính chưa có đi mua.

- Còn có mấy bữa nữa tới tết rồi, ông không nghe sắp nhỏ nó hát dơi dơi hay sao mà còn đủng đỉnh vậy?

- Hát gì?

- Tết tới ngay đầu ngõ, tết tới sát thềm nhà, nói chung là tết đã tới nơi rồi.

- Bà tính đi mua cái gì?

- Đi mua bông, trước cửa chưng vạn thọ, cúc mâm xôi, trong nhà chưng mai, chưng đào cho có không khí tết nhứt.

- Thôi, bông để ngày cuối cuối của năm hả mua.

- Ngày cuối là ngày nào cha nội?

- Thì năm nay có 30 tết thì ngày 30 hãy mua, còn năm nào có 29 tết thì 29 mới đi mua. Đúng thời điểm, lại rẻ rề.

- ...

- Ủa, làm gì bà liếc tui trời, rồi thở dài, thấy tui nói đúng quá chớ gì.

- Đúng khỉ khô.

- Quá đáng gì trời. Tính chuyện cho bà mua bông hời quá hời còn la tui.

- Ông không nhớ mấy năm trước, ngay ngày cuối năm, tới trưa là bà con bán bông đập bỏ hết chớ không bán rẻ.

- Nhớ, tui thấy hơi phí.

- Để trồng được một chậu bông bán tết đâu có đơn giản ông, như năm nay, thời tiết thất thường, người trồng bông dưỡng lắm mới có những chậu ra bông đúng dịp bán tết, chớ nhiều nhà vườn trước đó bông ra sớm coi như lỗ hết.

- Trời ơi bà lo quá, mua bán có lời có lỗ, kinh doanh mà nghĩ tới chuyện lời không sao được.

- Chuyện kinh doanh lời lỗ là tất nhiên, nhưng nhắc lại cái chuyện người bán thà đập bỏ bông chớ không bán rẻ là ông biết vì sao không?

- Bà nói nghe coi.

- Đập đi chính là để bà con trồng bông nói với mọi người hãy trân trọng công sức lao động của họ. Trước đó người ta đã chấp nhận bán lỗ, đại hạ giá để về đoàn tụ, sum vầy trước giao thừa, nhưng mà nhiều người vẫn trả giá, rẻ bèo luôn. Tui gặp mấy anh chị em bán bông chở từ Bến Tre, Đồng Tháp qua, ai cũng nói muốn về nhà trước giao thừa nên gắng bán tới trưa 29, 30 tết mới về, mà nhiều người cứ trả giá tới mức không thể bán được.

- Thì thà bán ít tiền còn đỡ hơn chặt bỏ hết trơn.

- Mình hãy đứng vào họ thì mới biết vì sao họ chặt bỏ. Có mấy tay mua đi bán lại kêu giá trên trời thì ông trả giá tui không nói, chớ mấy nhà vườn tự trồng tự bán thì họ ít nói thách. Tui đó giờ có thói quen đi mua bông tết của nhà vườn tự trồng tự bán ít khi trả giá lắm. Họ là những người làm đẹp cho phố phường, đi từ tỉnh khác đến, mình cố trả bớt 10 ngàn, 20 ngàn có được gì đâu, xài cũng hết thôi.

- Nghe bà nói tui nhột. Tui mua bông hay trả giá lắm.

- Tui không phải là phê phán người trả giá, thuận mua vừa bán, nhưng với mặt hàng bông tết, nếu không phải mấy cây cảnh mai, bon sai uốn éo này nọ, mình đừng sợ lỗ lã gì vài ngàn đồng mà đợi tới ngày cuối cùng năm cũ, tới giao thừa mới đi mua bông chưng.

- Ờ, tui hiểu rồi, ai cũng cần về với gia đình, muốn sum vầy, nhất là những anh chị em đi bán bông tết tự trồng từ vườn đem lên bán, ủng hộ cho bà con mau hết đặng về đón giao thừa với gia đình.

- Cũng có người bận rộn đến ngày cuối năm mới đi mua sắm thì không nói, nhưng nếu mình có thời gian hãy đi mua bông chưng sớm, coi như chúc tết cho những người làm đẹp cho tết, cho cuộc sống này, cũng là mang tết sớm về cho gia đình mình nữa...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>